Bóng Đá Plus trên MXH

Barca: Sau cuối vẫn trông chờ La Masia

14:01 ngày 08/08/2020
La Masia là hồn cốt của Barcelona, nhưng thật khó tin một đội bóng hàng đầu châu Âu cuối cùng vẫn chỉ biết trông chờ vào học viện đào tạo trẻ như vậy.

    Barca đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng, với thất bại tại cả hai đấu trường quốc nội là La Liga và Cúp Nhà Vua. Áp lực ngày càng đè nặng và tạo cảm giác đội bóng xứ Catalan đang ở cuối chu kỳ thành công, hoặc thậm chí đã chìm vào hố sâu khủng hoảng và thất vọng.

    Đã rất lâu rồi, Barca không còn là tập thế ưu tú, quật ngã mọi đối thủ với thứ uy lực mãnh liệt của kẻ thống trị. Nhưng, bất chấp sự bạc nhượng đương thời, những danh hiệu vẫn đều đặn về với Nou Camp. Phần vì sức ì hay tính bất ổ của các đối thủ, ở đây là Real và Atletico, phần vì sự xuất sắc của Messi. Siêu sao người Argentina chơi bóng ở đẳng cấp quá cao cùng sự ổn định không ngừng.

    Thế nên, Barca hiện tại không còn là Barca của Pep. Thậm chí không phải của Lus Enrique. Sự đi xuống rõ rệt từng ngày và thất bại là điều không thể tránh khỏi. Bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được điều đó, trừ Ban lãnh đạo Barca, những người đã không thể quản lý được quá trình chuyển giao thế hệ của đội bóng xứ Catalan.

    Bằng chứng là bất chấp tiền bạc chi ra cho những ngôi sao trong và ngoài nước không hề nhỏ, sự phụ thuộc vào Messi lại ngày càng lớn, nỗi nhỡ Xavi, Iniesta hay Neymar ngày càng bao la. Thất bại buộc Barca phải cách mạng sau khi mùa giải 2019/20 khép lại, bất cứ điều gì xảy ra tại Champions League.

    Vì suốt bao năm qua Bartomeu cũng chỉ bám vào kết quả để diễn thuyết và lấp liếm các vấn đề nội tại cho đến khi mọi thứ vỡ lở. Hãy nhớ, trong tay tân HLV Setien chỉ có 13 cầu thủ khỏe mạnh để tiếp đón Napoli.

    Nếu Busquets và Vidal vắng mặt vì án treo giò, Umtiti và Dembélé vẫn đang chấn thương và Arthur Melo từ chối tiếp tục thi đấu vì anh ấy đã muốn đến Juve. Không một đội bóng sung mãn nào lại gặp tình hình như thế. Tất nhiên, Barca vẫn có thể vô địch Champions League. Thực tế, đội bóng xứ Catalan chỉ còn cách đỉnh vinh quang 4 trận đấu và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

    Messi là một thiên tài để có thể tự mình xoay chuyển cục diện trận đấu. Hãy nhớ trước khi thua tan tác tại Anfield, La Pulga đã hành hạ Liverpool khủng khiếp như thế nào tại Anfield. Và một giá trị khác không thể không đề cập đến của Barca hiện tại. Đó là sự vươn lên của Ansu Fati và Riqui Puig trong giai đoạn cuối mùa giải. Loanh quanh, hy vọng của Barca vẫn là La Masia.

    XEM THÊM

    Guardiola: 'Thắng Real là chưa đủ, Man City muốn vô địch Champions League'

    Kết quả Juventus 2-1 Lyon (tổng tỷ số 2-2): 'Lão bà' dừng bước ở Champions League

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Ngọc Trung • 14:01 ngày 08/08/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay