Bernd Schuster: 'Messi muốn ra đi vì Barca không chịu thay đổi'

Năm 1988, Bernd Schuster từng chia tay Barca khi mối quan hệ giữa ông và CLB trở nên không thể cứu vãn. Vì thế, “Thiên thần tóc vàng” có sự đồng điệu nhất định với Lionel Messi. Và có lẽ, cũng ít ai phù hợp hơn Schuster để nói về tình trạng hỗn loạn hiện tại ở đội bóng Catalunya.

Phóng viên El Pais: Ông nghĩ gì về tình trạng hiện tại của Messi?

Bernd Schuster: Đó là điều vẫn xảy ra ở các CLB lớn. Nhiều ngôi sao thường phải ra đi bằng cửa hậu. Chuyện này đã xảy ra với nhiều cầu thủ, không chỉ ở Barca. Trường hợp của Messi đặc biệt hơn vì cậu ấy trưởng thành từ Barca. Messi đã lớn lên ở đó, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, gặt hái thành công, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm và giành mọi danh hiệu. Giờ thì vấn đề là câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, và liệu họ có thể thay đổi tình trạng hiện tại hay không.

Đặt mình vào vị trí của Messi, ông có hiểu quyết định của anh ấy không?

Tôi hoàn toàn hiểu. Tôi nghĩ ban đầu Messi không có ý định rời Barca, nhưng cậu ấy quyết định ra đi vì nhận ra mình không thể làm gì khác. Tôi vẫn nói rằng Messi xứng đáng để Barca xây dựng một đội bóng có khả năng cạnh tranh danh hiệu trong 2-3 năm nữa cùng cậu ấy. Nhưng sau những gì diễn ra năm ngoái, có lẽ cậu ấy nhận thấy mọi chuyện sẽ không thể thay đổi. Và trận thua Bayern chỉ là giọt nước tràn ly.

Ông có nghĩ là tình thế sẽ thay đổi nếu không có trận thua 2-8 đấy không?

Những kết quả như thế sẽ khiến bạn phải thốt lên: “Đủ rồi, mọi chuyện đã kết thúc”. Barca đã tự lừa dối mình rằng họ vẫn có thể thành công, sau khi vô địch La Liga mùa 2018/19. Nhưng thực tế không phải vậy. Trước khi các giải đấu tạm nghỉ, chính Messi đã nói rằng cứ đá như vậy Barca sẽ không thể vô địch Champions League. Và khi bóng đá trở lại, vẫn chẳng có gì thay đổi. Tôi không buộc tội HLV Quique Setien. Đội bóng chỉ đơn giản đã đi hết một chu kỳ thành công và cần thay đổi. Vì thế, Leo đã quyết định mình nên dừng lại, và treo giày ở một nơi khác.

Vậy Barca cần phải làm gì?

Đây là một vấn đề rất khó. Tình huống hiện tại rất phức tạp, và gần như không thể tháo gỡ. Bạn sẽ chọn ai giữa một bên là CLB, và một bên là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử? Dĩ nhiên, chủ tịch Bartomeu không muốn đi vào lịch sử với tư cách người đã để Messi ra đi. Vì trong phần còn lại của cuộc đời, người ta sẽ chỉ nhớ đến ông ấy vì điều đó, chứ không phải vì các danh hiệu. Vụ việc này có lẽ cũng khiến Bartomeu nhận ra đã đến lúc thay đổi, nhưng vấn đề là ông ấy chỉ còn vài tháng trong nhiệm kỳ chủ tịch. Đó là lý do ông ấy chỉ nghĩ đến việc không trở thành người đánh mất Messi.

Liệu những gì diễn ra với Cristiano Ronaldo có thể là giải pháp để Barca cân nhắc?

Đúng vậy, tôi nghĩ rằng hai bên nên đàm phán để có một cuộc chia tay xứng đáng. Đó là điều tốt cho tất cả. Messi luôn nói rằng cậu ấy nợ Barca rất nhiều, và muốn có một cái kết đẹp cùng CLB. Cuộc chia tay của Ronaldo là một giải pháp tốt. Cậu ấy rất thông minh, Real Madrid cũng vậy. Giống Messi, Ronaldo cũng nghĩ rằng thời của mình sắp hết. Giờ, Messi cần phải sớm đưa ra quyết định.

Ngay cả khi chuyển đến Real Madrid sau khi được tự do giống như ông?

Tôi làm vậy không phải để trả thù. Tôi không ác cảm với Barca mà ngược lại, rất biết ơn CLB sau 8 năm gắn bó ở đây. Tôi chỉ muốn đến nơi tốt nhất cho tôi và gia đình mình. Ngay cả khi chuyển đến Atletico sau đó 2 năm, tôi cũng không nghĩ đến chuyện trả thù. Chỉ đơn giản là tôi đang tự do, Atletico gọi điện và tôi đồng ý mà chẳng buồn nghĩ đến việc mình vừa khoác áo Real Madrid. Tôi nghĩ Leo hiện giờ cũng vậy. Cậu ấy không muốn khiến ai tổn thương, mà chỉ muốn ra đi vì đã đến lúc phải làm như vậy.

Ông có muốn tiếp tục làm HLV không?

Có, dĩ nhiên. Tôi nhớ băng ghế huấn luyện. Cuộc đời của một HLV phải gắn liền với sân cỏ, các buổi tập và các trận đấu. Tôi chắc rằng mình sẽ trở lại, càng sớm càng tốt. Tôi cũng rất hào hứng vì không ai muốn rời xa bóng đá cả. Tôi sẽ không về hưu, kể cả phải rời Tây Ban Nha để làm việc.

Nhưng các CLB Đức chẳng bao giờ gọi diện cho ông cả?

Đó là nỗi thất vọng lớn trong cuộc đời tôi. Vì tôi chưa thể trở lại nơi mình sinh ra và áp dụng những gì mình đã học hỏi được tại Tây Ban Nha cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV. Tôi vẫn tin rằng sự kết hợp của bóng đá Đức và Tây Ban Nha sẽ rất tuyệt. Tôi cũng tin mình sẽ thành công ở Đức, khi kết hợp hai phong cách và hai cá tính bóng đá ấy.

Nói về bóng đá Đức và Tây Ban Nha, ông có biết vài năm trước những người đồng hương của mình từng đến Tây Ban Nha để học hỏi phong cách chơi bóng và phương pháp huấn luyện sau thành công của La Roja ở các năm 2008 và 2010?

Rõ ràng là họ đã học rất tốt, vì Đức đã vô địch kỳ World Cup tiếp theo ở Brazil. Tôi không thấy có gì lạ cả. Người Đức đôi khi hơi giống con lừa, chỉ biết chơi bóng theo một kiểu. Tôi là HLV đầu tiên nhận ra điều này, có lẽ vì tôi ở bên ngoài biên giới.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện

 

XEM THÊM

Kết quả Đức 1-1 Tây Ban Nha: Werner ghi bàn, Đức đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ

Thấy gì từ trận hòa 1-1 của ĐT Đức và ĐT Tây Ban Nha?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x