Cơn bão gột rửa một Real trần trụi

Thất bại trước Man City không phải là lý do duy nhất khiến Zinedine Zidane bất an về tương lai của mình tại Real Madrid. Nếu tiếp tục ở lại, Zizou sẽ lấy đâu ra tiền để phát triển đội bóng?
Cơn bão gột rửa một Real trần trụi

Real đã thua 1-2 trước Man City ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League và chung cuộc bị loại với tổng tỷ số 2-4. Nhưng nhìn chung, với những gì Zidane đã làm được trong một năm có quá nhiều biến động, các Madridista có thể tạm hài lòng với danh hiệu La Liga.

Sau trận thua ở cúp châu Âu, Zidane chia sẻ ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Real cho tới khi "những điều bất thường xảy ra". Chiếu theo lịch sử của Real, chúng ta có thể hiểu rằng chẳng có gì là đảm bảo.

Zidane biết được chi tiết đến đâu tình hình tài chính của Real? Có lẽ ông cũng lờ mờ nhận ra được rằng mọi chuyện không ổn, nhất là khi Real tham vọng vào tới tứ kết Champions League với ngân sách chuyển nhượng thấp kỷ lục. Achraf Hakimi - một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất châu Âu, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm Dani Carvajal ở Bernabeu bất ngờ bị bán sang Inter với giá 40 triệu euro vào 30/6 - ngày kết thúc năm tài khóa. Đó là biểu hiện rõ ràng nhất của một cơn bão đã và đang vây chặt hơn Real từng ngày. Đội bóng có thương hiệu lớn nhất thế giới đang nợ ngập đầu.

Zidane ngửi được mùi xuống cấp của Real

Sẽ chẳng có ông chủ nào bơm tiền cho Real ổn định lại tình hình, trừ phi mỗi Madridista chịu hy sinh 120 euro để CLB có thể tích lũy thêm 10 triệu euro vào mùa hè này. Chính các fan mới là người phải chạy vạy lo tiền cho đội bóng chứ không phải chủ tịch chẳng bao giờ bị thách thức như Florentio Perez. Ông ta có đầy đủ quyền lợi của một ông chủ nhưng chưa bao giờ phải trả giá vì nó. Gần đây, Real cùng với Barca đang đi "lobby" chính phủ Tây Ban Nha sửa luật để đẩy trách nhiệm gây thua lỗ lên các GĐTT.

Real, bằng một cách nào đó, đã nhắc chúng ta rằng đội bóng thuộc sở hữu của người hâm mộ, nhưng thứ họ sở hữu là một khoản nợ ngày một phình to được xếp ngay ngắn bởi Perez. Những thành công trên sân cỏ các năm trước đã che giấu phần nào sự thực thê thảm. Real nợ, nợ từ khoản đầu tư tái cấu trúc Bernabeu, nợ các khoản vay ngắn hạn từ những quỹ đầu tư của Mỹ, đến nợ tiền chuyển nhượng.

Dự án cải thiện Bernabeu trị giá 575 triệu euro vẫn đang tiếp tục, với cái mác hướng tới lợi ích lâu dài cho tương lai. Nhưng sẽ chẳng có hàng ghế, chỗ ngồi nào được thêm vào. Thay vào đó, một khách sạn sẽ mọc lên, theo sau là loạt gian hàng bán lẻ - thứ thực sự không cần thiết trong thời Covid. Điều có thể chắc chắn là thế hệ fan sau này của Real sẽ phải thay Perez - người sẽ nghỉ hưu, trả khoản nợ cứng 29,5 triệu euro mỗi năm trong 26 năm, bắt đầu từ 2023.

Khoản nợ phải trả vào năm sau cho quỹ đầu tư Mỹ, Providence - thứ giúp Real thanh toán hóa đơn lương của các siêu sao từ năm 2017, được ước tính là 200 triệu euro. Providence cho Real vay tiền để đổi lại tỷ lệ tăng doanh thu thương mại nhưng kế hoạch này đã phá sản. Real cũng vừa nâng tổng số tiền vay ngân hàng nhà nước lên 150 triệu euro khi chấp nhận khoản vay 100 triệu euro do chính phủ hỗ trợ trong mùa Covid vào tháng 6 vừa qua.

Tính ra, Real đang mang trên lưng hơn 1 tỷ euro tiền nợ - thứ Perez đương nhiên không trình bày trong các cuộc họp cổ đông hay trên truyền thông. Buồn cười ở chỗ trong báo cáo tài chính mới đây, Real đã dự đoán lợi nhuận bao gồm cả khoản mà kế toán của họ miêu tả là "tài sản dài hạn được rao bán". Nói một cách khác, là bán cầu thủ để bù lỗ. 

Perez sẽ hạ cánh an toàn?

Real đang cố học theo mô hình của Dortmund? Thế thì họ còn phải học nhiều khi mới chỉ thu về 79 triệu euro trong lĩnh vực này, dù tổng chi phí bỏ ra cho các cầu thủ lên tới 340 triệu euro.

Bán Hakimi thì dễ vì hậu vệ này trẻ và đầy tài năng. Vậy còn James Rodriguez và Gareth Bale thì sao? Real đang giúp Bale trở thành golf thủ nhận lương cao nhất Tây Ban Nha với 600.000 euro/tuần, và nó sẽ kéo dài thêm 2 năm nếu tình hình không thay đổi.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn vì Covid. Kênh truyền hình Real Madrid TV thua lỗ, đội bóng rổ nhà nghề của Real cũng chịu cảnh tương tự. Quyết định nhận hoạt động bán hàng từ nhà cung cấp Adidas để tăng doanh thu mang lại rủi ro lớn cho một tay ngang chứ không phải hãng đổ thể thao khổng lồ của Đức.

Đại dịch toàn cầu đã phơi bày những thực trạng đầy nguy hiểm cũng như phương pháp trốn tránh của Perez - người cho rằng mình cũng không có trách nhiệm tài chính nhiều hơn so với một cổ đông bình thường vẫn ngồi nhà xem bóng đá quá tivi.

Chỉ 3 tuần sau khi giúp Real đăng quang ở La Liga, Zidane phải thực sự nghiêm túc cân nhắc về sự nghiệp tại Real của mình. Khó khăn giờ chỉ tăng, chứ không giảm.

XEM THÊM

Man City chứng minh tham vọng bá vương

5 điểm nhấn từ chiến thắng 3-1 của Barca trước Napoli

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Barcelona: Khi linh hồn bị đánh cắp Barcelona: Khi linh hồn bị đánh cắp

    "More than a Club", câu khẩu hiệu đã gắn liền với Barcelona xuyên suốt chiều dài lịch sử, đang dần biến mất. Những năm gần đây, nhắc tới Barca là người ta bật ra ngay một cụm từ phản ánh đúng bộ mặt của đội bóng này: "Sự khủng hoảng".

  • Giấc mơ có thật của Riqui Puig Giấc mơ có thật của Riqui Puig

    Từ một cậu nhóc theo chân cổ vũ Barca ròng rã cả tuổi thiếu nhi, Riqui Puig nay đã có tên trong đội hình xuất phát của gã khổng lồ xứ Catalunya. Hành trình ấy chẳng khác nào giấc mơ có thật, nhưng cũng cực kỳ xứng đáng với tài năng của Puig.

  • Thời đại này là của 'Mèo Béo' Benzema Thời đại này là của 'Mèo Béo' Benzema

    Sau khi cùng Real đăng quang La Liga, “Mèo béo” Benzema đã trở thành động cơ thúc đẩy Real tới những vinh quang. Giờ đây, những Madridistas lại hy vọng Benzema giúp Kền kền Trắng bay qua thách thức Man City để tiếp tục chinh phục Champions League.

  • Arthur trở lại Barca trong hôm nay, đối mặt nguy cơ bị phạt Arthur trở lại Barca trong hôm nay, đối mặt nguy cơ bị phạt

    Tiền vệ Arthur Melo dự định sẽ trở lại Barcelona trong hôm nay. Theo tờ Marca, kế hoạch của cầu thủ 23 tuổi người Brazil này là đàm phán chấm dứt hợp đồng với gã khổng lồ xứ Catalan.

  • Casemiro chơi bóng để thoát nghèo, vẫn sợ khi đứng trước Zidane Casemiro chơi bóng để thoát nghèo, vẫn sợ khi đứng trước Zidane

    Tiền vệ Casemiro của Real Madrid mới đây đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Guardian. Qua đây, anh có những chia sẻ khá thú vị liên quan đến những ngày mới vào nghề và tư duy chơi bóng.

  • Diego Costa & món nợ Lisbon Diego Costa & món nợ Lisbon

    Atletico Madrid đang ở nhánh thi đấu rất sáng cửa để tiến vào trận chung kết Champions League mùa này - trận đấu sẽ đưa Diego Costa trở lại với thủ đô Lisbon, nơi anh từng trải qua một kỷ niệm rất buồn 6 năm trước.

  • Espanyol đòi hủy suất xuống hạng Espanyol đòi hủy suất xuống hạng

    Mặc dù đã phải nhận suất xuống hạng Nhì (Segunda) từ mùa giải tới cùng Mallorca và Leganes, song Espanyol vừa bất ngờ kêu gọi hủy bỏ việc xuống hạng ở La Liga mùa giải vừa rồi. 

  • Bán được Gareth Bale, Real mới có thể mua sắm Bán được Gareth Bale, Real mới có thể mua sắm

    Do doanh thu sụt giảm bởi Covid-19, trong khi đội hình đang thi đấu thành công, nên Real Madrid không có nhu cầu phải mua sắm quá nhiều. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của họ là thanh lý Gareth Bale cũng như nhiều “hàng tồn” khác trước khi nghĩ đến chuyện mua sắm.

  • Vì Modric,  Odegaard khó có chỗ ở Real Madrid Vì Modric, Odegaard khó có chỗ ở Real Madrid

    Dù tỏa sáng trong màu áo Sociedad ở mùa giải 2019/20 nhưng cánh cửa để trở lại với Real Madrid của tiền vệ Martin Odegaard vẫn đóng lại. Lý do là bởi lão tướng Luka Modric vẫn còn ở đó.

  • Sergio Ramos có thể thi đấu đến năm 40 tuổi Sergio Ramos có thể thi đấu đến năm 40 tuổi

    Theo cựu danh thủ người Hà Lan và cũng là đồng đội cũ ở Real Madrid, Rafael van der Vaart thì trung vệ đội trưởng Sergio Ramos đủ thể chất để thi đấu đỉnh cao đến năm 40 tuổi.

  • Barca phải từ bỏ cách sống phụ thuộc Messi Barca phải từ bỏ cách sống phụ thuộc Messi

    Lionel Messi là điểm mạnh nhất của Barcelona nhưng có ai nghĩ anh cũng chính là điểm... yếu nhất. Việc phụ thuộc vào siêu sao người Argentina khiến Barca quá dễ bắt bài và theo cựu danh thủ Albert Ferrer, đó là điều đội chủ sân Camp Nou phải thay đổi.

  • Xuất hiện bước tiến lớn về vụ vi phạm tài chính của Man City Xuất hiện bước tiến lớn về vụ vi phạm tài chính của Man City

    Giám đốc điều hành Premier League, Richard Masters, đã cung cấp thông tin cập nhật về thời điểm diễn ra phiên điều trần về 115 cáo buộc vi phạm tài chính của Man City.

  • Nhận định bóng đá Granada vs Osasuna, 21h15 ngày 28/4 21h15 ngày 28/4: Granada vs Osasuna

    Nhận định bóng đá trận Granada vs Osasuna diễn ra vào lúc 21h15 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 33 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Dust 2 chính thức trở lại CS2 chuyên nghiệp Dust 2 chính thức trở lại CS2 chuyên nghiệp

    Ngày 25/4, Valve công bố cập nhật lớn cho CS2 với rất nhiều thay đổi. Đáng chú ý, bản đồ Dust 2 sẽ quay lại đấu trường chuyên nghiệp để thay thế bản đồ Overpass.

  • TheShy nghỉ thi đấu tới hết năm 2024 TheShy nghỉ thi đấu tới hết năm 2024

    Trong phỏng vấn mới đây được đăng trên X, Kang "TheShy" Seung-lok thông báo sẽ tiếp tục nghỉ thi đấu LMHT chuyên nghiệp. Trước đó, tuyển thủ này chưa thi đấu trận nào từ khi thua 0-3 trước T1 tại CKTG 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x