Diego Costa & món nợ Lisbon

LÂM PHONG
10:33 ngày 05-08-2020
Atletico Madrid đang ở nhánh thi đấu rất sáng cửa để tiến vào trận chung kết Champions League mùa này - trận đấu sẽ đưa Diego Costa trở lại với thủ đô Lisbon, nơi anh từng trải qua một kỷ niệm rất buồn 6 năm trước.
Diego Costa & món nợ Lisbon

Lời nguyền Lisbon

Vào rạng sáng ngày 14/8 tới (theo giờ Việt Nam), Atletico Madrid sẽ tới làm khách của RB Leipzig trong khuôn khổ tứ kết Champions League, và nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Diego Costa sẽ có tên trong đội hình xuất phát của Atletico. Đây sẽ là thời cơ để chân sút 31 tuổi “mở tài khoản” bàn thắng tại Champions League mùa này, trải thảm đỏ đưa Atletico tới Lisbon dự trận chung kết vào ngày 23/8.

Costa cần được trở lại Lisbon hơn bất kỳ ai trong tập thể Atletico Madrid. Anh có món nợ cần phải trả với mảnh đất này - món nợ đến ở Champions League mùa 2013/14. Mùa bóng năm đó chính là kỳ Champions League thành công nhất trong sự nghiệp của Diego Costa.

Dù vắng mặt 2 trận đầu vì án treo giò, nhưng sau khi trở lại, Costa đã thể hiện một phong độ ghi bàn không ai có thể cản nổi. Anh đã ghi liên tiếp 7 bàn thắng trong 5 trận đấu, đưa Atletico Madrid vào trận tứ kết gặp Barcelona. Nhưng ở trận đấu mà mọi ánh mắt đổ dồn vào Costa thì anh lại dính chấn thương. Costa chỉ đá 29 phút trận tứ kết lượt đi với Barca.

Hành trình chữa trị chấn thương cho Costa năm đó tương đối ly kỳ. Sau khi cầu cứu các bác sĩ nội nhưng không có được kết quả mong muốn, Atletico Madrid đã gửi Costa tới Belgrade (Serbia) để tiếp nhận liệu pháp chữa chấn thương bằng nhau thai ngựa. Costa được cho là đã bình phục và có mặt trong 2 trận bán kết gặp Chelsea, thậm chí còn ghi 1 bàn thắng ở bán kết lượt về.

Chấn thương của Costa khiến Atletico thua ngược Real trong trận chung kết Champions League 2013/14 tại Lisbon

Tuy nhiên, đúng vào trận đấu quan trọng nhất - trận chung kết gặp Real Madrid ở Lisbon, Costa lại tái phát chấn thương. Anh chỉ đá vỏn vẹn 8 phút trong trận chung kết là phải tập tễnh rời sân. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Diego Simeone cay đắng thừa nhận rằng, ông biết tình hình chấn thương của Costa nhưng vẫn mạo hiểm dùng anh.

Costa và niềm tin của Simeone

Rốt cuộc Atletico Madrid thua tan nát 1-4 trước Real trong sự bất lực của Costa trên băng ghế dự bị. Anh kết thúc Champions League mùa năm đó với 8 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Atletico Madrid trong một mùa cúp châu Âu kể từ năm 1959. Tất cả đều hoàn hảo với Costa mùa năm đó, ngoại trừ trận chung kết ở Lisbon. Có thể Atletico vẫn sẽ thua Real, nhưng chí ít thì Costa muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để khép lại mùa Champions League xuất sắc nhất một cách trọn vẹn.

Sau mùa 2013/14, Costa chưa từng trải qua một mùa Champions League nào chơi thật sự xuất sắc. Anh thường xuyên khép lại một mùa cúp châu Âu chỉ với từ… 1-2 bàn thắng. Cũng chính vì vậy đối với Costa, Lisbon là một lời nguyền. Và dĩ nhiên, Costa muốn trở lại sân đấu này để gỡ bỏ lời nguyền.

Năm xưa, Costa đưa Atletico Madrid tới Lisbon với một phong độ ghi bàn như vũ bão. Còn mùa này, nửa đỏ-trắng thành Madrid cũng đang rất vững bước đến với trận chung kết ở Lisbon, nhưng Costa thì ngược lại: Chưa bao giờ anh trải qua phong độ ghi bàn ở Champions League tệ như mùa này. Diego Costa đã thi đấu 387 phút ở Champions League mùa này và tất cả những gì anh làm được chỉ là 1 kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 2-0 trước Lokomotiv Moscow ở vòng bảng.

Nhưng bất chấp Costa có phong độ tệ đến nhường nào, một Diego Simeone đã tin tưởng một cầu thủ nào đó, ông sẽ giữ niềm tin ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Hy vọng Costa không làm tổn thương niềm tin của ông thầy cá tính. 

Costa cần 1 bàn thắng để tránh kỷ lục buồn

Dù đã thi đấu 6 trận tại Champions League mùa này nhưng Diego Costa vẫn chưa ghi nổi một bàn thắng nào. Anh cần ít nhất 1 pha lập công để không cán mốc lần đầu tiên dự Champions League cùng Atletico Madrid mà không có bàn thắng nào. Costa từng tịt ngòi suốt một mùa Champions League (mùa 2014/15) nhưng “thành tích” này lại diễn ra trong màu áo Chelsea. 

72,3 - Ở mùa 2013/14, Diego Costa chỉ mất trung bình 72,3 phút để ghi 1 bàn thắng tại Champions League. Còn mùa này, anh mất tới 387 phút mà chưa ghi nổi bàn thắng nào. 

XEM THÊM

Barca phải từ bỏ cách sống phụ thuộc Messi

'Messi của Nhật Bản' bây giờ đắt giá hơn Bale

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Espanyol đòi hủy suất xuống hạng Espanyol đòi hủy suất xuống hạng

    Mặc dù đã phải nhận suất xuống hạng Nhì (Segunda) từ mùa giải tới cùng Mallorca và Leganes, song Espanyol vừa bất ngờ kêu gọi hủy bỏ việc xuống hạng ở La Liga mùa giải vừa rồi. 

  • Bán được Gareth Bale, Real mới có thể mua sắm Bán được Gareth Bale, Real mới có thể mua sắm

    Do doanh thu sụt giảm bởi Covid-19, trong khi đội hình đang thi đấu thành công, nên Real Madrid không có nhu cầu phải mua sắm quá nhiều. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu của họ là thanh lý Gareth Bale cũng như nhiều “hàng tồn” khác trước khi nghĩ đến chuyện mua sắm.

  • Vì Modric,  Odegaard khó có chỗ ở Real Madrid Vì Modric, Odegaard khó có chỗ ở Real Madrid

    Dù tỏa sáng trong màu áo Sociedad ở mùa giải 2019/20 nhưng cánh cửa để trở lại với Real Madrid của tiền vệ Martin Odegaard vẫn đóng lại. Lý do là bởi lão tướng Luka Modric vẫn còn ở đó.

  • Sergio Ramos có thể thi đấu đến năm 40 tuổi Sergio Ramos có thể thi đấu đến năm 40 tuổi

    Theo cựu danh thủ người Hà Lan và cũng là đồng đội cũ ở Real Madrid, Rafael van der Vaart thì trung vệ đội trưởng Sergio Ramos đủ thể chất để thi đấu đỉnh cao đến năm 40 tuổi.

  • Barca phải từ bỏ cách sống phụ thuộc Messi Barca phải từ bỏ cách sống phụ thuộc Messi

    Lionel Messi là điểm mạnh nhất của Barcelona nhưng có ai nghĩ anh cũng chính là điểm... yếu nhất. Việc phụ thuộc vào siêu sao người Argentina khiến Barca quá dễ bắt bài và theo cựu danh thủ Albert Ferrer, đó là điều đội chủ sân Camp Nou phải thay đổi.

  • Barca trao cơ hội cho 5 sao trẻ lên đội một Barca trao cơ hội cho 5 sao trẻ lên đội một

    Tân binh Francisco Trincao cùng 4 cầu thủ trẻ khác là Pedri, Carles Alena, Matheus Fernandes và Oriol Busquets đã được điền tên vào danh sách đội một của Barca.

  • Barca lên kế hoạch 'trói chặt' Ansu Fati Barca lên kế hoạch 'trói chặt' Ansu Fati

    Nhằm tránh nguy cơ bị các đối thủ lớn ve vãn tài năng trẻ Ansu Fati, Barca đã lên kế hoạch “trói chặt” chân sút này bằng bản hợp đồng mà sẽ khó có CLB nào dám hỏi mua.

  • Barca từ bỏ mua Neymar & Lautaro, đầu tư trọng điểm vào sao trẻ Barca từ bỏ mua Neymar & Lautaro, đầu tư trọng điểm vào sao trẻ

    Đích thân chủ tịch Josep Bartomeu xác nhận với truyền thông rằng chính sách chuyển nhượng mùa tới của Barcelona sẽ thay đổi, họ không dồn tiền vào mua Neymar và Lautaro Martinez nữa mà tập trung cho thế hệ trẻ.

  • Bale và Isco chạy đua với chấn thương Bale và Isco chạy đua với chấn thương

    Với hy vọng được góp sức cùng Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League làm khách trước Man City vào ngày 7/8 tới, cả hai ngôi sao Gareth Bale và Isco đều đang tích cực chữa trị chấn thương để kịp bình phục.

  • Barca 'không cầm được máu' tài năng trẻ vì Bartomeu Barca 'không cầm được máu' tài năng trẻ vì Bartomeu

    Những năm gần đây, Barca vẫn không ngừng “chảy máu” tài năng trẻ. Hàng loạt “sao mai” hứa hẹn từ lò La Masia nối gót nhau rời đi. Tất cả cũng bởi chính sách quản lý chưa hợp lý của chủ tịch Josep Maria Bartomeu.

  • Barca nợ tới hơn 1 tỷ euro Barca nợ tới hơn 1 tỷ euro

    Vào tháng 7/2019, các chuyên gia tài chính cảnh báo số nợ của Barca khoảng 888 triệu euro. Một năm sau, cựu chủ tịch Joan Laporta phân tích rằng đội bóng khổng lồ xứ Catalunya ôm số nợ lên tới hơn 1 tỷ euro. Đây là con số rất lớn so với tầm vóc, cũng như xét tới khả năng kiếm tiền thượng thừa của đội bóng này. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x