Real thua Man City cả hai lượt trận: Zidane không còn là 'Vua Midas''

Hồ Đắc
09:08 ngày 09-08-2020
HLV Zinedine Zidane đã lần đầu bị khuất phục trong cả hai lượt đấu ở một vòng knock-out Champions League. Người khiến “vua Midas” của Real Madrid “cam bái hạ phong” là Pep Guardiola. Ở Etihad rạng sáng qua, HLV của Man City cho thấy sự cao tay hơn hẳn so với đồng nghiệp.
Real thua Man City cả hai lượt trận: Zidane không còn là 'Vua Midas''

Cách đây 4 ngày, tờ L’Equipe đã bầu chọn Zinedine Zidane là HLV đương đại xuất sắc nhất thế giới. Theo nhật báo uy tín của Pháp, đương kim HLV của Real Madrid xứng đáng được tôn vinh sau khi lập kỷ lục dẫn dắt đội bóng thủ đô Madrid giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp và mới nhất là chức vô địch La Liga. Còn Pep Guardiola (Man City) và Juergen Klopp (Liverpool) xếp ngay sau.

Zidane được ví như “vua Midas”, khi ông chạm tay vào đâu là ở đó biến thành vàng, đặc biệt trên mặt trận Champions League. Nhưng ở Etihad rạng sáng qua, huyền thoại người Pháp đã không thể trổ tài phép được nữa. Đội bóng của Zizou đã để thua 1-2 trước Man City, qua đó bị thầy trò HLV Pep Guardiola loại với tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt trận.

Như vậy, lần đầu trong sự nghiệp cầm quân, Zidane bị khuất phục ở vòng knock-out Champions League. Trước chuyến hành quân tới Manchester, đoàn quân của Zidane thắng trong 9 vòng đấu loại trực tiếp và 3 trận chung kết (mùa trước, Real bị loại ở vòng 1/8 Champions League, nhưng khi đó người dẫn dắt đội bóng Hoàng gia là Santiago Solari).

Trung vệ Raphael Varane đã trở thành “tội đồ” của Real Madrid khi mắc sai lầm trong cả hai bàn thua của đội nhà, tạo điều kiện để Raheem Sterling và Gabriel Jesus lập công cho Man City. Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của đội bóng Tây Ban Nha nằm ở sự bất hợp lý trong cách bài binh bố trận của HLV Zidane.

Ở lượt đi, Real Madrid đã thất thủ ngay trên sân nhà trước Man City với tỉ số 1-2. Hôm đó, tuyến giữa của đội bóng thủ đô Madrid đã nát vụn trước hàng tiền vệ rất mạnh của đối thủ. Ở Bernabeu, đội bóng của Pep Guardiola hoàn toàn làm chủ khu vực giữa sân và liên tục tổ chức những pha lên bóng biến hóa bằng những đường chuyền ngắn, khiến nhiều lúc các cầu thủ Real phải co cụm về phần sân nhà để bảo vệ khung thành.

HLV Zidane tiếp tục sai lầm trong cách triển khai lối chơi cho Real khi tái đấu Man City

Có vẻ như Zidane đã không rút ra được bài học cho trận lượt về. Ở Etihad, chiến lược gia người Pháp tiếp tục để Real Madrid đá với 3 tiền vệ, gồm Luka Modric, Casemiro và Toni Kroos. Hậu quả là một lần nữa, các ngôi sao ở tuyến giữa của Man City lại cho thấy sự “trên phân” so với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. 

Lép vế trong việc giành quyền kiểm soát ở giữa sân, Real Madrid bế tắc trong tấn công và họ giải quyết vấn đề bằng cách cố triển khai bóng từ phần sân nhà lên. Đó là sai lầm tiếp nối sai lầm của Zidane. Với cách chơi đó của Real Madrid, không quá khó hiểu khi Varane để Jesus cướp được bóng rồi chuyền cho Sterling mở tỉ số cho Man City.

Ở trận này, Zidane tỏ ra chậm chạp trong điều chỉnh chiến thuật. Dù ngôi sao Eden Hazard thi đấu rất mờ nhạt, nhưng mãi đến gần cuối trận, ông mới rút tuyển thủ Bỉ ra. Những thay đổi về nhân sự của Zizou ở hiệp 2 cũng không hoàn toàn chính xác. Trong thế trận Real Madrid rất cần những cầu thủ có thể gây đột biến, Zidane lại tung những cầu thủ tấn công chơi thiên về thể lực như Luka Jovic và Lucas Vazquez vào sân.

Những con số không hề biết nói dối. Thống kê sau trận cho thấy rõ sự “trên cơ” của Guardiola so với Zidane. Đội bóng thành Manchester giành quyền kiểm soát bóng 55% thời gian thi đấu. Họ tạo ra 20 cú dứt điểm về phía khung thành của Real Madrid, với 7 lần bóng đi trúng cầu môn; trong khi các học trò của Zizou chỉ có 9 lần dứt điểm (4 lần bóng đi trúng đích). Một lần nữa, Real Madrid lại bế tắc trong tấn công trước đội bóng của HLV Guardiola và buộc phải sử dụng rất nhiều đường chuyền dài để triển khai tấn công.

HLV Zidane rõ ràng lép vế trước đồng nghiệp Guardiola trong cuộc đấu trí trực tiếp ở vòng 1/8 Champions League, dẫn đến việc lần đầu kể từ mùa giải 2008/09, Real Madrid bị thua trong cả hai lượt trận ở một vòng knock-out. Hình ảnh Zidane đứng trước mặt Pep, cúi đầu giống như một cậu học trò ngoan ngoãn đã phản ánh rất rõ khác biệt giữa hai nhà cầm quân ở trận đấu này. Guardiola đã trả lời theo cách riêng của ông, để cho thấy ai mới đang là HLV xuất sắc nhất thế giới.

HLV ZINEDINE ZIDANE: “Tôi chẳng hề lo lắng về tương lai”
Trả lời phỏng vấn sau khi Real Madrid bị loại ở vòng 1/8 Champions League 2019/20, Zidane khẳng định: “Tôi vẫn đang là HLV của Real Madrid, chẳng gì thay đổi được điều đó. Tôi chẳng có lý do để lo lắng về tương lai. Giờ là lúc chúng tôi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một mùa giải sắp tới mà tôi hy vọng là sẽ thành công vang dội”.

10. Man City đúng là ác mộng đối với thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid. Trong 10 lần gần đây đối đầu đội bóng thành Manchester tính trên mọi đấu trường, tuyển thủ Bỉ không trận nào không bị thủng lưới.

XEM THÊM

Man City chứng minh tham vọng bá vương

5 điểm nhấn từ chiến thắng 3-1 của Barca trước Napoli

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Man City chứng minh tham vọng bá vương Man City chứng minh tham vọng bá vương

    Thầy trò Pep Guardiola có quyền mơ đến chức vô địch Champions League mùa này. Chiến thắng thuyết phục trước Real Madrid trong cả hai lượt trận tô đậm chân dung của một ứng viên vô địch đã chín muồi.

  • Messi và Ronaldo: Người cười, kẻ khóc sau vòng 1/8 Champions League Messi và Ronaldo: Người cười, kẻ khóc sau vòng 1/8 Champions League

    Lionel Messi cùng với Cristiano Ronaldo là những huyền thoại sống tại đấu trường Champions League. Nhưng mùa này, nếu như Messi vẫn đang được "rạng rỡ nắng Xuân" thì Ronaldo đã phải "giọt lệ buồn ướt mi".

  • Champions League: Ứng viên vô địch rơi rụng, chờ đại chiến Messi - Lewandowski Champions League: Ứng viên vô địch rơi rụng, chờ đại chiến Messi - Lewandowski

    Không có bất ngờ nào đến vào rạng sáng nay (9/8), Bayern Munich và Barcelona đã giành vé đi tiếp. Họ sẽ đối đầu ở vòng tứ kết Champions League. Trong khi đó, Atletico Madrid và Man City cũng chỉ phải gặp những đối thủ không phải là "ngáo ộp". Còn PSG, họ sẽ lần đầu đến vòng bán kết sau nhiều năm chờ đợi nếu như vượt qua "hiện tượng" Atalanta.

  • Olympique Lyon: Đẳng cấp của Depay Olympique Lyon: Đẳng cấp của Depay

    Khi cần Depay có, khi khó có Depay! Trong chiến công giành vé vào tứ kết Champions League mùa này của Lyon, Memphis Depay đã cho thấy đẳng cấp ngôi sao của mình ngay trên sân của Juventus. Cựu chân sút M.U đã mở tỷ số ở phút 12 với pha sút phạt đền theo phong cách Panenka cực kỳ tinh tế.

  • Lyon và chiến thắng của bản lĩnh Lyon và chiến thắng của bản lĩnh

    Dù thua Juventus với tỷ số 1-2 trong trận lượt về vòng 1/8, Lyon vẫn giành vé vào tứ kết Champions League 2019/20 nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương. Loại đại gia của châu lục với tổng tỷ số 2-2 sau hai lượt trận, đội quân do HLV Rudi Garcia dẫn dắt đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình.

  • Tản mạn quanh sự vắng mặt của Ramos Tản mạn quanh sự vắng mặt của Ramos

    Có một sự phi lý phổ biến ở mọi giải bóng đá quan trọng, mà cựu trọng tài huyền thoại Pierluigi Collina từng nêu lên nhưng chính ông cũng chưa bao giờ nghĩ ra được giải pháp để điều chỉnh. Đấy là một chi tiết thuộc về điều lệ của các giải đấu, chứ không thuộc về luật bóng đá: hình phạt treo giò cho các cầu thủ lĩnh thẻ đỏ, hoặc nhiều thẻ vàng.

  • Suarez: 'Cơ hội thắng cho Barca và Bayern là 50-50' Suarez: 'Cơ hội thắng cho Barca và Bayern là 50-50'

    Barca đã tiến vào vòng tứ kết Champions League sau khi đánh bại Napoli với tổng tỷ số 4-2. Cả tiền đạo Luis Suarez và HLV Quique Setien đều rất hưng phấn sau chiến tích này.

  • 5 điểm nhấn sau màn hủy diệt Chelsea 4-1 của Bayern 5 điểm nhấn sau màn hủy diệt Chelsea 4-1 của Bayern

    Tiền đạo Robert Lewandowski xuất sắc ghi dấu giầy lên cả 4 bàn thắng giúp Bayern Munich đánh bại Chelsea dễ dàng để vào tứ kết Champions League với chiến thắng 4-1 (chung cuộc 7-1) là điểm nhấn chính ở màn so tài trên sân Allianz Arena.

  • 10 đồng đội 'tung hứng', Messi tạo nên tuyệt phẩm đẹp không tì vết 10 đồng đội 'tung hứng', Messi tạo nên tuyệt phẩm đẹp không tì vết

    Tiền đạo Lionel Messi là người nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca trước Napoli ở lượt về vòng 1/8 Champions League, và có rất nhiều điều thú vị xung quanh bàn thắng của M10.

  • 5 điểm nhấn từ chiến thắng 3-1 của Barca trước Napoli 5 điểm nhấn từ chiến thắng 3-1 của Barca trước Napoli

    Napoli đã chơi một trận đấu không tệ khi phải làm khách trên sân của Barca, tuy nhiên cuối cùng họ vẫn thua tới 1-3 vì tiền đạo Lionel Messi của đội chủ nhà đã chơi quá xuất sắc. Dưới đây là một số điểm nhấn liên quan tới trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League này.

  • Sau màn 'tàn sát' Chelsea, Lewandowski nhăm nhe kỷ lục của Ronaldo Sau màn 'tàn sát' Chelsea, Lewandowski nhăm nhe kỷ lục của Ronaldo

    7 bàn thắng mà Bayern Munich nã vào lưới Chelsea sau 2 lượt trận tại vòng 1/8 Champions League đều ghi dấu giầy của tiền đạo Robert Lewandowski, qua đó biến chân sút người Ba Lan trở thành hung thần của The Blues.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x