Khoảng 10 giờ tối thứ Năm (29/08), Luis Enrique đưa lên Twitter một thông báo đầy nước mắt. Chiến lược gia 49 tuổi viết: “Con gái Xana của chúng tôi vừa qua đời sau 5 tháng chiến đấu với căn bệnh ung thư xương. Xin cảm ơn sự giúp đỡ và tình cảm mà chúng tôi đã nhận được. Cảm ơn các bác sĩ, y tá và tình nguyện viên của bệnh viện Sant Joan de Deu”. Cuối dòng tweet ấy là thông điệp dành riêng cho con gái: “Chúng ta sẽ rất nhớ con, trong từng ngày còn lại của cuộc đời. Con sẽ là ngôi sao dẫn lối gia đình chúng ta. Yên nghỉ nhé, Xanita”.
Câu chuyện bắt đầu từ buổi chiều 25/03, khi Luis Enrique đang cùng các học trò có mặt ở Valletta để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Malta. Lucho đang rất vui vẻ, vì Tây Ban Nha vừa khởi đầu vòng loại EURO 2020 với chiến thắng trước Na Uy. Ông thậm chí còn pha trò trong phòng họp báo, rồi mới bước ra sân tập. Nhưng rồi Enrique nhận được cuộc điện thoại mà có lẽ, ông sẽ không bao giờ có thể quên.
Cô vợ Elena Cullell gọi điện để thông báo các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân những cơn đau gần đây của cô con gái út Xana. Đó là bệnh u xương ác tính, một dạng ung thư xương rất khó điều trị. Enrique liền thông báo cho chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales. Ngay lập tức, một chuyên cơ được điều từ Barcelona tới sân bay quốc tế Malta để đưa Enrique, Rubiales và bác sĩ tâm lý Joaquin Valdes trở lại Tây Ban Nha.
Cuối cùng, trợ lý Robert Moreno đã phải thay Lucho chỉ đạo đội bóng trong trận gặp Malta. HLV Enrique sau đó vẫn lên danh sách ĐT Tây Ban Nha cho các trận gặp Đảo Faroe và Thụy Điển trong tháng 6, dù không đến sân để theo dõi phong độ của các cầu thủ. Ông cũng không xuất hiện ở trung tâm Las Rozas, mà giao nhiệm vụ điều hành các buổi tập cho Moreno. Rồi đến ngày 19/06, Enrique tuyên bố từ chức.

Nguyên nhân là vì cuộc chiến của Xana khiến Lucho không thể tập trung cho công việc huấn luyện. Thay vì tới sân tập hoặc các SVĐ, hàng ngày ông giấu khuôn mặt hốc hác sau chiếc mũ lưỡi trai và đến bệnh viện Sant Joan de Deu, nơi con gái chữa trị. Nhưng rồi cuối cùng, Xana đã không thể chống chọi lại với căn bệnh quái ác.
Đó là cái kết đầy nước mắt với Luis Enrique, HLV được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới huy hoàng cho La Roja. Nhưng Lucho không phải người đầu tiên phải chịu mất mát trong thế giới bóng đá. Predrag Mijatovic, người hùng với bàn thắng duy nhất vào lưới Juventus, giúp Real Madrid đăng quang ở Cúp C1/Champions League sau 32 năm chờ đợi ở mùa 1997/98 cũng mất con trai Andrea vì bệnh liệt não. Sau này, Pedja vẫn nói trên tờ El Mundo là: “Tôi sẵn sàng đổi bàn thắng ấy lấy sức khỏe của con trai”.
Chính cậu học trò David Silva của Enrique cũng từng trải qua cảm giác khủng hoảng này. Tiền vệ này từng bỏ một lần tập trung cùng ĐTQG và một trận đấu của Man City vì bạn gái Yessica Suarez sinh non. Nhưng nhà Silva may mắn hơn, khi cậu nhóc Mateo vẫn khỏe mạnh dù ra đời lúc mới được 25 tuần.
Quyết định của lòng tự trọng Trong giai đoạn HLV Enrique vắng mặt để chăm sóc con gái, LĐBĐ Tây Ban Nha không hề gây sức ép với ông về thời gian. Chủ tịch Rubiales thậm chí đã nói với Lucho rằng ông không cần xác định ngày trở lại, và càng không phải nghĩ đến chuyện rời nhiệm sở. Nhưng với lòng tự trọng, Enrique vẫn quyết định từ chức và đề cử trợ lý Moreno thay thế. |