Đừng khóc cho Tây Ban Nha

Trần Hòa
00:52 ngày 20-06-2014
Tây Ban Nha đã bị loại một cách ê chề ở World Cup 2014. Chu kỳ vàng son của họ đã kết thúc. Nhưng đừng khóc cho La Roja. Đó chỉ là quy luật tất yếu của tự nhiên. Chẳng có gì là vĩnh cửu, thành công vĩnh cửu trong bóng đá lại càng không!
Đừng khóc cho Tây Ban Nha

QUY LUẬT TỰ NHIÊN
Tây Ban Nha đã quá thành công trong kỷ nguyên vàng từ 2008 tới nay. Họ vô địch 3 giải lớn liên tiếp, “vơ vét” gần như tất cả vinh quang. Lịch sử bóng đá với đầy rẫy những thời kỳ vàng son của các nền bóng đá. Nhưng không có nền bóng đá nào lại có được một kỷ nguyên huy hoàng và dài như người TBN vừa làm được. Trong lịch sử, chưa có đội tuyển nào có thể vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp, chưa có đội bóng nào khiến cả thế giới bóng đá khiếp sợ như La Roja trong những năm tháng qua, kể cả Brazil thời thập niên 60, hay Đức thập niên 70 và Pháp trong giai đoạn cuối thế kỷ 20. 

Trước World Cup 2014, người ta không thể hình dung nổi điều gì sẽ xảy ra nếu La Roja lại đăng quang ở Brazil. Cả thế giới lúc đó sẽ trở nên thật nhỏ bé trong con mắt người TBN. Những nỗi đau của các nền bóng đá khác cứ chồng chất thêm, chỉ có duy nhất người TBN có thể cười mãn nguyện.

Nhưng bóng đá cũng nằm trong quy luật tự nhiên. Không có gì tồn tại, thành công mãi mãi. Kỷ nguyên thành công của bất cứ nền bóng đá nào cũng đều gắn liền với một thế hệ cầu thủ nhất định. Với Brazil thời vô địch liên tiếp World Cup 1958 và 1962 là thế hệ của Garrincha, Didi, Amarildo, Vava, Zagallo, Pele… Hay với thời Đức vô địch EURO 1972 và World Cup 1974 là thế hệ của những Maier, Mueller, Beckenbauer, Vogts, Hoeness… Khi thế hệ cầu này già nua và sa sút, điều không thể tránh được, thì kỷ nguyên vàng của đội bóng đó sẽ chấm dứt. 


CÁI CHẾT ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Kỷ nguyên vàng của Tây Ban Nha cũng vậy. Thành công rực rỡ của họ trong 6 năm qua gần như gắn liền với dàn cầu thủ Barca, với lối chơi tiqui-taca. Và như đã biết, Barca vừa trải qua một mùa giải thất bại toàn diện, cũng vừa lần đầu tiên rơi vào cảnh trắng tay sau 6 năm. Các công thần của họ chỉ còn là cái bóng của chính mình, lối chơi tiqui-taca đã hết phép. Ngay cả Barca cũng nhận thấy, thời của họ đã chấm dứt và đang lên kế hoạch cải tổ toàn diện. Vậy thì việc TBN gục ngã tại World Cup 2014 rất đúng thời điểm, chỉ là cái chết đã được báo trước.

Chỉ có chút bất ngờ, đáng tiếc là sự gục ngã của Bò tót lại quá ê chề. Họ thua thảm cả 2 trận đầu và sớm bị loại. Thua Hà Lan 1-5 là thất bại đậm nhất của họ tại World Cup trong 64 năm qua. Triều đại HLV Del Bosque cũng chưa từng phải chịu 2 thất bại liên tiếp trước đó. Còn tổng số bàn thua của TBN ở 2 trận vừa qua (7) còn nhiều hơn cả 3 giải đấu lớn gần đây mà họ vô địch: EURO 2008 (3), World Cup 2010 (2) và EURO 2012 (1).

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x