Gánh nặng của Messi

Từ 17:55 ngày 13-06-2020
Đã 8 lần gia hạn hợp đồng với Barca kể từ lần ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2005, và Barcelona vẫn không ngần ngại bước đến lần gia hạn thứ 9 trong lịch sử dành cho chàng trai ấy. Chỉ cần anh đồng ý, mọi yêu cầu đều được đáp ứng. Người chúng ta đang nói tới đương nhiên là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Barcelona: Lionel Messi.

Lịch thi đấu, BXH La Liga

9 lần gia hạn (nếu giả sử thành công) liệu có thể xem là một kỷ lục Guinness cho một cầu thủ bóng đá hay không? Cũng chưa thấy có thống kê này. Nhưng phải nhắc lại một điều đã nói cho mòn miệng suốt cả thập kỷ qua: Barca sống phụ thuộc vào Messi quá nhiều. Và ta cũng sẽ có một nhận định chẳng hề sai chạy trong suốt quá trình lịch sử, một quy luật của loài người. Khi sức mạnh và vinh quang phụ thuộc vào một cá nhân, nó đồng thời cũng báo hiệu sẽ huỷ diệt tập thể ấy nếu cá nhân đó bỏ đi.

Messi rời Barca cũng sẽ như Alex Ferguson rời Man United, như tay guitar tóc bạch kim Micheal Schenker đã làm và đã chia tay ban nhạc Rock UFO của thập niên 70... Messi rời Barca, như chính Pique đã nhìn nhận từ cách đó vài năm: “Ngày cậu ấy rời Barca sẽ giống như ngày chúng tôi cảm thấy mất cha”.

Không khó hiểu khi Barca đã đổ mấy trăm triệu euro để đi tìm người thay thế Neymar, mà thực chất đó là gì? Chỉ là tìm thái tử mới để làm người kế thừa Messi xứng tầm nhất ở Nou Camp mà thôi. Tiếc thay, hàng trăm triệu euro đổ sông đổ bể cho những Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho đã không mang đến kết quả lạc quan. 

Để giờ đây Barca phải đợi gia hạn với Messi đến lần thứ 9, và luôn ngóng chờ sự tái hôn với Neymar. Họ vẫn sống, nhưng sống tạm. Họ vẫn giành cúp, nhưng khó khăn hơn ở La Liga, và bị loại vì mong manh ở Champions League. Họ vẫn là CLB vĩ đại, nhưng đại dịch Covid-19 đã phơi bày bức tranh tài chính ảm đạm của đội bóng. Họ vẫn “hơn một CLB”, nhưng thế giới thượng tầng của chủ tịch Josep Bartomeu đang điều hành thật sự quá nhiều scandal. Họ chỉ còn Messi. Phải, chỉ còn Messi.Và Messi sẽ đón sinh nhật thứ 33 vào ngày 24/06 tới. 

Thật sự, Messi quá nhiều gánh nặng trong một tập thể mục ruỗng cỡ ấy. Anh ghi bàn, anh kiến tạo, anh tạo đột biến, anh mang băng đội trưởng với những lời hứa nặng nề. Chỉ có sự thánh thần trong đôi chân của Messi mới vẫn khiến Barca được duy trì và vị nể như nhìn một gã khổng lồ. Bỏ Messi ra, Barcelona chỉ là cái xác không hồn. Barca xin chia sẻ bờ vai cùng Messi chứ đừng đứng trên vai Messi nữa!

XEM THÊM

La Liga nguy cơ hỗn loạn vào ngày 1/7 vì hơn 100 cầu thủ

Thẻ phạt, án treo giò có thể làm ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch La Liga

Tranh cãi lớn ở lịch thi đấu La Liga 4 vòng đấu đầu sau đại dịch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x