Theo dõi thông tin

‘Real Madrid đâu có chơi bóng đá’

Kylian Mbappe lập cú đúp, và Real Madrid thắng Vallecano 4-1 để giữ vững thành tích toàn thắng tại Bernabeu mùa này. Nhưng thay vì tạo cảm giác yên tâm, thắng lợi này vẫn khiến người ta phải đặt ra câu hỏi, là đội bóng của Jose Mourinho có thực sự đang chơi bóng đá?

    Cựu danh thủ Poli Rincon tỏ ra e ngại về lối chơi của Real Madrid. Ảnh: Cadena COPE

    Hiệp đầu hoàn hảo

    Real Madrid đã kiểm soát bóng 56% thời lượng, dẫn 3-0 sau hiệp 1 và giành chiến thắng chung cuộc 4-1. Nếu chỉ nhìn vào những con số ấy, người ta dễ lầm tưởng đây là một buổi tối yên bình tại Bernabeu. Nhưng thực tế, mọi thứ đã đảo chiều sau giờ nghỉ khi Vallecano vùng lên, ghi bàn rút ngắn tỷ số, đưa bóng dội cột và liên tục khiến Thibaut Courtois phải vất vả làm việc.

    Người Madrid khởi đầu theo đúng cách mà Jose Mourinho muốn. Họ đẩy nhanh tốc độ trận đấu, và tập trung đánh vào khoảng trống phía sau hàng thủ Vallecano. Vinicius đã kiếm về quả phạt đền để Mbappe mở tỷ số, rồi chính Vini đoạt bóng sau một sai lầm của trung vệ Florian Lejeune, trước khi Mbappe kiến tạo cho Alvaro Carreras nhân đôi cách biệt.

    Đến phút 35, tỷ số đã là 3-0 khi Vinicius tiếp tục tạo dấu ấn với đường căng ngang để Jude Bellingham dứt điểm một chạm. Suốt khoảng thời gian ấy, Rayo gần như không tạo được sức ép lên khung thành của Courtois. Sau đó là lúc vấn đề bắt đầu lộ ra. Real Madrid chỉ chơi tốt khi trận đấu diễn ra theo kịch bản họ mong muốn, nhưng lập tức lúng túng khi đối thủ tăng tốc và giành lại quyền chủ động.

    Sự bất an trở lại Bernabeu

    Tại Bernabeu, Real Madrid đã để Vallecano giành lại thế trận sau giờ nghỉ. Ảnh: Goal

    Chỉ 5 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp, Vallecano đã đảo chiều thế trận. Pedro Diaz đưa bóng dội cột, trước khi Sergio Camello tận dụng pha phá bóng không tốt của Real Madrid để rút ngắn tỷ số còn 1-3. Bàn thắng đó khiến đội khách tự tin hơn để tiếp tục dồn lên. Lejeune thử tài Courtois với một cú sút xa, trước khi thủ thành người Bỉ liên tục phải cứu thua khi hàng thủ của Los Blancos bắt đầu xộc xệch.

    Real Madrid vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng không làm chủ được trận đấu. Vì Vallecano mới là đội tạo cảm giác nguy hiểm hơn, và những tiếng huýt sáo lại xuất hiện trên các khán đài của Bernabeu. Đây cũng chính là chi tiết khiến cựu danh thủ Poli Rincon đặc biệt khó chịu.

    Phân tích trong chương trình “Tiempo de Juego” của đài phát thanh Cadena COPE, cựu tiền đạo Real Madrid cho rằng HLV Jose Mourinho phải là người đầu tiên phản ứng khi đội bóng đánh mất thế trận. Rincon nhận xét: “Real Madrid không chơi bóng đá, và Mourinho cũng không muốn chơi bóng. Ông ta thậm chí không muốn các cầu thủ có bóng”. Theo ông, Mourinho quá đặt nặng kết quả nên chỉ chăm chăm phản công, và bỏ qua việc triển khai bóng qua khu trung tuyến.

    Một chiến thắng, hai cách nhìn

    Trước đó, kịch bản tương tự cũng diễn ra trong trận tiếp Inter ở Champions League. Ảnh: Managing Madrid

    Nhận xét của Rincón càng đáng chú ý, nếu đặt trận đấu với Vallecano cạnh màn chạm trán Inter Milan tại Champions League. Trước đội bóng Italia, Real Madrid cũng từng có những khoảng thời gian bị áp đảo, nhưng vẫn giành chiến thắng nhờ khả năng tận dụng cơ hội và sự xuất sắc của Courtois. Kịch bản ấy đã lặp lại trước Vallecano, khi Los Blancos cũng thắng dù có một khoảng thời gian không kiểm soát được những gì diễn ra trên sân.

    Sự khác biệt là lần này đối thủ yếu hơn, và hàng công của đội bóng áo trắng đủ sắc bén để sửa chữa những vấn đề phía sau. Mourinho cũng không phủ nhận Real Madrid đã gặp khó khăn. Ông thừa nhận đội bóng đã “bỏ qua” bước triển khai tấn công, và không còn pressing hiệu quả trong hiệp 2, giúp Vallecano tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, ông cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất vẫn là giành chiến thắng.

    Giống như trận thắng Inter, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể hài lòng với thắng lợi 4-1 trước Vallecano. Nhưng những tiếng huýt sáo trong khoảng thời gian đối thủ làm chủ thế trận cho thấy, các Madridista vẫn muốn nhiều hơn thế. Và câu nói “Real Madrid đâu có chơi bóng đá” của Poli Rincon đã chạm vào vấn đề mấu chốt của Los Blancos. Đó là tại sao một đội bóng sở hữu hàng loạt ngôi sao lại không thể chơi bóng theo đúng nghĩa đen của từ này? Và liệu họ có thể tiến xa đến đâu nếu chỉ sống bằng những pha phản công và tài cứu thua của Courtois?

    PHƯƠNG MINH • 33 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay