
Gonzalo Garcia từng có 2 năm sinh sống và ăn tập bóng đá ở Argentina. Đó là giai đoạn từ 2010-2012, khi gia đình anh chuyển tới Argentina do công việc của cha. Họ sinh sống tại Tigre, khu vực phía bắc của thủ đô Buenos Aires. Tại đây, Gonzalo bắt đầu tiếp xúc với môi trường bóng đá Nam Mỹ, khi gia nhập đội bóng trẻ địa phương Santa Barbara.
Chính khoảng thời gian này đã gieo mầm cho bản năng săn bàn và phong cách thi đấu của tiền đạo này. Ngay từ những ngày đầu, Gonzalo Garcia đã tỏ ra khác biệt. Cậu bé người Tây Ban Nha luôn mặc bộ quần áo Real Madrid khi đến sân, với lựa chọn mặc định là số 7. Vì thế, HLV và các đồng đội thường gọi anh bằng các biệt danh “Raul” hoặc “Siete” (Số 7).
Biệt danh ấy không chỉ đến từ tình yêu mà Gonzalo dành cho Real Madrid và huyền thoại Raul Gonzalez. Trên sân, anh giống như một bản sao thực thụ của “Chúa nhẫn”, với những pha di chuyển thông minh, khả năng dứt điểm nhanh, cùng lối chơi không hoa mỹ nhưng hiệu quả. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, Gonzalo cũng thể hiện bản năng ghi bàn rõ rệt.

Dù sinh năm 2004 nhưng tại Santa Barbara, Gonzalo không thi đấu cùng những đứa trẻ cùng tuổi, mà thường xuyên đối đầu cùng những cầu thủ lớn hơn 2 đến 3 tuổi. Trong các trận giao hữu với các CLB quanh khu vực Tigre và Nordelta, anh luôn là điểm nhấn. Gonzalo có thể dễ dàng vượt qua hai, hoặc thậm chí ba đối thủ trong không gian hẹp, và luôn biết cần đứng ở đâu để kết thúc tình huống.
Hai năm ăn tập ở Argentina cũng giúp Gonzalo tiếp xúc sớm với môi trường bóng đá giàu tính cạnh tranh. Anh từng đối đầu với nhiều đội bóng mạnh trong khu vực Buenos Aires. Trong đó, có cả những trận giao hữu với đội trẻ River Plate mà khi ấy, Giuliano Simeone cũng đang là một thành viên.
Tất nhiên, chẳng có chiếc cúp được trao nào trong những trận đấu ấy cả. Nhưng quãng thời gian này đã giúp Gonzalo Garcia hình thành sự tự tin và bản năng sát thủ. Để rồi năm 2012, anh trở lại Tây Ban Nha để gia nhập học viện Real Madrid. Phần còn lại là một hành trình quen thuộc: ghi bàn ở mọi cấp độ trẻ, lên đội một và trước mắt là màn tái ngộ với Giuliano Simeone ở Siêu Cúp Tây Ban Nha.
“Máy dội bom” Gonzalo
Gonzalo Garcia mới ghi được 8 bàn trong màu áo đội một của Real Madrid, mà mới nhất là cú hat-trick vào lưới Betis ở La Liga. Nhưng tại lò La Fabrica, tiền đạo sinh năm 2004 là một cỗ máy dội bom thực sự với 151 bàn thắng cho các cấp độ trẻ. Trong đó cóà 50 bàn cho đội Juvenil A và 29 bàn cho đội Castilla.

























