
Chiến thắng 2-1 trước Ferencvaros tại Budapest không quá quan trọng về kết quả. Điều đáng nói là những gì HLV Jose Mourinho “thu hoạch” sau trận, đặc biệt là màn ra mắt của tân binh Bernardo Silva. Tuy chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy phẩm chất khiến anh có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong hệ thống của Người đặc biệt.
Silva không đá chính. Anh chỉ được ông Mourinho tung vào sân trong hiệp 2. Những phút đầu tiên cho thấy Bernardo chưa đạt trạng thái tốt nhất. Thể lực và cảm giác bóng của anh vẫn cần được cải thiện, các bước chạy chưa thực sự thanh thoát và nhịp độ thi đấu cũng chưa đạt mức cao nhất. Nhưng ngay cả khi chưa "vào guồng", tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn thể hiện được những phẩm chất mà Mourinho đang tìm kiếm cho Real.

Bernardo không cần quá nhiều khoảng trống để tạo ra ảnh hưởng. Anh luôn chủ động xuất hiện ở vị trí có thể nhận bóng, bình tĩnh xử lý trước sức ép và đặc biệt giỏi trong việc giữ bóng ở những khu vực chật hẹp. Khả năng "giấu bóng", xoay trở và thoát pressing giúp Real Madrid có thêm một phương án đưa bóng lên phía trước thay vì chỉ dựa vào những đường chuyền trực diện.
Mourinho dường như không muốn Bernardo “đóng đinh” trong vai trò của một tiền vệ chỉ hoạt động ở một phần ba cuối sân giống như thời còn khoác áo Man City. Thay vào đó, ông sử dụng cầu thủ người Bồ Đào Nha ở vị trí thấp hơn, trong cấu trúc 2 tiền vệ trung tâm - nơi anh có thể tham gia trực tiếp quá trình tổ chức lối chơi. Đây là cách bố trí phù hợp với những phẩm chất của Silva.

Từ vị trí khá thấp ở hàng tiền vệ của Real Madrid - giống như một “số 6”, Silva có thể lùi xuống nhận bóng từ hàng thủ, kéo đối phương ra khỏi cấu trúc phòng ngự rồi tìm khoảng trống để đưa bóng lên. Khi Real cần kiểm soát trận đấu, Bernardo có thể làm chậm nhịp độ. Khi đội bóng cần tăng tốc, anh lại có khả năng đưa bóng lên phía trước bằng những pha xử lý nhanh và chính xác.
Quan trọng hơn, Silva có thể kết nối với tiền vệ Arda Guler ở phía trên. Họ trở thành cặp bài trùng ăn ý: một người chịu trách nhiệm điều tiết và kéo giãn cấu trúc đối phương từ phía dưới, một người tạo ra sự sáng tạo ở khu vực cao hơn. Đây là sự kết hợp mà Mourinho dường như đang nhắm đến để áp dụng cho Real Madrid trong mùa giải mới.

Như đã biết, HLV Mourinho rất thích tiền vệ Rodri của Man City. Tuy nhiên, nỗ lực đưa tuyển thủ Tây Ban Nha về Bernabeu dường như đã thất bại khi anh “quay xe” để quyết tâm đến với Barca. Nhưng nếu Người đặc biệt cần ở Rodri một "trạm trung chuyển" để có thể giúp Real kiểm soát bóng, chống pressing và duy trì sự liên kết giữa hàng thủ với hàng công, thì Silva hoàn toàn có thể đáp ứng. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không mang đến sức mạnh cơ bắp hay khả năng phòng ngự theo cách của Rodri, nhưng lại cung cấp thứ mà tuyến giữa Real Madrid đôi khi thiếu, đó là khả năng làm chủ trái bóng dưới áp lực.
Valverde mang đến năng lượng và khả năng bao quát. Camavinga có sức mạnh, khả năng tranh chấp và kéo bóng. Nhưng Bernardo đem tới một phẩm chất khác: nhịp điệu. Đó là lý do sự xuất hiện của anh có thể thay đổi cách Mourinho xây dựng tuyến giữa, cho dù Silva có thể cần thêm chút thời gian để dần thích nghi với môi trường và văn hóa bóng đá ở Madrid.
Tóm lại, trận thắng Ferencvaros 2-1 là lần đầu tiên ông Jose Mourinho nhìn thấy rõ hình hài của một Real Madrid có Bernardo Silva - một nhạc trưởng có thể giúp Mourinho kiểm soát trận đấu bằng thứ vũ khí mà ông luôn coi trọng: trái bóng.























