Lăng kính: Bi kịch ở ngày cuối mùa giải

Trần Minh
14:20 ngày 18-05-2014
Một trận “chung kết” để quyết định cục diện giải đấu. Người Anh từng chứng kiến nó năm 1989. Người Đức lần cuối được xem vào năm 1972. Còn người Tây Ban Nha phải ngược trở lại tới 63 năm.
Lăng kính: Bi kịch ở ngày cuối mùa giải
Trong toàn bộ lịch sử, chỉ 2 lần Tây Ban Nha chứng kiến một trận “được ăn cả ngả về không” như thế. Thú vị thay, Atletico và Barcelona đều từng đá một trận “chung kết” như thế. Đối thủ của họ trong 2 trận đấu ấy cũng chỉ là một: Sevilla - đội bóng vừa vô địch Europa League. 

Mùa bóng 1945/46, Barca cũng đang là đương kim vô địch, cũng trải qua một mùa giải khó khăn, cũng bước vào trận đấu chót trên sân nhà (gặp Sevilla) với mục tiêu phải thắng trong khi đối thủ chỉ cần 1 điểm. Mùa giải ấy còn giống mùa giải này đến lạ kỳ ở chỗ BTC sân của Barca chơi “ăn gian”, chỉ phát cho đội khách vỏn vẹn 500 vé.

Vào thời chưa có truyền hình trực tiếp, người dân Tây Ban Nha dõi theo trận đấu ấy qua radio với sự quan tâm hết sức đặc biệt. Trận đấu chỉ trôi qua 7 phút, sân Les Corts im bặt sau bàn mở tỷ số của đội khách. Tiền đạo Juan Araujo bật cao đánh đầu ghi bàn dù anh là một trong những cầu thủ lùn nhất sân. Trận đấu ấy đã kết thúc với tỷ số 1-1.

Xứ Andalucia ăn mừng hoành tráng. Ca sĩ nổi tiếng nhất của thành phố Seville ngày ấy - Antonita Moreno - bước vào “liveshow” của mình ít lâu sau khi trận đấu kết thúc với lá cờ Sevilla quấn quanh người. Dân Seville vừa nghe ca sĩ ngôi sao hát, vừa mừng chức vô địch của đội nhà. Chiếc xe bus chở những người hùng dừng lại ở từng ngôi làng, từng thị trấn để cầu thủ chào dân chúng trước khi trở lại trung tâm thành phố, nơi họ nhận mỗi người một chiếc đồng hồ vàng từ thị trưởng Seville.

Ca sỹ Antonita Moreno

Sau thành công mùa ấy, Sevilla trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng đến mùa 1950/51, họ lại bước vào thêm một trận chung kết nữa, lần này là với Atletico, lúc ấy đang là đương kim vô địch. Trước trận đấu cuối trên sân Estadio de Nervion của Sevilla, Atletico dẫn trước 2 điểm. Tức họ cũng chỉ cần hòa là vô địch.

Atletico khi ấy được dẫn dắt bởi Helenio Herrera, sau này là huyền thoại tại Barcelona, và là ứng viên sáng giá. Herrera bảo ông không yêu cầu các học trò phải tập luyện quá căng thẳng bởi chức vô địch kiểu gì cũng về tay họ. Sevilla thì tự tin vào lực lượng khán giả được xem là cuồng nhiệt nhất nhì Tây Ban Nha và mở tỷ số ở phút 20.

Atletico gỡ lại 1-1 do công của Larbi Benbarek - ngôi sao mang 2 dòng máu Morocco - Pháp, được mệnh danh là “ngọc trai đen” và là ngôi sao châu Phi đầu tiên nổi danh ở châu Âu. Những phần hấp dẫn nhất diễn ra ở hiệp 2. Juan Ayala có bóng ở cánh trái và tạt vào trong cho Araujo - người hùng của 5 năm về trước - ghi bàn. Nhưng trợ lý trọng tài Lucas Saz ra hiệu bóng đã ra hết biên ngang trước khi đến vị trí của Araujo. Trọng tài chính Ramon Azon đồng ý và tước bàn thắng. Tỷ số là 1-1 đến hết giờ.

“Ngọc trai đen” Larbi Benbarek

Cho đến nay, đấy vẫn là tình huống gây tranh cãi nhất trong lịch sử La Liga. Các nhà báo vào cuộc, trưng ra đủ mọi bằng chứng nhưng hơn 60 năm qua vẫn chưa có kết luận chắc chắn liệu bóng đã ra ngoài hay chưa. Chỉ biết 2 trọng tài phải rời sân trong sự hộ tống của cảnh sát, còn xe bus của Atletico hứng chịu cơn mưa đá từ các CĐV.

Và trận “chung kết” thứ 3 vừa kết thúc đêm qua, Atletico đã giành “chiến thắng” trước Barca để lên ngôi. Đây cũng sẽ là cột mốc không thể nào quên trong dòng chảy đầy màu sắc của bóng đá Tây Ban Nha.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x