Luis Suarez: Người Uruguay thứ 14 trong lịch sử Barca?

Bình Khang
10:29 ngày 23-06-2014
Nếu Luis Suarez đầu quân cho Barca, tiền đạo đang nổi như cồn này sẽ bổ sung vào danh sách các cầu thủ người Uruguay từng để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử đội chủ sân Nou Camp.
Luis Suarez: Người Uruguay thứ 14 trong lịch sử Barca?

Đầu tiên phải kể đến Hector Scarone, từ năm 1926, người được coi là một trong những chân sút vĩ đại nhất mọi thời đại của đất nước Nam Mỹ. Với biệt danh “Nhà ảo thuật”, Scarone là một huyền thoại của Nacional de Montevideo. Ông đã cùng ĐTQG Uruguay 4 lần vô địch Copa America, 2 lần đăng quang tại Olympic và một lần giành World Cup, năm 1930. 

Mặc dù là một vụ mua sắm khủng đầu tiên của Barca, cầu thủ chơi hộ công này lại kết thúc sự phục vụ của mình ở đội bóng áo đỏ-xanh một cách nhanh chóng đến bất ngờ do không thể hòa nhập với Samitier, Alcantara và một số cầu thủ chủ chốt khác để rồi chỉ chơi có 9 trận là buộc phải ra đi trong sự bực bội. 

Tiếp theo Scarone là Enrique Fernandez, một ngôi sao bóng đá lớn khác của Uruguay. Cũng đến Barca từ Nacional de Montivedeo và cũng chơi ở vị trí hộ công, trong 2 mùa bóng khoác chiếc áo đỏ-xanh cầu thủ này cũng chỉ giành được 1 Cúp Catalunya. Cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha đã làm gián đoạn sự nghiệp của Enrique tại xứ đấu bò tót, nhưng một vài năm sau ông đã trở lại với đội bóng cũ, lần này với tư cách là HLV, và đã cùng Barca giành được hai chức vô địch Liga vào các mùa bóng 1947/48 và 1948/49, và một Cúp Latina. Ở mùa bóng thứ ba, vào tháng 2/1950, sau khi thua Madrid (2-3) và Sevilla (0-5), HLV người Uruguay đã xin từ chức. Sau đó ông tiếp tục làm HLV tại La Liga, dẫn dắt một số đội bóng khác nhau, trong đó có cả Real Madrid.

Cả Real và Barca đểu rất thèm khát chữ ký của Suarez

Ở mùa bóng 1949, khi còn là HLV, Fernandez đã đem về Barca hai cầu thủ người Urugoay khác là tiền đạo Salaverry và hậu vệ Luis Prais, nhưng cả hai đều chỉ được chơi vài trận và không thể hòa nhập vào đội bóng mới.

Với Villaverde là một câu chuyện khác. Đây thực sự là một cầu thủ lớn trong lịch sử của đội bóng áo đỏ-xanh của thập kỷ 50. Đến FC Barcelona từ đội Millonarios của Bogota (Colombia), nơi ông chơi bóng bên cạnh Di Stefano, Villaverde đã thi đấu tổng cộng 322 trận cho đội bóng xứ Catalunya. Hộ công hoặc cầu thủ chạy cánh này luôn được các cule yêu mến và ông đã cùng Barca giành hai La  Liga, dưới sự dẫn dắt của Helenio Herrera huyền thoại, chưa kể hai Cúp Ferias và ba Cúp Tây Ban Nha.

Năm 1954, Deportivo de la Corunha đã bán cho Barca cầu thủ Dagoberto Moll cùng một chàng trai 19 tuổi đầy triển vọng, cũng tên là Luis Suarez. Sau này, chính Moll, người chỉ chơi cho Barca một mùa bóng đã nói: "Ban lãnh đạo của Deportivo đã mù khi để Luis Suarez ra đi, vì họ không biết nhìn ra tài năng bóng đá của cầu thủ này. Thậm chí họ còn cảm thấy khó chịu trước kỹ thuật chơi bóng của Suarez. Họ chỉ muốn Deportivo chơi như Bilbao”.  

Năm 1962, Barca mua liên một lúc hai cầu thủ người Uruguay với “sức nặng bằng vàng” theo cách nói hồi bấy giờ, đó là SilveiraCubilla, nhưng cả hai đều gây thất vọng. Dù rất xuất sắc và tài năng, Silveira vẫn không thể đóng vai trò kiến trúc sư như CLB đòi hỏi, trong khi Cubilla cũng không thể thích nghi với đội bóng mới. Cho đến hiện nay, việc 2 cầu thủ tài giỏi này không thể thi đấu thành công ở Barca vẫn là một trong những dấu hỏi lớn ở CLB này.

  
Julio Cesar Benitez

Trước đó, năm 1961, còn có một cầu thủ người Uruguay khác đến sân Camp Nou, đó là Julio Cesar Benitez, có thể chơi ở các vị trí tiền vệ, hộ công và tiền đạo cánh, vừa có sức mạnh vừa có tài năng. Bây giờ người ta vẫn còn nhớ cầu thủ này đã “khóa chặt” Gento nổi tiếng như thế nào. Cái chết đột ngột của Benitez năm 1968 do ngộ độc thực phẩm, một vài ngày trước trận gặp Real Madrid, đã tạo ra một cú sốc lớn đối với các cules.

Năm 1966, Barca mua thêm một chân sút người Uruguay khác, đó là Eduardo Enderiz, người trong sự nghiệp của mình chưa bao giờ sút hỏng một quả phạt đền, nhưng cầu thủ này đã liên tiếp dính chấn thương. 

10 năm sau (1976), Alfredo Amarillo cũng về sân Camp Nou. Ở mùa bóng đầu tiên ông đã ghi được một bàn thắng được coi là hay nhất của tháng trong tất cả các giải đấu của châu Âu.  Cầu thủ này thường mang theo hoa đến viếng mộ của Benitez. 

Martin Caceres, cầu thủ hiện nay đang chơi bên cạnh Luis Suarez ở ĐTQG, cho đến lúc này là người Uruguay cuối cùng đã khoác chiếc áo đỏ-xanh. Tuy nhiên, Caceres chỉ chơi có một mùa bóng ở sân Camp Nou và có người cho rằng việc để cầu thủ này ra đi là một quyết định có phần vội vã.

Nếu Luis Suarez sẽ khoác áo Barca ở mùa bóng tới thì có lẽ đây sẽ là một vụ mua sắm đình đám chẳng kém gì với việc “Hoàng tử bóng đá Brazil” Neymar ra nhập đoàn quân áo đỏ-xanh. Lúc đó bộ ba Messi-Neymar-Suarez sẽ khủng khiếp chẳng khác gì bộ ba BBC (Benzema-Bale-Cristiano) của Real Madrid.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x