Maffeo, chàng hậu vệ khiến Messi ngán ngẩm

TIẾN SĨ
08:52 ngày 02-08-2020
Trong sự nghiệp, Lionel Messi đã đánh bại hàng trăm thủ môn và hậu vệ danh tiếng khác nhau. Nhưng hậu vệ Messi ngán ngẩm nhất lại không phải Alessandro Nesta hay Sergio Ramos, mà là một cái tên còn vô danh, Pablo Maffeo.

“Ruồi ký sinh” khó chịu

Trong ký ức của Messi là hàng loạt trận chiến căng thẳng với Real Madrid, Atletico, Juventus, Inter, Milan, Liverpool hay Man Utd… Nhưng chàng hậu vệ khiến anh khó chịu nhất lại là một cầu thủ của Girona, đội bóng nay đã rớt xuống Segunda (hạng nhì Tây Ban Nha).

Đó là vào ngày 23/9/2017, Barca đè bẹp Girona 3-0 trên sân khách ở La Liga. Nhưng ngôi sao số một của Barca, Messi đã không thể ghi bàn hay kiến tạo cho đồng đội trong suốt 90 phút. Trong 3 bàn của Barca thì có tới 2 lần do cầu thủ Girona phản lưới, bàn ấn định tỷ số 3-0 do Luis Suarez ghi từ đường chuyền của Sergi Roberto. 

Cho tới trước khi Maffeo rời sân ở phút 79, chàng hậu vệ khi ấy 20 tuổi đã khiến ngôi sao hàng đầu thế giới phải tắt điện. Từ khi Messi còn chưa kịp chạm bóng, Maffeo đã áp sát “làm phiền”. Maffeo đã không để cho Messi có bất kỳ xăng-ti-mét nào để tạo đột biến. HLV của Girona hôm đó đã giao nhiệm vụ rất ngắn gọn cho Maffeo: “Cậu phải luôn để mắt tới Messi, không cho cậu ta một khoảng trống nào. Hãy làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn Messi, kể cả thỉnh thoảng giẫm lên chân cậu ta”. 

Nhưng Maffeo đã không dùng tiểu xảo với Messi. Trong suốt thời gian đeo bám Messi, Maffeo đồng thời vẫn duy trì hội thoại với ngôi sao Barca một cách đầy lịch thiệp và thể hiện tinh thần fair-play. 

Khi tan trận, sau khi kiểm tra vài thông tin từ smartphone, Messi tiến đến bắt chuyện với Maffeo một cách rất gần gũi: “Cậu đến từ Man City phải không? Cậu có muốn dành chiều nay đi chơi với chúng tôi (Barca - PV) không?”. Maffeo từ chối lời mời đường đột của Messi, đồng thời cũng không xin đổi áo với ngôi sao người Argentina (Maffeo xin áo của thủ môn Marc-Andre ter Stegen để tặng bạn). 

Pablo Maffeo (phải) của Girona được coi là hậu vệ đeo bám Messi thành công nhất

Kể từ lần bắt chết Messi ấy, báo chí Tây Ban Nha tặng cho Maffeo biệt danh “Pulce”, tên một loài ruồi ký sinh đầy khó chịu ở châu Phi. Nhưng đến giờ đã gần 3 năm sau trận đấu đáng nhớ của Messi ấy, Maffeo vẫn chưa gây dựng được tên tuổi đáng kể. 

Chặng đường lận đận của chàng hậu vệ gốc Italia

Cha của Pablo là Alfonso Maffeo, một người vùng Campania ở miền Nam Italia, ông là CĐV Napoli. Vào đầu thập niên 1990, Alfonso sang Tây Ban Nha làm việc, kết hôn với một phụ nữ Argentina rồi sinh ra Pablo. Tuổi thơ của Pablo lớn lên với nhiều câu chuyện, băng hình về Ciro Ferrara và Fabio Cannavaro, những hậu vệ hay nhất mà Napoli sản sinh ra. 

Trong Maffeo có nửa dòng máu Italia và nhận xét một cách khách quan, Maffeo mang chút dáng dấp, tính cách và cả sự khó chịu của các hậu vệ Italia, dù anh sinh ra và lớn lên tại xứ Catalunya.

Maffeo đến tập cùng đội trẻ Man City từ 2013, sau đó được chính Pep Guardiola đưa lên đội 1. Tuy nhiên Maffeo không có cơ hội thể hiện ở sân Etihad đầy rẫy ngôi sao, anh được đem cho Girona mượn, rồi bán đứt cho Stuttgart vào Hè 2018. Tại đây, sự nghiệp của Maffeo dần đi xuống vì chấn thương nặng ở mắt cá chân vào cuối 2018. Hiện Maffeo lại đang được Stuttgart cho Girona mượn lại (lần thứ ba Girona mượn Maffeo). 

Maffeo đã chơi 32/42 trận tại giải hạng nhì Tây Ban Nha mùa này, góp công lớn giúp Girona có cơ hội thăng hạng thông qua vòng play-off. Tuy nhiên, Maffeo cũng đã phải ngồi ngoài cả 4 vòng cuối do chấn thương bắp chân. 

Nhưng có lẽ, quãng nghỉ này sẽ giúp Maffeo hồi phục năng lượng, trước khi bước vào những mục tiêu và thử thách đầy thú vị phía trước. Đó có thể là ngày trở lại La Liga nếu Girona lên hạng, hoặc cũng có thể, người ta sẽ thấy Maffeo trong một màu áo mới. 

Lý lịch trích ngang
Tên đầy đủ: Pablo Carmine Maffeo Becerra
Ngày sinh: 12/07/1997
Nơi sinh: Sant Joan Despi, Tây Ban Nha
Các CLB từng khoác áo: Man City (2015-2018), Girona (2016), Girona (2017-2018), Stuttgart (2018), Girona (2019-nay).

Ronaldo ngại nhất Ashley Cole
Lionel Messi vẫn còn phải lo ngại nếu phải gặp lại Pablo Maffeo mùa tới, nhưng Cristiano Ronaldo thì không. Đơn giản vì hậu vệ mà CR7 cảm thấy khó khăn nhất để đối đầu đã giải nghệ từ 1 năm trước, anh là Ashley Cole.

Đã vài lần trong sự nghiệp, Ronaldo nhắc tới Cole bằng sự ngưỡng mộ và tôn trọng đối thủ khó khăn nhất của mình. Trong thời gian thi đấu tại Premier League cho Man Utd, Ronaldo đã nhiều lần chạm mặt Cole dưới màu áo Arsenal và Chelsea. Ngoài ra, CR7 cũng có vài lần khác đối đầu với Cole ở cấp đội tuyển khi Bồ Đào Nha gặp Anh tại các giải đấu lớn. 

“Tôi có nhiều lần so tài đáng nhớ với Cole. Anh ấy không bao giờ để bạn có lấy 1 giây để thở. Cole là một cầu thủ ngoan cường khi ở đỉnh cao phong độ, rất nhanh nhẹn và quyết liệt trong các pha tắc bóng. Bạn không bao giờ có trận đấu dễ dàng khi phải đối đầu với Cole”, Ronaldo nhớ lại về những kỷ chạm trán Cole. 

Trận chiến cuối cùng giữa Ronaldo và Cole diễn ra vào tháng 1/2009, khi Man Utd đè bẹp Chelsea tới 3-0 trên sân nhà tại Premier League. Dù Man Utd thắng 3-0 nhưng CR7 lại không thể tỏa sáng ở trận cầu kể trên, bởi nhận được sự chăm sóc đặc biệt của Cole. Rất may cho Ronaldo là kể từ khi anh chuyển sang Tây Ban Nha vào Hè 2009 cho tới tận khi Cole xa rời bóng đá đỉnh cao, Real của anh đã không lần nào phải gặp Chelsea và Roma của Cole ở Champions League. 

XEM THÊM

Môn đồ của Guardiola sắp trở thành HLV trưởng CLB Flamengo

Oscar bất ngờ muốn từ bỏ Brazil để nhập tịch, khoác áo ĐT Trung Quốc

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 5 điều ít biết về 'đấu sỹ' Arturo Vidal 5 điều ít biết về 'đấu sỹ' Arturo Vidal

    Từ thành tích đăng quang giải VĐQG đáng nể đến niềm đam mê ngựa, hãy cũng BongdaPlus tìm hiểu những điều ít biết về Arturo Vidal, tiền vệ của Barcelona và ĐT Chile.

  • Valladolid đẩy Ben Arfa ra đường Valladolid đẩy Ben Arfa ra đường

    Tháng 1/2020, tiền vệ Hatem Ben Arfa gia nhập Valladolid dưới dạng chuyển nhượng tự do, theo bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Anh được chủ tịch Ronaldo (Rô béo) kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào lối chơi của đội bóng đang thi đấu ở La Liga. Tuy nhiên, nửa năm ở Jose Zorrilla là quãng thời gian rất đáng thất vọng của cựu tuyển thủ Pháp.

  • Không được quảng cáo cá cược, La Liga bị ảnh hưởng nghiêm trọng Không được quảng cáo cá cược, La Liga bị ảnh hưởng nghiêm trọng

    Từ mùa giải tới, các đội bóng ở La Liga sẽ không được phép quảng cáo cho các hãng cá cược trên trang phục thi đấu. Lệnh cấm này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến “bầu sữa” của họ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế lao dốc vì Covid-19.

  • Trợ lý German Burgos chia tay Atletico Madrid: Wanda Metropolitano vắng bóng 'Vua khỉ đột' Trợ lý German Burgos chia tay Atletico Madrid: Wanda Metropolitano vắng bóng 'Vua khỉ đột'

    Cách đây không lâu, trợ lý German Burgos tuyên bố sẽ chia tay với Atletico trong mùa Hè này sau hơn 8 năm gắn bó. Cánh tay đắc lực của HLV Diego Simeone quyết định rời Wanda Metropolitano để “khởi nghiệp” trên băng ghế chỉ đạo. Đây là cuộc chia ly để lại nhiều tiếc nuối cho cả hai bên.

  • Benzema ẵm giải thưởng Mahou Cinco Estrellas Benzema ẵm giải thưởng Mahou Cinco Estrellas

    Tiền đạo Karim Benzema đã đoạt giải thưởng Mahou Cinco Estrellas cho Cầu thủ hay nhất mùa 2019/20 của Real Madrid.

  • Barca chờ làn gió mới từ tân binh Barca chờ làn gió mới từ tân binh

    Barca mùa này quá rệu rã với nhiều cầu thủ không có khát khao thi đấu. Họ rất cần một luồng gió mới. Chưa biết tới đây đội bóng xứ Catalunya sẽ mua thêm những ai, nhưng trước mắt, HLV Quique Setien đã có 7 “tân binh” cho mùa tới.

  • Đội hình đắt giá nhất La Liga: 786 triệu euro và còn hơn thế nữa Đội hình đắt giá nhất La Liga: 786 triệu euro và còn hơn thế nữa

    Theo số liệu mới nhất của trang Transfermarkt, dưới đây là đội hình đắt giá nhất La Liga hiện tại. Nhà tân vô địch Real chỉ có 3 đại diện, trong khi Barca và Atletico đều có 4 cầu thủ. Và để sở hữu đội hình này, người ta sẽ phải bỏ ra không dưới 786 triệu euro.

  • Không phải Messi, Benzema chọn Neymar là vua rê dắt Không phải Messi, Benzema chọn Neymar là vua rê dắt

    Trong 10 năm qua, siêu sao Lionel Messi đã giữ danh hiệu cầu thủ lừa bóng giỏi nhất La Liga tới 6 lần, nhưng theo tiền đạo Karim Benzema thì người rê dắt bóng xuất sắc nhất lúc này là Neymar, cầu thủ thuộc biên chế PSG.

  • Xavi Hernandez: 'Tôi muốn trở lại Barca, nhưng chúng ta cần tôn trọng Quique Setien' Xavi Hernandez: 'Tôi muốn trở lại Barca, nhưng chúng ta cần tôn trọng Quique Setien'

    Với tư cách cầu thủ, Xavi là một thương hiệu lớn. Nhưng trên tư cách HLV, anh vẫn đang “tu nghiệp” tại Al Sadd (Qatar) để chuẩn bị cho tương lai dẫn dắt Barca. Và trong thời gian bị cách ly vì dương tính với virus Covid-19, cựu tiền vệ này đã dành cho tờ Marca một cuộc phỏng vấn thú vị.

  • Kết thúc mùa giải, La Liga bước vào mùa thay 'tướng' Kết thúc mùa giải, La Liga bước vào mùa thay 'tướng'

    Vì muốn thay đổi để hướng đến một mùa giải thành công hơn, hàng loạt CLB ở La Liga đã bắt đầu thay “tướng”. Theo đó, sau khi Villarreal và Valencia bổ nhiệm lần lượt Unai Emery cùng Javi Gracia làm “thuyền trưởng” ở mùa giải 2020/21, dự kiến vẫn có hàng loạt CLB nữa trên đường thay HLV.

  • 10 cái nhất của La Liga mùa 2019/20 10 cái nhất của La Liga mùa 2019/20

    La Liga mùa 2019/20 đã hạ màn và nhìn vào những số liệu thống kê, người ta sẽ thấy không ít điều thú vị. Chẳng hạn Lionel Messi hóa ra không phải người bị phạm lỗi nhiều nhất, cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất lại là một trung vệ hay những người phạm lỗi nhiều nhất lại toàn là tiền vệ và tiền đạo...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x