Real Madrid đã chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ Martin Odegaard của Stromsgodset sau khi chấp nhận bỏ ra 3 triệu euro. Tối 22/1, thần đồng 16 tuổi người Na Uy đã có mặt trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới ở Valdebebas và trả lời một số câu hỏi.
PV: Tại sao anh lại chọn Real?
Odegaard: “Đây là cách tốt nhất để tôi phát triển sự nghiệp, xét trên cả phương diện một cầu thủ lẫn một người bình thường. Ở Real, các cầu thủ được trao cho những cơ hội tốt nhất”.
PV:Anh nhận xét thế nào về những đồng đội mới?
Odegaard: “Tôi đã gặp, nói chuyện và nhận thấy họ là những người tuyệt vời”.
Vì sao Real quyết mua Martin Odegaard bằng được!?
PV:Anh có định chiến đấu cho một vị trí trong đội một ngay lập tức không?
Odegaard: “Mục tiêu của tôi là trở thành một cầu thủ hàng đầu. Chơi cho đội một hay đội hai trước mắt không quá quan trọng với tôi”.
PV:Tại sao anh lại phớt lờ Barca?
Odegaard: “Vì ở đây tôi được chào đón như người nhà. Hơn nữa được chơi cho Real giống như một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi tự hào vì được trở thành thành viên của đội bóng vĩ đại nhất thế giới”.
Odegaard từ chối Barca trước khi đồng ý gia nhập Real
PV: Anh đánh giá thế nào về những tháng gần đây của mình?
Odegaard: “Thật tuyệt, mọi thứ đều diễn ra tốt hơn so với mong đợi”.
PV: Anh nghĩ điều gì đang chờ mình ở phía trước?
Odegaard: “Hy vọng tất cả sẽ diễn ra suôn sẻ với tôi, còn bây giờ tôi đang rất háo hức muốn được tập luyện với đội bóng mới”.
PV:Anh có cảm thấy áp lực không?
Odegaard: “Thực sự là không, nhưng tôi biết môi trường bóng đá ở đây khắc nghiệt hơn nhiều so với ở Na Uy”.
PV: Anh bị đau chân đúng không?
Odegaard: “Đúng là có một vấn đề nhỏ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy khá ổn”.
PV: Anh đánh giá thế nào về Ronaldo?
Odegaard: “Tôi thích Ronaldo. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng Real còn có những ngôi sao khác như Bale hay Isco. Nhìn chung tất cả cầu thủ của Real đều giỏi cả".
Ronaldo (phải) là cầu thủ mà Odegaard rất ngưỡng mộ
Real tiếp cận Lucas Silva
Sau khi “bật đèn xanh” cho Asier Illarramendi chuyển sang khoác áo Athletic Bilbao, Real được cho là sắp chiêu mộ thành công tiền vệ Lucas Silva của Cruzeiro. Theo cha của cầu thủ người Brazil này là Miguel Vieira thì đại diện Luiz Rocha của Lucas Silva đang tích cực đàm phán với “Kền kền trắng”.
BLĐ Real Madrid mới đây đã thuyết phục hậu vệ Sergio Ramos gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, ngay ở cuộc đàm phán đầu tiên cầu thủ đa năng này đã thẳng thừng từ chối đề xuất của “Kền kền trắng”.
Trong những năm gần đây, Real Madrid đang tích cực chiêu mộ các tài năng trẻ ở Tây Ban Nha cũng như nước ngoài để phục vụ cho công cuộc trẻ hóa đội hình.
Messi đã thua Ronaldo trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2 năm liên tiếp gần đây (2013 và 2014). Hơn bao giờ hết, anh đang rất khát khao có một màn phục hận. Những gì đang diễn ra trong những ngày đầu năm 2015 cho thấy, siêu sao của Barca có nhiều cơ hội để hạ bệ CR7.
Sau nửa đầu mùa giải, cách biệt giữa Real Madrid (45) và Barcelona (44) đang tạm là 1 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách của một trận hòa ấy không nói lên tất cả, khi Kền kền trắng thực tế hoàn toàn vượt trội đối thủ Catalan ở mặt trận tấn công.
HLV Diego Simeone của Atletico Madrid tỏ ra khá bình thản sau khi chứng kiến đội nhà thất thủ 0-1 trên sân của Barcelona vào đêm qua. Theo chiến lược gia người Argentina thì Atletico có thể đảo ngược tình thế khi được chơi trên sân nhà trong trận tứ kết lượt về Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Nhờ pha làm bàn muộn màng của tiền đạo chủ lực Lionel Messi, Barcelona đã có được chiến thắng tối thiểu trước Atletico Madrid trong trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Real Madrid vừa chiêu mộ Marco Asensio và Martin Odegaard, những tài năng rất hứa hẹn đều còn rất trẻ. Rõ ràng họ đã có sự đầu tư rất kỹ lưỡng cho tương lai. Nhưng điều ấy có khiến các Madridista vui hoàn toàn không, nhất là khi nhớ đến cảnh đìu hiu của “lò” Valdebedas?
Ở trận lượt đi, nỗi nhớ Thibaut Courtois lại trào lên khôn xiết với Madridista khi Andriy Lunin bị Bernardo Silva đánh bại từ một quả phạt ở cự ly hơn 30m. Nhưng trong màn tái đấu, chính Lunin lại biến Silva thành gã hề.
Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.
Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn