Messi rời Barca: Kết thúc trọn vẹn 1 năm điên rồ

Từ 14:59 ngày 26-08-2020
Năm 2020 xứng đáng đi vào lịch sử của nhân loại vì những điều không tưởng. Đầu năm là thảm họa đại dịch toàn cầu Covid-19 và cuối năm có thể là Lionel Messi rời Barcelona. Với những người ngoại đạo không biết thì đó thì đó là một vụ nổ Big Bang trong thế giới bóng đá.

Covid-19 ập đến nhanh như một cơn sóng thần tràn vào thành phố biển. Sau tất cả, không một lĩnh vực nào của xã hội đứng ngoài vòng hủy diệt của thứ virus quái ác này. Không ai dám thừa nhận nhưng cũng không thể loại bỏ suy nghĩ ám ảnh rằng cơn ác mộng về cúm Tây Ban Nha hơn một thể kỷ trước đang lặp lại.

Thế giới bóng đá, đột nhiên thu nhỏ lại trở thành một quả bóng, bị thiên nhiên đá văng thân bất do kỷ. Những người đứng đầu đầy quyền lực của môn thể thao vua cũng chịu thua trước sự thao túng của thực thể mạnh không kiểm soát này. Tất cả những gì làm được chỉ là co mình chống đỡ.

Để rồi, có quá nhiều cái lần đầu xuất hiện theo nghĩa tiêu cực. Lần đầu tiên bóng đá bị tạm dừng không phải vì chiến tranh, lần đầu tiên EURO không thể diễn ra đúng lịch vì một căn bệnh, lần đầu tiên bắt tay nhau là một hành vi xâm hại và lần đầu tiên, điều không thể thành có thể.

Với những đóng góp của mình, Messi từ lâu đã không còn chỉ là một người lao động tại Camp Nou. Hơn cả mức những tượng đài có thể nghĩ tới, Messi đã hòa hợp thành một thể thống nhất với Barca. Nhắc đến Barca là nhắc tới Messi, Messi nói ra là ý chí của Barca. Vì thế mà Messi rất ít nói, nhưng cứ nói là chắc chắn có người nghe.

Messi không còn muốn cùng đi chung với Barca

Ở Catalan, chỉ Messi động đến người khác, chưa bao giờ có mũi tên ngược lại. Tại Barca, tất cả cam tâm tình nguyện phục tùng Messi, những kẻ chống đối đều bị thải loại. Chính vì thế, ai cũng tin Messi sẽ ở lại Barca cho đến lúc treo giầy, bất chấp ý định "về hưu" tại đội bóng tuổi thơ Newell's Old Boys từng được El Pulga nhắc đến vài lần.

Nhưng rồi, vì đâu nên nỗi, Messi lại công khai ý định rời Barca. Độ xác thực của thông tin đó đến đâu thì còn phải chờ, nhưng chuyện hàng vạn Cule bất chấp lệnh giãn cách xã hội vẫn tập trung trước trụ sở Barca cả đêm để van nài Messi ở lại thì là thật.

Họ, những người có niềm tin tuyệt đối nhất, cũng bắt đầu lo lắng. Chuyện không thể giờ đã có cái đà để có thể. Đổ lỗi cho ai bây giờ? Josep Bartomeu? Hay Ronald Koeman? Hay vì thất bại 2-8 trước Bayern? Hay vì Bayern được nghỉ dài? Suy cho cùng vẫn là vì... Covid-19 khiến trời đất đảo điên, một năm lạ lùng, lòng người thay đổi. 

Slogan của Barca là “Més que un club” (tạm dịch: hơn cả một CLB). Vậy hơn là gì? Barca là một gia đình sao? Vậy cái gia đình này sẽ xoay sở thế nào nếu trụ cột muốn rời đi? Cộng đồng to của cái gia đình này - La Liga, cũng sẽ sống thế nào nếu trong mùa giải mới, vắng bóng cả Cristiano Ronaldo lẫn Messi?

XEM THÊM

24 giờ hỗn loạn của Messi và Barca diễn ra như thế nào?

Messi giờ đáng giá bao nhiêu: Còn 1 năm hợp đồng vẫn đắt gấp đôi Ronaldo?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x