Sau khi Cristiano Ronaldo ra đi, sức công phá của Real Madrid đã giảm sút thấy rõ. Đó là điều dễ hiểu vì với CR7, họ có một chân sút có thể ghi trung bình 50 bàn mỗi mùa giải. Sự bùng nổ của Benzema ở hai mùa gần nhất là không đủ để khỏa lấp khoảng trống mà ngôi sao người Bồ Đào Nha để lại. Đó là lý do người Madrid đưa Mariano trở lại từ Lyon năm 2018 và 1 năm sau, chi 60 triệu euro để chiêu mộ Jovic từ Frankfurt.
Đầu mùa này, họ có thêm sự trở lại của Mayoral sau khi hết hợp đồng cho mượn tại Levante. Nhưng rõ ràng, HLV Zidane không hề có ý định để dành chỗ cho 4 tiền đạo trong đội bóng của mình. Vì nếu không gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt, Benzema có thể đá tới 90% số trận của Real Madrid trong một mùa giải.
Ngoài ra, tiền đạo người Pháp sẽ chỉ được cho nghỉ ngơi ở những trận không có nhiều ý nghĩa. Điều này cũng có nghĩa là Zizou sẽ chỉ cần một phương án B cho Benzema, mà không cần đến phương án C và D.
Chiến lược gia người Pháp đã chứng tỏ quan điểm ấy trong trận mở màn La Liga gặp Sociedad. Không kể Mariano dương tính với Covid-19, ông đã cất cả Jovic lẫn Mayoral trên ghế dự bị trong suốt 90 phút trận đấu ở sân Anoeta.
Thay vì trao cơ hội cho hai tiền đạo này, Zidane đã cho trình làng hai cầu thủ trẻ Marvin Park và Sergio Arribas. Đó là tín hiệu không thể rõ ràng hơn, nhất là khi trong tay Zizou có tới 5 quyền thay người, chưa kể hàng công của Real Madrid còn đang sứt mẻ với sự vắng mặt của Eden Hazard và Marco Asensio.
Nói một cách dễ hiểu thì Zidane không tin tưởng bộ ba này. Nó hoàn toàn trái ngược với những ấn tượng tích cực trước đó, khi Jovic từng được nhận xét là “một tiền đạo giỏi” còn Mayoral được đánh giá là “một số 9 có thể bùng nổ bất cứ lúc nào”. Số phận của họ, vì thế sẽ không còn nằm ở Bernabeu.
Người Madrid đã gợi ý để Jovic ra đi theo hợp đồng cho mượn. Họ cũng đang thuyết phục Mariano chấp nhận đề nghị từ Benfica. Còn Mayoral cũng có thể được chuyển nhượng kèm điều khoản mua lại.
Vấn đề hiện tại chỉ là Real Madrid sẽ giữ lại ai trong số ba cái tên này. Nhìn dưới góc độ thống kê, Mayoral có thể sẽ được chọn. Vì con số 9 bàn thắng sau 36 trận đấu cho một đội bóng trung bình như Levante mùa trước là không tồi cho một chân sút chỉ sắm vai dự bị ở Bernabeu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Los Blancos có đủ dũng cảm đẩy đi Jovic, sau khi đã mất tới 60 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo người Serbia?
Câu trả lời cuối cùng sẽ thuộc về Zidane. Những vấn đề nơi hàng công của Real Madrid đã bộc lộ rõ trong trận hòa không bàn thắng trên sân Sociedad. Đó là khi Benzema và... Sergio Ramos không thể lập công, người Madrid cũng gần như không còn giải pháp nào khác để tìm đến khung thành đối phương.
Ở Anoeta, Zizou vẫn còn những tiền đạo khác là Jovic và Mayoral. Nhưng điều trớ trêu là ông thà tin vào các cầu thủ trẻ chưa một lần khoác áo đội 1, còn hơn là những khẩu súng dự phòng của mình.
Vận đen của những chân sút tự đào tạo
Rõ ràng, Real Madrid không có duyên với những chân sút do chính mình đào tạo. Bằng chứng là kể từ sau Raul Gonzalez, không một tiền đạo nào xuất thân từ lò La Fabrica trụ lại được chứ đừng nói là thành công trong màu áo đội 1 của Los Blancos. Hiện tại, Borja Mayoral và Mariano Diaz chỉ đơn giản là đang nếm trải những gì từng diễn ra với những người đàn anh như Javier Portillo, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, Alvaro Morata hay Jese Rodriguez mà thôi.
12 - Mùa trước, bộ ba Borja Mayoral (9), Luka Jovic (2) và Mariano Diaz (1) chỉ ghi được tổng cộng 12 bàn trên mọi mặt trận. Con số này thậm chí không bằng thành tích của một mình Sergio Ramos (13) và chưa bằng một nửa của Karim Benzema (27).
XEM THÊM
Coutinho nhận giải thưởng cá nhân đầu tiên tại Barca
Real mất 6 cầu thủ tấn công: Trông cả vào đôi cánh 'thần đồng'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn