Real mua hụt De Gea: Người thắng cuộc là... Casillas

Trần Minh Trần Minh
10:08 ngày 03-09-2015
Iker Casillas đang trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn thanh thản ở Porto, toàn tâm vào tập luyện và giữ gìn vị trí trên đội tuyển. Trong khi đó, David de Gea, nguyên nhân gián tiếp khiến anh phải rời Madrid, lại rơi vào thế kẹt.
Real mua hụt De Gea: Người thắng cuộc là... Casillas
Rất có thể De Gea sẽ sớm trở lại đội hình chính của Man United bởi Louis van Gaal không thể phớt lờ ngôi sao sáng nhất của đội mùa giải năm ngoái. Như lời Sergio Ramos nói, trong bóng đá chẳng có ai phải chết cả. Các CĐV M.U sẽ hơi bực bội vì De Gea có ý đứng núi này trông núi nọ, nhưng rồi họ sẽ mau chóng ủng hộ nếu anh chơi tốt. Đám đông tuy cuồng nộ, nhưng dễ thay đổi.

Tuy nhiên vào thời điểm này, những khó chịu là điều sẽ phải có. Van Gaal từng quy kết De Gea là không còn muốn thi đấu cho Man United nữa trước trận gặp Tottenham. Họ sẽ tốn nhiều thời gian để san lấp những khoảng cách. Tại Madrid, chính chủ tịch Florentino Perez và 2 thủ môn của mình cũng không tránh khỏi ngượng ngập khi ông đã làm mọi cách mang về một thủ môn nữa để chiếm lấy vị trí của họ.

Trong tất cả những bối rối ấy, rốt cục chỉ có Iker Casillas là có được sự thanh thản. Thậm chí anh còn có thời gian bình luận về những gì đang diễn ra tại Madrid. Lần đầu tiên theo dõi Real trên tư cách là một khán giả, Casillas thoải mái đưa ra ý kiến mà không phải kiêng dè. Sau trận hòa Sporting Gijon, anh bảo Real sẽ sớm có được sự kết dính và anh tin là Rafa Benitez có được sự thành công. Trước khi đóng cửa thị trường chuyển nhượng, anh bảo mình mong De Gea rốt cục sẽ được chuyển sang Madrid như sở nguyện.

Câu chuyện của Casillas và Madrid đã kết thúc trong khi chuyện của De Gea còn chưa khởi đầu. Ở tuổi 34, Casillas đang lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sống ở một đất nước mới, làm quen với một giải vô địch mới và thích nghi với những đồng đội mới. Trả lời phỏng vấn của tờ AS, anh bảo mình đã có những trải nghiệm thú vị. 


Casillas đang tái sinh ở Bồ Đào Nha. Trong 2 năm cuối tại Madrid, anh luôn phải thi đấu trong sự hoài nghi của chính những khán giả nhà. Những sai lầm đều bị trầm trọng hóa lên 10 lần, những tiếng la ó hướng vào anh nhiều hơn tất cả những gì anh phải đón nhận suốt hơn chục năm trước đó. Anh bị đồng đội nghi kỵ, bị truyền thông dè bỉu, bị CĐV hắt hủi.

Ở Porto, tất cả những điều đó vụt tan biến. Anh chỉ còn nhận được những tràng pháo tay khi thực hiện một pha cứu thua. Cảm hứng tập luyện và thi đấu trở lại. “Quan trọng nhất, tôi đã có không gian để hít thở,” Casillas nói. 

Vòng bảng Champions League năm nay, Casillas sẽ tái ngộ Jose Mourinho, người đầu tiên tạo ra những rạn nứt giữa Casillas và chính CLB mà anh yêu quý. Bây giờ Casillas có lẽ cũng chẳng còn giận Mourinho nữa. Rõ ràng nếu cuộc sống đấm bạn một cú, nó cũng cho bạn động lực để đứng dậy. Nếu không có Mourinho và những xáo trộn, có lẽ Casillas khó có được sự an nhiên như ngày hôm nay ở đất nước láng giềng.

Đời một người đàn ông, cốt yếu là phải đối mặt với thử thách và vượt qua nó. Bây giờ lương tâm của Casillas hoàn toàn thanh thản và anh đang hướng đến trận chung kết Champions League tại San Siro với hy vọng gặp lại CLB cũ Real Madrid. Và chừng nào anh còn chơi tốt ở Porto, chừng đó suất bắt chính trên đội tuyển vẫn là của anh. Còn De Gea ư? Trước khi thuyết phục Vicente del Bosque, anh phải thuyết phục Louis van Gaal cái đã.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Bị Real chê “công nghệ lỗi thời”, M.U nâng cấp hệ thống IT Bị Real chê “công nghệ lỗi thời”, M.U nâng cấp hệ thống IT

    BLĐ M.U đã lập tức nâng cấp bộ phận IT sau khi bị Real Madrid chê bai về công nghệ “lỗi thời” trong thủ tục chuyển nhượng David De Gea.

  • Louis van Gaal: Lạy "ông", lạy trời Louis van Gaal: Lạy "ông", lạy trời

    Nếu là fan của Quỷ đỏ, bạn hãy cầu nguyện cho những gì Louis van Gaal tính toán đúng như những gì ông đã thực hiện. Còn nếu không phải fan của M.U, hãy cứ mong Van Gaal tiếp tục đi con đường… hoảng loạn như đã đi.

  • Hazard săn bàn không thể bằng Messi và Ronaldo Hazard săn bàn không thể bằng Messi và Ronaldo

    Tiền vệ Eden Hazard của Chelsea mới đây đã thừa nhận anh có triết lý khác so với Lionel Messi (Barcelona) và Cristiano Ronaldo (Real Madrid), thế nên cầu thủ người Bỉ này không nghĩ mình có thể sánh được với bộ đôi nói trên ở khả năng săn bàn.

  • Ngoại hạng Anh 2015/16: Điệu Tango thăng hoa  trên xứ Sương mù Ngoại hạng Anh 2015/16: Điệu Tango thăng hoa trên xứ Sương mù

    Ở Premier League mùa này, chắc chắn không có đội nào quyết tâm hạ bệ nhà vô địch Chelsea hơn Manchester City. Cũng không có đội nào tích cực sử dụng cầu thủ Argentina bằng Manchester City. Có mối liên hệ giữa hai chi tiết vừa nêu? Tùy bạn. Nhưng khó phủ nhận tầm ảnh hưởng rất lớn của các cầu thủ Argentina ở Premier League trong giai đoạn

  • Mourinho, Van Gaal, Guardiola không dự hội nghị HLV hàng đầu UEFA Mourinho, Van Gaal, Guardiola không dự hội nghị HLV hàng đầu UEFA

    UEFA mới đây đã tổ chức hội nghị quy tụ những HLV hàng đầu. Trong sự kiện đặc biệt diễn ra ở Nyon (Thụy Sỹ) này, người ta không thấy có sự góp mặt của những cái tên đình đám như Jose Mourinho (Chelsea), Louis van Gaal (Manchester United) hay Pep Guardiola (Bayern Munich).

  • Martial không quan tâm mình được M.U mua với giá bao nhiêu, háo hức hợp sức với Rooney Martial không quan tâm mình được M.U mua với giá bao nhiêu, háo hức hợp sức với Rooney

    Manchester United mới đây đã trả Monaco 36 triệu bảng để sở hữu tiền đạo Anthony Martial, có tin mức phí chuyển nhượng của anh có thể được đội lên thành 58 triệu bảng. Đây là con số rất lớn, nhưng lại chẳng khiến cầu thủ 19 tuổi người Pháp này phải bận tâm.

  • Nghịch lý tại Ngoại hạng Anh: Chi nhiều, nhưng mua... trượt Nghịch lý tại Ngoại hạng Anh: Chi nhiều, nhưng mua... trượt

    Với 870 triệu bảng (1,2 tỷ euro) ném vào “phiên chợ” Hè 2015, Premier League vừa xác lập một kỷ lục mới. Nhưng có một nghịch lý là dù đã chi ra gần 1 tỷ bảng để mua sắm, không có nhiều CLB cảm thấy hài lòng sau khi thị trường chuyển nhượng khép lại.

  • Nhìn lại TTCN mùa Hè ở Ngoại hạng Anh: Cơn cuồng mua sắm Nhìn lại TTCN mùa Hè ở Ngoại hạng Anh: Cơn cuồng mua sắm

    Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015 khép lại và Premier League ném vào phiên chợ năm nay tới 870 triệu bảng (1,2 tỷ euro). Với con số này, người Anh tạo ra tới 2 kỷ lục chưa từng có trong lịch sử chuyển nhượng của mình.

  • Berbatov rời Monaco, sang Hy Lạp chơi bóng Berbatov rời Monaco, sang Hy Lạp chơi bóng

    Tiền đạo Dimitar Berbatov đã rời Monaco để gia nhập CLB PAOK Saloniki (Hy Lạp) theo dạng chuyển nhượng tự do, với một hợp đồng kéo dài 1 mùa giải.

  • Chelsea chưa tạo được cú hích lớn sau "phiên chợ Hè" Chelsea chưa tạo được cú hích lớn sau "phiên chợ Hè"

    Có lẽ vì vô địch Premier League mùa vừa rồi khá thuyết phục nên Chelsea nghĩ họ không cần phải xáo trộn đội hình mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy The Blues rất cần cú hích trong chuyển nhượng.

  • Tổng quan TTCN mùa Hè 2015 tại Anh qua những con số Tổng quan TTCN mùa Hè 2015 tại Anh qua những con số

    Trong phiên chợ Hè năm nay, các đội bóng ở Premier League chi 870 triệu bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Con số khổng lồ trên giúp Premier League chiếm vị trí độc tôn trong danh sách những giải đấu hàng đầu châu Âu chịu chơi nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x