Mấy ngày trước, "làng đồn" rằng Fermin Lopez sẽ không còn chốn dung thân ở Barca. Nguyên nhân khá lãng xẹt, là do anh lời qua tiếng lại với người từng là bạn thân Gavi liên quan đến chuyện hai cô bạn gái. Nguồn tin từ báo Corriere dello Sport khẳng định, Fermin Lopez đã hét thẳng vào mặt đồng đội trong một buổi tập: “Từ giờ trở đi làm ơn hãy tránh thật xa tôi ra, chẳng anh em cây khế cây gừng gì nữa hết!”.
Khi phải nhận cả rổ “gạch đá” vì tội phá vỡ bầu không khí đoàn kết trong phòng thay đồ của Barca và bị phóng viên chất vấn, Fermin Lopez chỉ cười trừ: “Các ông cứ nói như đúng rồi. Giả dụ như tôi có khúc mắc với Gavi thật, thì chuyện cũng chẳng liên quan gì đến tương lai của tôi ở Barca”. Tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia nhân đó gửi lời nhắn nhủ đến truyền thông: “Đừng chuyện bé xé ra to. Hãy dừng câu chuyện ở đây. Làm ơn để cho tôi tập trung chơi bóng!”.
Chưa đầy 2 ngày sau khi bị “đánh hội đồng”, Fermin Lopez có tên trong đội hình xuất phát của Barca trong trận gặp Como ở Cúp Joan Gamper. Thay vì lập tức thanh minh thanh nga để đẩy câu chuyện đi xa, anh chọn sự im lặng và đáp lại bằng hành động. Sao trẻ người Tây Ban Nha chỉ mất 35 phút trên sân để lập một cú đúp vào lưới của Como, qua đó đưa đội bóng xứ Catalunya vượt lên dẫn 2 bàn. Nhờ sự đóng góp rất lớn của tiền vệ 22 tuổi này, Barca giành chiến thắng 5-0 và giành Cúp Joan Gamper.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Fermin Lopez đã có một màn trình diễn làm lu mờ ánh hào quang của thần đồng Lamine Yamal. Nhờ đó, anh khép lại trận tranh Cúp Joan Gamper bằng danh hiệu cá nhân “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Nếu tận mắt chứng kiến sự thăng hoa của Fermin Lopez trên sân Johan Cruyff, chắc chắn bất kỳ ai cũng sẽ cười nhạt vào tin đồn thất thiệt về tương lai của tiền vệ 22 tuổi này. Họa có điên, Barca mới tìm cách bán tống bán tháo một ngôi sao triển vọng như thế.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Como, Fermin Lopez mới thủng thẳng đưa ra câu trả lời về tương lai của anh: “Các bạn thấy đấy, tôi đang vô cùng hạnh phúc ở Barca. Tôi vẫn được tin tưởng cho ra sân thi đấu, vẫn nhận được đồng đội yêu mến và vẫn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ họ. Vậy thì chẳng có lý do gì khiến tôi phải ra đi hết. Tôi chắc chắn sẽ ở lại, sẽ tiếp tục nỗ lực ở mùa giải tới để thuyết phục HLV Hansi Flick dành cho mình một suất đá chính trong đội hình của Barca”.
Rõ ràng, Fermin Lopez đã có một pha xử lý “khủng hoảng truyền thông” đỉnh cao. Những lùm xùm giữa anh với đồng đội Gavi là có thật, thậm chí anh còn đăng úp mở status trên mạng xã hội (sau đó lại nhanh chóng gỡ bài). Khả năng Barca muốn bán anh cũng không phải là không thể xảy ra. Bởi CLB cần tiền để lấp vào khoản thiếu hụt nhằm đáp ứng mức lương trần, qua đó đủ điều kiện đăng ký tân binh với ban tổ chức La Liga. Nhưng tiền vệ 22 tuổi này đã rất khôn khéo để từng bước gỡ bỏ những tin đồn đang dần cuốn chặt vào mình. Nhờ vậy, anh đã “thoát pressing” một cách ngoạn mục.
Giờ thì hầu như chẳng ai còn để ý chuyện lùm xùm giữa Fermin Lopez với Gavi hay chuyện tương lai của anh nữa. Cũng như tiền vệ 22 tuổi người Tây Ban Nha, họ đều có suy nghĩ "chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, bỏ qua được thì cho qua”. Có lẽ sau trận thắng 5-0 của Barca trước Como, chỉ có một người không cho chuyện của Fermin Lopez là… nhỏ, đó là HLV Hansi Flick. Bởi với màn trình diễn tuyệt vời của tiền vệ 22 tuổi này trong trận Cúp Joan Gamper, nếu tiếp tục đày anh trên băng ghế dự bị của Barca ở mùa tới, thì sẽ là một sự lãng phí khủng khiếp.