Cái tên Alena có thể không nổi tiếng ở châu Âu nhưng tại La Masia, đó là hiện thân của "Andres Iniesta mới". Sinh năm 1998, cậu bé gốc Mataro này gia nhập lò La Masia năm lên 8 tuổi và ở đó cho đến tận bây giờ.
Thừa hưởng niềm đam mê bóng đá từ người cha ruột vốn là một cầu thủ bán thời gian ở những giải đấu cấp thấp, Alena nhanh chóng vượt qua nỗi cô đơn trẻ con để thực hiện nghiêm túc ước mơ trở nên nổi tiếng.
Alena sẽ bước sang tuổi 19 vào tháng 1 tới đây và là thành viên trẻ thứ hai từng được thi đấu cho Barca B. Tuổi tác không khiến Alena bị coi thường mà ngược lại càng khiến anh trông thật nổi bật với áo số 10.
Bị mê hoặc bởi những bước chạy của Rivaldo và thần tượng Iniesta, Alena cũng phát triển theo hướng của một tiền vệ công. Cực mạnh ở khả năng kỹ thuật, đi bóng và những cú sút xa búa bổ, Alena buộc người khác phải nhớ tới mình sau bàn thắng vào lưới Hercules.
VIDEO: Hercules 1-1 Barcelona |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Không chỉ bó hẹp ở trung tâm, Alena cũng có thể chơi rộng và từng thi đấu ở cánh phải trong trận Siêu cúp Catalan với Espanyol trong tháng 10.
Mùa trước, Alena từng chơi cực kỳ nổi bật tại giải trẻ của UEFA. Đến mùa này, dù vẫn đủ tuổi nhưng BLĐ Barca không để Alena chơi ở giải đấu ấy nữa vì cho rằng khả năng của anh đã vượt trội so với chúng bạn.
Tài năng của Alena không chỉ được Barca khẳng định mà đến M.U cũng đã kiểm chứng. Chẳng thế mà Jose Mourinho đã cử trinh sát theo dõi và tiếp cận Alena gắt gao trong mùa này. Với thể lực tốt cùng lối đi bóng tốc độ, Alena được cho là vô cùng phù hợp với bóng đá Anh.
Vậy nhưng sự quan tâm của M.U gặp phải trở ngại lớn từ chính Alena. Anh không muốn trở thành Hector Bellerin, Gerard Pique hay Cesc Fabregas - những tài năng rời La Masia và đến Anh từ tuổi thiếu niên. Ngược lại, Alena muốn được Culé công nhận và bước đi trên con đường vĩ đại của thần tượng Iniesta.