Bóng Đá Plus trên MXH

Zidane và cú thiết đầu công đánh sập Nou Camp

08:40 ngày 03/04/2016
Zidane từng khiến Materazzi đổ gục bằng cú thiết đầu công trứ danh và hôm qua, đến lượt Barca được thưởng thức tuyệt chiêu này, nhưng theo một cách khác.
    Barcelona muốn biến cuộc thư hùng Siêu kinh điển rạng sáng nay thành trận cầu đong đầy cảm xúc. Sẽ không có gì tuyệt vời hơn cho các cule khi thầy trò Luis Enrique giã nát đại kình địch Real Madrid trong một trận đấu có rất nhiều ý nghĩa. 

    Nếu chiến thắng, đó là món quà tri ân tuyệt vời nhất dành cho huyền thoại Johan Cruyff, người từng giúp đội bóng xứ Catalan làm chệch dòng chảy lịch sử Siêu kinh điển. Nếu chiến thắng, Barca xem như hạ đo ván Real trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga theo lời phát biểu đầy ngạo nghễ trước khi trận đấu diễn ra của chính Enrique. Và nếu chiến thắng, đội bóng xứ Catalan sẽ chạm mốc 40 trận bất bại liên tiếp, san bằng thành tích Nottingham Forrest thiết lập tại Anh năm 1978. 

    Nhưng thực tế, Barca chỉ làm tốt việc tri ân huyền thoại người Hà Lan và thất bại thê thảm trước trong những kế hoạch còn lại. Điều đáng nói, cái tên khiến đội bóng xứ Catalan gục ngã cay đắng giữa thời điểm kiêu hùng và đầy thiêng liêng ấy không phải Karim Benzema hay Cristiano Ronaldo mà lại là Zinedine Zidane. 

    Những toan tính của Zidane đã giúp Real giật sập thánh địa Nou Camp
    Những toan tính của Zidane đã giúp Real giật sập thánh địa Nou Camp
    Những toan tính của Zidane đã giúp Real giật sập thánh địa Nou Camp

    Con người nổi tiếng nóng nảy khi còn chơi bóng và không được đánh giá cao về mặt chuyên môn huấn luyện ấy đã khiến Barca chết điếng bởi những toan tính chiến thuật rất cao tay, tưởng chừng chỉ thấy ở những vị chiến lược gia lão làng. 

    Trước trận Siêu kinh điển, Zidane “chơi chiêu” đánh lạc hướng dư luận bằng cách mở cửa Valdebebas (sân tập của Real) cho các phóng viên vào sân theo dõi. Trong buổi tập này, Real chỉ chuyên về phối hợp nhỏ, tấn công trung lộ và sút xa. Và tất cả đều tin Zizou muốn chơi đôi công, giành giật quyền kiểm soát bóng với Barca ngay tại Nou Camp.

    Nhưng những gì Real đem tới sân Nou Camp rạng sáng nay khiến tất cả phải bất ngờ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chủ động nhường thế trận cho đối thủ, lùi sâu phòng ngự và các cầu thủ kể cả siêu sao Ronaldo phải tuyệt đối chấp hành việc giữ cự ly đội hình thấp. Bằng chứng là cả trận Real cầm bóng vỏn vẹn 39% (hiệp 1 chỉ là 32%).

    Barca hôm qua như một phiên bản khác của Materazzi
    Barca hôm qua như một phiên bản khác của Materazzi
    Barca hôm qua như một phiên bản khác của Materazzi

    Không những thế, các cầu thủ áo trắng chẳng hề phối hợp trung lộ hay sút xa, bài tấn công chủ đạo của họ thực ra là xuyên phá vào hai cánh. Cả hai lần xuyên thủng mành lưới Barca lẫn tình huống Bale bị tước bàn thắng oan ức, Real đều lên bóng ở biên rồi thực hiện những quả tạt.

    Trước những nước cờ cao tay của kẻ từng cào mặt mình, Luis Enrique quả thực đã bị bất ngờ dẫn đến việc trở tay không kịp. Barca thi đấu rất bế tắc, nhất là khoảng thời gian cuối trận, tam tấu MSN đặc biệt linh hồn Messi gần như bị phong tỏa hoàn toàn. So sánh một cách hình ảnh, gã khổng lồ xứ Catalan thực chẳng khác Marco Materazzi đổ gục xuống sân lăn lộn đau đớn sau cú thiết đầu công đầy bất ngờ của Zidane ở trận chung kết World Cup năm nào.

    Bởi vậy, muốn biết cái trán hói mang nhãn hiệu Zidane lợi hại ra sao, ngoài việc hỏi cựu trung vệ người Italia thì bây giờ cũng có thể liên hệ với những thành viên của Barca, tất nhiên là theo một nghĩa khác.
    Ngọc Trung • 08:40 ngày 03/04/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Cường Chelsea 16:47 ngày 03/04/2016

      Một số fan barca cuồng quá thành ngáo rồi.năm.nay tôi cá rằng barca khó qua tứ kết Uefa Champions Luague .

    • Núi 23:36 ngày 03/04/2016

      Thắng thua là chuyện bình thường.Quan trọng nhất Fc.Barcelona vẫn là đại diện cho bóng đá đẹp,cống hiến trong mọi hoàn cảnh.Hơn nữa trên áo đấu của họ vẫn luôn có lá cờ Catalan và Unicef.Không như Real đội bóng hoàng gia mà đã từng là trò chơi chính trị của Trùm Phát xít Franco

    • le thanh quang 05:10 ngày 04/04/2016

      ko biết real và atletico ai là đội dính bẩy đây????

    • ba phai 13:15 ngày 04/04/2016

      Cứ kết thúc mùa bóng mà không gặt hái được danh hiệu nào chỉ có vứt đi.bóng đả lấy danh hiệu làm thước đo cho sự thành công mà

    • sát thần 16:15 ngày 03/04/2016

      Thế là basa đã chết ở cúp C1 rồi . Vì các đội khác đã có bài để đánh thank ral nhiều nha . Còn máy phan basa thì im đi . Người ta nhường cho cả sân nhà mà ko thắng nổi mà còn ở đó bào chữa . Tệ thì nhận tệ đi

    • Huỳnh A Long 09:55 ngày 03/04/2016

      Tôi đã thấy được cây bút vàng trên cỏ xanh

    • thanhdat 11:13 ngày 03/04/2016

      Mấy cái chiêu chò của Mourinho này thì có hay ho gì mà la làng.chỉ tại Barcelona muốn chơi một thứ bóng đá cống hiến hết mình vì khán giả thôi.chứ như một chiến thuật không đá và chỉ biết chăm chăm đánh người như các cầu thủ real đêm hôm có gì hai.thua vẫn chưa chắc real có thể vô địch được.nhưng thắng kiểu Mourinho nói thật không có gì để nói quá như vậy đâu.nếu tôi là HLV anh đá tôi đá anh không đá chuyền bóng chơi.nơi vì tôi hòa vân hơn anh.nhưng người Barca chơi rất quân tử.chứ không như rea

      • Họ và Tên 12:19 ngày 03/04/2016

        Mấy người được như Mourinho hả bạn? Tùy vào hoàn cảnh mà áp dụng chiến thuật, họ hơn người khác ở điểm đó, và cả trong suy nghĩ của bạn.

      • Nguyễn kiên 12:26 ngày 03/04/2016

        giọng bạn đầy cay cú và ko biết xem bóng, cái ng ta xem là chiến thuật khi đối đầu. Barca thất bại về chiến thuật, còn vẫn MNS nhưng ko thắng. Bóng đá ko phải cứ hùng hục mà đá như trẻ trâu chơi chân đất đâu bạn.

      • hồng kông 12:34 ngày 03/04/2016

        Real là chuột nhắt

      • Họ và Tên 12:57 ngày 03/04/2016

        Thừa rồi khóc gì nữa

      • phan minh trí 13:44 ngày 03/04/2016

        nói nghe hay quá đúng là cule

      • Ray 14:30 ngày 03/04/2016

        Vâng, quân tử, xem số lần phạm lỗi, đừng nhìn vào thẻ đỏ của a Tứ, hiệp 1 nát vụn hỏi những ai xem skd bên nào phạm lỗi nhiều hơn, ấn tượng câu cuối nhất, k khác trẻ con, chắc cũng hs cấp 2 rồi, sau khi dẫn 1 trái kha r năng chuyền ngang và chuyền về là rất khá

      • DƯNG pham 14:55 ngày 03/04/2016

        Có thể thắng k được gì,nhưng vô địch ma thất bại bởi đối thu truyền kiếp k đội trời chung thì k còn gì là ý nghĩa. Chúc mừng Ronaldo và đồng đội

    • Nguyễn Hải 12:48 ngày 03/04/2016

      Em cũng thua mấy anh fan baca. Kiểu gì cũng nói đc. Đến chết vs các anh.

    • Đài Nguyễn 15:26 ngày 03/04/2016

      Trong bóng đá thắng thua là lẽ thường tình. Sao tôi thấy các fan chửi nhau hoài vậy ,lượt đi real& barca 0-4 lượt về barca real 1-2 + = hòa.. Cái mà cả hai mong đợi là danh hiệu.... Theo quan điểm của riêng tôi thì nửa cuối của hiệp hai là của real,còn barca trận này tam tấu M,S,N chơi không tốt ...

    • tkim10 10:35 ngày 03/04/2016

      Barca thi đấu rất bế tắc, nhất là khoảng thời gian cuối trận, tam tấu MSN đặc biệt linh hồn Messi gần như bị phong tỏa hoàn toàn.dù bj tước oan nkưg vẫn tkắg nké

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay