
Đơn giản vì 41 năm trước, Juanito cùng các đồng đội đã làm nên điều kỳ diệu khi thắng lại Inter 3-0 ở lượt về để lọt vào trận chung kết. Real Madrid sau đó ẵm luôn UEFA Cup, sau thắng lợi với tổng tỷ số 3-1 trước Videoton. Câu nói của Juanito cũng trở thành bất tử, khi nó đại diện cho tinh thần không bao giờ từ bỏ, và chính hào khí ấy đã tạo nên thứ ADN của nhà vô địch vĩ đại nhất châu Âu.
Còn hiện tại, người ta không còn thấy thứ “tinh thần Juanito” ở Bernabeu nữa. Real Madrid đang trên đường kết thúc mùa thứ hai liên tiếp không vô địch cả La Liga lẫn Champions League. Tệ hơn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang trở thành trò cười cho phần còn lại, với những hoạt cảnh trò không nghe thầy, đàn anh triệt hạ đàn em, và các đồng đội sẵn sàng tấn công nhau bằng cả lời nói lẫn nắm đấm.
Đỉnh điểm của mâu thuẫn chính là vụ ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, kết thúc bằng việc một người vào viện với vết rách trên trán, cùng án phạt nửa triệu euro cho cả hai. Theo dõi vụ việc này, cựu trung vệ Gerard Pique của Barca đã không bỏ lỡ cơ hội “xát muối” vào lòng các Madridista. Anh “hỏi đểu” cựu thủ quân Real Madrid, Iker Casillas trên mạng xã hội X: “Thế cuối cùng ai thắng trong trận đấm nhau đó?”.

Không ai ngạc nhiên trước kiểu móc máy của Pique, người vẫn coi việc châm chọc Real Madrid là lẽ sống. Và cựu sao Barca “thâm” ở chỗ, dù Valverde hay Tchouameni thắng thì kẻ thực sự bị đo ván vẫn là Real Madrid. Vì khi các cầu thủ phải dùng nắm đấm để nói chuyện, thì rõ ràng đội bóng đã hoàn toàn mất phương hướng.
Đúng như nhà báo Juanma Castano nhận xét trên đài Cadena COPE, Real Madrid giờ là một đội bóng “ba không”: không đội trưởng, không HLV, và không cả chủ tịch. Các thủ lĩnh như Dani Carvajal hay Valverde lại chính là nguồn cơn gây hấn. Alvaro Arbeloa thì đang chết chìm trong chiếc ghế quá khổ. Và thực tại tồi tệ này cũng có “công” không nhỏ từ những sai lầm nối tiếp của Florentino Perez.
Vị chủ tịch đáng kính từng là kiến trúc sư của những giấc mơ, đang trở thành một ông vua già nua luôn tìm cách né tránh sự thật. Perez vẫn ngồi đó, trong khu VIP, để điều hành Real Madrid theo cách chỉ có mệnh lệnh và phục tùng. Nhưng khi khủng hoảng nổ ra, ông lại hoàn toàn im lặng.

Chính xác thì “ông trùm” cũng cố cứu vãn tình thế, bằng cách vời lại Jose Mourinho. Nhưng làm ơn, hãy tỉnh táo lại một chút! Vì thật nực cười khi để dập tắt ngọn lửa trong phòng thay đồ, Perez lại muốn mang về một người vốn nổi tiếng với việc... đốt nhà.
Trong thời gian ngắn, Mourinho có thể thiết lập lại trật tự ở Bernabeu, bằng cái tôi còn to hơn của các siêu sao. Nhưng vấn đề cốt lõi của Real Madrid không hoàn toàn nằm HLV, mà ở cả cấu trúc thể thao méo mó, nơi mọi quyết định đều phải thông qua một người duy nhất: Perez. Nếu họ tiếp tục duy trì mô hình quản trị lỗi thời ấy, thì có 3 Mourinho cũng chẳng cứu được Real Madrid.

























