2017, năm chia tay những huyền thoại

Dũng Phan
08:29 ngày 31-12-2017
Năm 2017, rất nhiều huyền thoại đã nói lời chia tay với bóng đá thế giới. Họ đều là những tài năng kiệt xuất ở thế hệ của mình và việc tất cả đồng loạt treo giày sẽ để lại khoảng trống lớn nơi những sân cỏ khắp thế giới...
2017, năm chia tay những huyền thoại
Hầu như mỗi năm, bóng đá đều có những cầu thủ giải nghệ. Nhưng không có năm nào cá biệt như 2017, khi những sự ra đi đều thuộc về những huyền thoại lớn. NHM vẫy tay chào các anh mà pha chút nghẹn ngào. Bởi vì đã có lúc, các anh là tất cả đối với một con tim yêu bóng đá. 

Chuyện kể về một cậu bé có một giấc mơ 10 năm nhìn màu áo thiên thanh giành chức vô địch World Cup. Cậu đi qua những ngày tháng buồn khi chứng kiến sự dang dở của Gianfranco Zola, cái quỵ gối của Albertini và những giây định mệnh của EURO 2000. Đã chứng kiến sự uất ức trên đất Nhật Bản - Hàn Quốc (World Cup 2002) và hình ảnh “đứa trẻ hư” Antonio Cassano chạy ào ra ăn mừng rồi gục xuống đất mà khóc. 


Một ngày đẹp trời, Andrea Pirlo xuất hiện. Pirlo dẫn dắt đoàn quân Azzurri đến chức vô địch World Cup 2006, biến giấc mơ của cậu bé thành hiện thực. Tháng 11/2017, những thăng trầm suốt cuộc đời bóng đá quanh cầu thủ có đôi mắt rất buồn ấy đã kết thúc. Nhưng một khoảng trống hoắc hơ đã hiện ra trong cậu bé kể từ hôm đó. Ngày Pirlo chia tay sự nghiệp, là ngày bóng đá chia tay một di sản thuộc về những điều cũ kĩ và chậm rãi, nghệ sĩ và hào hoa, trong kỷ nguyên của cơ bắp và tốc độ, thực dụng và thiếu lãng mạn. 

Vốn dĩ lịch sử thuộc về điều đã đi qua, một điều gì đó rất khó chạm tay vào được, vậy nhưng người hâm mộ Chelsea lại tự hào điều rất khó ấy. Bởi vì “Cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử CLB” là cầu thủ đương đại: Frank Lampard với 648 trận đấu trong 13 năm. 


Ngày chia tay sự nghiệp, sau lưng Lampard là một di sản khổng lồ với ba chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 FA Cup, 2 Cúp Liên đoàn, 2 Siêu Cúp Anh, 1 Champions League và một Europa League. Với 211 bàn thắng, Lampard cũng là cầu thủ lập công nhiều nhất trong lịch sử Chelsea. Và điều đẹp hơn về Lampard, anh mang khí chất đàn ông của một Chelsea bản lĩnh và đầy sức mạnh. 

Cầu thủ nào của Real Madrid mà Barcelona ái ngại nhất trong vòng 10 năm qua? Không phải Cristiano Ronaldo, cũng chẳng phải Iker Casillas. Đấy là Xabi Alonso, người quan trọng nhất của “đế chế Galacticos 2.0”. Có Alonso, Real Madrid có ông chủ tuyến giữa hoàn hảo nhất từ khi Zidane giã từ nghiệp cầu thủ. Với khả năng đánh chặn thông minh lẫn phát động tấn công tốt, anh là ngôi sao tuyến giữa. Nhưng không chỉ mỗi tài năng, Alonso còn có nhiệt huyết Madridismos, đi cùng phong cách lịch lãm, nét đẹp hoàng gia, điều biến anh trở thành một trong những điều đẹp đẽ nhất từng hạ cánh ở Santiago Bernabeu. 

Dẫu thế, nhân vật chính của đêm chia tay ở sân Allianz Arena không phải Alonso mà là Philipp Lahm. Lahm là một cầu thủ cực kỳ đặc biệt, Pep Guardiola từng phải thốt lên “đây là cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng huấn luyện”. Trong triết lý của đạo Phật có một chữ “Đủ”, cái gì vừa đủ thì rất đẹp. Lahm là người như vậy. Anh chia tay ĐTQG sau chức vô địch World Cup 2014, chia tay Bayern sau danh hiệu Bundesliga thứ 8. Cả hai lần giã từ đều viên mãn. Sự nghiệp của Lahm không chỉ là những pha lên bóng, mà đặc sắc ở nét quý phái trong hành xử trên sân cỏ, cùng những hành động thể hiện quyền lực uyển chuyển. Lahm đã lấy chiếc băng đội trưởng từ tay Michael Ballack, nhưng không trả lại khi hiểu lịch sử chọn lấy anh. Người ta sẽ tiếc về anh, nhớ về anh và kính nể anh. Một cầu thủ không chỉ mang tầm vóc của một cầu thủ giỏi, mà còn là một quan chức giỏi. 
 

Nhưng không có lời chia tay nào nhiều nước mắt như lời chia tay Francesco Totti. Cả sân vận động Olimpico đã đổ lệ khi chứng kiến “Hoàng thử thành Rome” giã biệt họ. Trên đôi mắt đỏ hoe và ngấn lệ, Totti đã thốt lên đầy nghẹn ngào: “Được sinh ra là một người của thành Rome, đó là một đặc ân. Được trở thành đội trưởng của đội bóng này là một vinh dự. Các bạn sẽ luôn trong trái tim tôi, dù đôi chân của tôi đã không còn có thể phục vụ các bạn”. Ở tuổi 40, tượng đài vĩnh cửu của thành phố vĩnh hằng đã dừng lại. 28 năm ở Roma, chỉ yêu duy nhất một màu áo, 3 thập kỷ vĩ đại, một “trequartista” xuất chúng, “số 9 ảo” đầu tiên, vậy mà đổi lại chỉ có một Scudetto. Tình yêu, lòng trung thành, và sự tận tụy, nước mắt, bàn thắng và cả nỗi đau đứng trên mọi danh hiệu. Năm 2017, người Roma sẽ không quên, họ đã nhìn vị vua của mình cất bước vào đường hầm, mãi mãi.

Không phải là nước mắt thực tại, nhưng là nước mắt của quá khứ. Đấy chính là thiên thần Kaka. Khi bức ảnh trắng đen Kaka quỳ gối trong một sân vận động, dang hai tay lên trời, nhắm mắt và dòng chia tay được đăng lên mạng xã hội. Kaka như trở lại hình ảnh của chàng trai từng là “1 trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2008” của tạp chí Time. Cuối cùng, sau 10 năm bị lãng quên trong cuộc đua giữa Messi và Ronaldo, thế giới túc cầu giáo phải ngưng hẳn lại để viết về anh, về khuôn mặt thiên thần, đôi chân thanh thoát của những cú “trượt tuyết”, về bộ sưu tầm hoãn mỹ các danh hiệu từ cá nhân đến tập thể, về một lối sống sạch hiếm có. Trên tất cả, về một người Brazil đẹp thánh thiện mà tài năng bạt tụy.

Xin nhớ cho rằng, bóng đá thế giới năm 2017 không chỉ có những kỷ lục và chiếc cúp, mà còn có giọt nước mắt đong đầy trong giây phút chia tay những huyền thoại vĩ đại. Năm 2017, thiên thần khép cánh, nhà ảo thuật dừng múa, hoàng tử ngừng chơi, hai quý ngài lịch lãm tạm biệt, và người không phổi cũng đã chứng tỏ “anh có phổi”.

Terry xem Lampard là “huyền thoại anh hùng”


Cựu đội trưởng và huyền thoại John Terry của Chelsea đã từng viết về Frank Lampard với đầy đủ sự cảm phục: “Lampard là một quý ông cả trong và ngoài sân cỏ. Một thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Một người cha tuyệt vời của hai cô con gái xinh đẹp. Một huyền thoại anh hùng đích thực.”

5 sự kiện của bóng đá thế giới 2017

Đức vô địch Confed Cup 2017


1 năm trước thềm World Cup 2018, Đức chứng tỏ vị thế hàng đầu khi đoạt chức vô địch Confederations Cup 2017 trên đất Nga. Cỗ xe tăng đánh bại Chile ở trận chung kết với tỷ số 1-0 tại giải đấu mà Julian Draxler đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Đây là lần đầu tiên Đức vô địch Confed Cup và cũng là lần đầu tiên sau 14 năm, một đội bóng châu Âu đăng quang kể từ Pháp năm 2003.

Anh được mùa bóng đá trẻ


2017 là năm thành công chói lọi của người Anh tại các giải trẻ quốc tế. Tháng 6, U20 Anh lần đầu vô địch U20 World Cup khi đánh bại Venezuela trong trận chung kết. Sang tháng 7, U19 Anh lên ngôi tại giải U19 châu Âu. Gần nhất vào tháng 10 vừa rồi, người Anh lại vô địch World Cup ở độ tuổi U17. Chưa kể, U18 Anh cũng đăng quang tại giải trẻ rất uy tín Toulon 2017 vào tháng 6.

Real bảo vệ chức vô địch Champions League


Real Madrid đã xóa được lời nguyền Champions League khi trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Chiến thắng trước Juventus trong trận chung kết giúp Real củng cố vị trí đội bóng thành công nhất lịch sử Champions League/Cúp C1 với 12 lần vô địch. Năm 2017 cũng ghi nhận cú ăn 5 vĩ đại của Real (La Liga, Champions League, Siêu Cúp Tây Ban Nha, Siêu Cúp châu Âu, FIFA Club World Cup).

Neymar lập kỷ lục chuyển nhượng


PSG đã tạo ra vụ “bom tấn” chưa từng có ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Đội bóng Pháp bỏ ra 222 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Neymar với Barcelona, qua đó biến ngôi sao Brazil thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử. “Hiệu ứng Neymar” đã đẩy cao giá chuyển nhượng cầu thủ, PSG tiếp tục đón Mbappe với giá 180 triệu euro, còn Barcelona mua Dembele từ Dortmund với 105 triệu euro.

Nhiều ông lớn mất World Cup


Vòng loại World Cup 2018 chứng kiến thất bại của nhiều ĐT hàng đầu thế giới. Gây sốc nhất là Italia (ảnh) bị loại ở vòng play-off. Đây là lần đầu tiên người Italia vắng mặt tại World Cup kể từ năm 1958. Một đại gia châu Âu khác cũng không vượt qua vòng loại là Hà Lan. Ở Nam Mỹ, nhà ĐKVĐ Copa America, Chile, cũng không thể tới nước Nga. Có thể kể thêm Bờ Biển Ngà, Ghana, Cameroon hay Mỹ, những gương mặt quen thuộc tại các kỳ World Cup trước.  



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x