Bóng Đá Plus trên MXH

5 màn bảo vệ ngôi vô địch tệ nhất lịch sử

06 giờ trước
Không có gì tuyệt vời hơn việc được xướng tên nhà vô địch giải quốc nội. Tuy nhiên, việc bảo vệ vinh quang còn khó hơn gấp bội, bởi áp lực ở mùa giải tiếp theo luôn khủng khiếp. Dưới đây là 5 màn bảo vệ ngôi vô địch tệ nhất lịch sử.

    5 màn bảo vệ ngôi vô địch tệ nhất lịch sử

    5
    AC Milan (1996/97)

    1995/96: 73 điểm (Hạng 1)
    1996/97: 43 điểm (Hạng 11)
    Sụt giảm: 30 điểm

    HLV Fabio Capello có quãng thời gian khá huy hoàng vào giữa thập niên 1990, khi chiến dịch vô địch cùng Real Madrid của ông diễn ra ngay sau mùa giải cuối cùng thành công tại AC Milan.

    Roberto Baggio và George Weah là những ngôi sao chủ chốt giúp Rossoneri giành 73 điểm và chức vô địch Serie A. Tuy nhiên, sự ra đi của Capello đã kéo theo một cú lao dốc chóng mặt. Milan kết thúc mùa giải 1996/97 với chỉ 43 điểm, rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

    4
    Leeds (1992/93)

    1991/92: 82 điểm (Hạng 1)
    1992/93: 51 điểm (Hạng 11)
    Sụt giảm: 31 điểm

    Mùa giải cuối cùng của kỷ nguyên Division One cũ chứng kiến Leeds đăng quang với 82 điểm. Những gì diễn ra sau đó là sự khởi đầu của kỷ nguyên Premier League và thời kỳ thống trị của MU. 

    Một nhân vật mang tên Eric Cantona chính là chất xúc tác cho sự thay đổi, và việc ông rời Leeds đã khiến thành tích của đội bóng vùng Yorkshire tụt dốc nghiêm trọng. Chỉ còn 51 điểm vào cuối mùa, Leeds đã tạo ra một trong những màn bảo vệ danh hiệu tệ nhất mọi thời đại.

    Leeds (1992/93)

    3
    Leicester (2016/17)

    2015/16: 81 điểm (Hạng 1)
    2016/17: 44 điểm (Hạng 12)
    Sụt giảm: 37 điểm

    Chức vô địch mùa giải 2015/16 của Leicester vẫn được xem là câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất trong thể thao chuyên nghiệp, một kỳ tích gần như không thể lặp lại.

    N’Golo Kante, Riyad Mahrez và Jamie Vardy là những ngôi sao chủ chốt giúp "Bầy cáo" giành 81 điểm và đánh bại hàng loạt ông lớn của bóng đá Anh.

    Việc họ "rơi trở lại mặt đất" ở mùa giải sau đó không phải điều bất ngờ, song việc chỉ giành được 44 điểm vẫn là một cú sụt giảm rất nặng nề.

    2
    Napoli (2023/24)

    2022/23: 90 điểm (Hạng 1)
    2023/24: 53 điểm (Hạng 11)
    Sụt giảm: 37 điểm

    Dưới sự dẫn dắt của những ngôi sao như Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Piotr Zielinski và Giovanni Di Lorenzo, Napoli đã vô địch Serie A mùa 2022/23 - danh hiệu đầu tiên của họ kể từ mùa 1989/90, với khoảng cách 16 điểm so với đội xếp thứ hai là Lazio.

    Tuy nhiên, bộ khung đó, ngoại trừ Kim Min-jae chuyển sang Bayern, đã sụp đổ hoàn toàn khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương. Sự ra đi của HLV Luciano Spalletti là cú sốc quá lớn để đội bóng có thể vượt qua.

    Trong một mùa giải hỗn loạn, trải qua tới 3 đời HLV, Gli Azzurri chỉ thắng 5 trận sau kỳ nghỉ năm mới và cuối cùng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11.

    Napoli (2023/24)

    1
    Chelsea (2015/16)

    2014/15: 87 điểm (Hạng 1)
    2015/16: 50 điểm (Hạng 10)
    Sụt giảm: 37 điểm

    Sự trở lại của Jose Mourinho tại Chelsea đã đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng trong mùa giải 2014/15, khép lại bằng chức vô địch Premier League thứ ba của "Người đặc biệt".

    Dù vậy, Chelsea hay bao nhiêu ở mùa đó thì lại tệ bấy nhiêu trong nửa đầu mùa giải 2015/16. The Blues sa sút khó hiểu rồi sụp đổ khi Mourinho theo kịch bản quen thuộc sau này dần đánh mất phòng thay đồ và niềm tin của những người xung quanh.

    Lao dốc sát khu vực xuống hạng, Chelsea buộc phải sa thải Mourinho, trao quyền cho "HLV chữa cháy" quen thuộc Guus Hiddink. Ông đã cố gắng hết sức, nhưng tất cả những gì Chelsea có thể đạt được vẫn chỉ là một mùa giải kết thúc với 50 điểm - một trong những màn bảo vệ danh hiệu thảm hại nhất lịch sử.

    Đỗ Trung • 06 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay