
Kể từ khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha ngồi vào ghế thuyền trưởng tại đội chủ sân Parc des Princes, PSG đã thắng 100% các loạt luân lưu cân não định mệnh. Cụ thể, họ đã vượt qua Lens ở Cúp Quốc gia Pháp vào tháng 12/2024, rồi đánh bại Liverpool ở Champions League vào tháng 3/2025 hay hạ gục Tottenham ở trận tranh Siêu cúp châu Âu hồi tháng 8/2025, trước khi đốn gục Flamengo ở chung kết Cúp Liên lục địa 2025 rạng sáng ngày 18/12.
Và trận đấu tại Doha này đã đánh dấu một năm dương lịch đại thành công của PSG, với 6 danh hiệu: vô địch Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp Pháp và Cúp Liên lục địa. Qua đó, PSG trở thành đội bóng châu Âu thứ hai giành được 6 danh hiệu trong 1 năm dương lịch, sau Barca vĩ đại năm 2009.
Trở lại với chiến thắng trước Flamengo, PSG đã cho thấy bản lĩnh và một lần nữa khẳng định rằng họ biết giành chiến thắng mà không cần phải hoàn hảo. Đây chính là sức mạnh tập thể, sự lỳ đòn và cách thày trò HLV Enrique hoàn tất mục tiêu chiến thắng của mình. Có lẽ, việc gặp khó khăn ở Ligue 1 và Champions League thời gian gần đây đã cảnh báo PSG phải “biết mình biết người” trước đối thủ đến từ Brazil này.

Không còn là một PSG bốc lửa, rực cháy của nửa cuối mùa giải trước, mà có nhiều trận đấu khá nhàm chán, không bắt mắt. PSG đã khiến chúng ta quen với một lối chơi “nhọc nhằn”, “con người hơn”, mà không phải là “một cỗ máy chiến thắng”. Điều đó phần nào cho thấy họ cực kỳ bình tĩnh về mặt cảm xúc. PSG của Lucho đã họ được bài học từ loạt sút penalty trước Liverpool, trước Tottenham.
Tức là, PSG biết chiến thắng mà không cần phải hoàn hảo và họ đã làm được điều đó. Đây là cách mà Real Madrid thường xuyên làm được ở sân chơi số 1 châu Âu. Trở lại màn sút luân lưu, trong khi 4 cầu thủ Flamengo đua nhau sút hỏng, thì các học trò của Lucho đã làm tốt hơn đối phương.

“Chỉ” Ousmane Dembele, người vừa giành FIFA The Best, và Bradley Barcola sút không thành công, trong khi Vitinha (đá quả mở đầu) và Nuno Mendes đều sút tốt, giúp PSG không cần thực hiện quả đá ở lượt trận cuối cũng lên ngôi vô địch. “Tôi rất hạnh phúc khi các cầu thủ tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng cuối cùng. Chúng tôi đã có những kinh nghiệm quý báu từ các lần sút trước đây”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ.

Chỉ có 2 cầu thủ PSG không lao về phía Safonov sau trận
Ngay sau khi “màn đấu súng” với Flamengo kết thúc, chỉ có 2 cầu thủ PSG không lao về phía thủ thành Matvei Safonov để ăn mừng. Đó là thủ môn số 1 của CLB Lucas Chevalier và trung vệ người Ukraine, Illia Zabarbyi. Báo chí Pháp cho rằng “sự lạnh nhạt” đó là có nguyên nhân. Nếu Chevalier chấn thương ở chân và còn chưa lành hẳn, thì Zabarbyi không muốn bày tỏ cảm xúc của mình với đồng đội người Nga vì vấn đề chính trị giữa hai quốc gia.























-ngay-18-12-20.jpg)


