
Kể từ thời điểm bị cho là “nổi loạn”, tung tích của Ronaldo gần như trở thành dấu hỏi lớn. Tại Saudi Arabia, thậm chí đã xuất hiện những tấm poster vui với hình ảnh CR7 kèm dòng chữ “truy tìm”, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhưng đúng vào thời khắc nhạy cảm nhất, chính Ronaldo đã khép lại mọi đồn đoán: anh đã trở lại.
Ở giai đoạn xế chiều của sự nghiệp, Ronaldo bất ngờ trở thành tâm điểm của một “cuộc đình công” gây chấn động bóng đá Saudi Arabia. Nguyên nhân xuất phát từ việc Al Hilal chiêu mộ Karim Benzema chỉ ít phút trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Ronaldo đã thể hiện thái độ cứng rắn khi không góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của Al Nassr ở trận gặp Al Riyadh, trận cầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League.
Đáng chú ý, CR7 nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ nội bộ Al Nassr. Từ các đồng đội, ban lãnh đạo cho tới cả HLV Jorge Jesus đều giữ im lặng tuyệt đối. Sau trận đấu, không có bất kỳ thành viên nào của CLB xuất hiện trước truyền thông, càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và mờ mịt.

Trong lúc đó, các luồng tin trái chiều liên tục xuất hiện. Một số nguồn cho rằng Ronaldo đã rời Riyadh để trở về Bồ Đào Nha, trong khi những nguồn khác lập tức bác bỏ. Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin CR7 đang cân nhắc khả năng chia tay Al Nassr, thậm chí kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro được cho là đã được cài vào bản hợp đồng gia hạn đến năm 2027, ký hồi tháng Sáu vừa qua.
Sự bí mật xung quanh Ronaldo được đẩy lên mức tối đa trong nhiều giờ liền. Tuy nhiên, chính chủ đã tự tay “đóng hồ sơ” vụ việc bằng cách đăng tải hình ảnh tập luyện cùng Al Nassr trên mạng xã hội. Không một dòng chú thích dài dòng, chỉ hai biểu tượng trái tim màu vàng và xanh, màu áo truyền thống của CLB nhưng đủ để gửi đi thông điệp rõ ràng: Cristiano vẫn ở đây.
Câu hỏi tiếp theo lúc này là liệu Ronaldo có góp mặt trong chuyến làm khách của Al Nassr tới sân của Al Ittihad vào thứ Sáu hay không, trong cuộc tái ngộ đầy duyên nợ với CLB cũ của Karim Benzema. Nhưng chí ít, ở thời điểm hiện tại, có thể khẳng định một điều: Cristiano Ronaldo đã trở lại, đúng vào khoảnh khắc anh chuẩn bị bước sang tuổi 41 và vẫn là cái tên khiến cả Saudi Arabia phải dõi theo từng nhịp thở.


















_m.jpg)


-ngay-5-2-2026.jpg)


