
Quyết định của Ronaldo được đưa ra trước trận Al Nassr gặp Al Riyadh vào lúc 22h15 tối nay (2/2), theo giờ Việt Nam. Và theo các nguồn tin từ báo A Bola, Marca, Fabrizio Romano cũng như truyền thông Saudi Arabia, nguyên nhân chính bắt nguồn từ sự bất mãn sâu sắc của Ronaldo với cách điều hành CLB Al Nassr bởi Quỹ Đầu tư công Saudi (PIF).
Theo A Bola, Ronaldo cảm thấy PIF ưu ái các đội bóng khác, đặc biệt là Al Hilal, trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Nếu Al Hilal liên tục chiêu mộ những ngôi sao đẳng cấp, Al Nassr lại gần như bị “bỏ rơi”, chỉ mang về những cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm và ít sức ảnh hưởng. Trong khi đó, CLB từng đạt thỏa thuận chiêu mộ một thủ môn hàng đầu châu Âu lại đột ngột bị dừng lại vì… PIF không phê duyệt giải ngân vào phút chót.
Ronaldo dù đã sắp 41 tuổi nhưng ở mùa này vẫn ghi 17 bàn sau 18 trận, không ít lần lộ vẻ không hài lòng ngay cả khi đội nhà thắng trận. CĐV từng nhận thấy biểu cảm khó chịu của anh dù Al Nassr thắng Al Kholood 3-0, một hình ảnh hiếm gặp với siêu sao vốn luôn hướng đến chiến thắng.
Đáng chú ý hơn, Ronaldo không chống lại ban lãnh đạo Al Nassr trực tiếp, bởi CEO Jose Semedo là bạn thân thiết lâu năm của anh, mà là chống lại PIF, tổ chức kiểm soát và quản lý nhiều đội bóng của Saudi Pro League. Điều này cho thấy Ronaldo không chỉ bất mãn với CLB mình, mà còn với cái cách toàn bộ hệ thống giải đấu vận hành.

Việc một cầu thủ đang còn thi đấu “tẩy chay” ra sân vì lý do quản lý tài chính và chiến lược CLB là điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Điều này đặt ra hai giả thuyết lớn.
Thứ nhất là Ronaldo đang bị "cái tôi" quá lớn chi phối. Ở tuổi gần 41 (sinh nhật ngày 5/2/1985), Ronaldo vẫn là biểu tượng thương hiệu toàn cầu. Có thể anh tin rằng với giá trị danh tiếng và thương mại mà mình mang lại, anh xứng đáng được CLB và giải đấu đầu tư mạnh mẽ hơn để cạnh tranh danh hiệu. Việc PIF “ưu ái Al Hilal” có thể khiến Ronaldo cảm thấy bị coi thường, và anh sử dụng việc không ra sân như một công cụ gây sức ép.
Giả thuyết thứ hai là CR7 đang tìm cách rời Saudi Arabia. Có thể Ronaldo đã ngán ngẩm với môi trường bóng đá Saudi, nơi mà sự nổi tiếng không còn đi đôi với các thử thách chuyên môn anh khao khát. Việc từ chối ra sân có thể là cách anh tạo ra lý do chính đáng để đòi ra đi sang giải đấu khác, nơi cạnh tranh khốc liệt hơn và hợp với tham vọng cá nhân về danh hiệu trước khi giải nghệ.

Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, quyết định này chắc chắn làm lung lay tương lai của Ronaldo tại Saudi Arabia. Ở tuổi 41, Ronaldo không còn là “cỗ máy ghi bàn bất khả chiến bại”, và giá trị anh mang lại về mặt chuyên môn bị nhiều người đánh giá không còn quá vượt trội. Trong khi anh thật sự làm tăng tầm ảnh hưởng thương mại cho Saudi Pro League, về mặt chuyên môn và tuổi tác, anh không phải lựa chọn duy nhất để lãnh đạo đội bóng đặt hoàn toàn hy vọng.
Theo các thông tin trước đó, Saudi Pro League đang lên kế hoạch chiêu mộ hàng loạt ngôi sao lớn ở hè 2026 như Ousmane Dembele, Mohamed Salah, Bruno Fernandes hay Robert Lewandowski. Việc Ronaldo ra đi có thể sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới giải đấu mà thậm chí còn có lợi khi không còn cảnh 1 ngôi sao lấn lướt tất cả.
Một vụ chia tay trong tranh cãi như Ronaldo từng trải qua ở Real Madrid hay Man United hoàn toàn có thể tái diễn. Nhưng nếu điều này xảy ra ở Saudi Arabia, nơi anh vừa đặt chân và được tôn sùng , thì đó sẽ là một trong những câu chuyện không đáng nhất trong sự nghiệp huyền thoại của CR7.
Liệu Ronaldo là một siêu sao quá kiêu ngạo, hay anh đang chiến đấu vì công bằng cho CLB của mình? Câu trả lời sẽ còn khiến thế giới bóng đá bàn luận gay gắt trong thời gian tới.

























