Từ tài năng xuất chúng…
Boy-Boy Mosia sinh năm 1985 tại Pretoria, Nam Phi. Anh bắt đầu chơi bóng cho CLB MG Stars lúc 9 tuổi. Và tất cả, từ các HLV đội trẻ, đồng đội và bạn bè đều nhìn thấy được tài năng xuất chúng trong hình hài rất bẻ nhỏ nhưng thanh tú của cậu bé Mosia.
Cậu bé rất nhanh nhẹn, đưa ra những quyết định đúng đắn bằng trực giác và cả những chiêu trò tinh quái. Mới 14 tuổi, cậu đã được Juventus “câu” về khi đội bóng Italia nhìn thấy tiềm năng to lớn của cầu thủ trẻ Nam Phi.
Lúc bấy giờ, việc cậu bé 14 tuổi được đội bóng khổng lồ châu Âu mang về là sự kiện gây chấn động lục địa đen. Bởi các cầu thủ trẻ châu Phi không thường xuyên đến châu Âu vào tuổi đó. Lần đầu tiên Mosia không chỉ là một cầu thủ tiềm năng, mà còn gánh cả niềm hy vọng châu Phi trên vai.
Với những ngôi sao như Quinton Fortune và Benni McCarthy, ĐT Nam Phi vẫn bị loại từ vòng bảng tại World Cup 1998. Vì thế, Mosia được kỳ vọng trở thành nhân tố mới để một ngày nào đó giúp đội nhà vượt qua vòng bảng của một vòng chung kết Cúp thế giới.
Khi giới mộ điệu Nam Phi hy vọng rằng anh sẽ nhanh chóng thích nghi và bùng nổ tại sân Delle Alpi thì chàng cầu thủ trẻ đã vấp phải những hậu vệ với chiến thuật xuất sắc lại cao to hơn mình… hai cái đầu. “Nuôi mãi không lớn”, đến hết tuổi trưởng thành, Mosia cũng chỉ cao có 1,55m.
Nhưng năm 2003, Mosia vẫn được Chelsea ký hợp đồng ngay trước sinh nhật lần thứ 18 vài ngày. Lúc đó, anh được The Blues tuyển mộ cùng 2 cầu thủ Nam Phi khác. Có lẽ những kỹ năng xử lý trái bóng thượng thừa của Mosia đã thuyết phục được The Blues.
Sức hút của Mosia đặc biệt đến mức trước đó, M.U cũng mời anh tới sân Old Trafford thử việc. Anh đã đến và vui vẻ chơi một thứ bóng đá làm mê đắm lòng người. Giấc mơ của anh là được khoác áo ĐT Nam Phi dự World Cup và sống trong bầu không khí hoành tráng của các SVĐ khổng lồ ở châu Âu. Với việc được Chelsea ký hợp đồng, coi như Mosia đã hiện thực hóa một phần giấc mơ của mình.
… Đến cái chết trong cô độc
Nhưng do không tạo ấn tượng tại Chelsea nên năm 2004, Mosia đã phải gia nhập Westerlo của Bỉ. Mosia đã trở thành cầu thủ lùn nhất tại giải VĐQG nước này. Anh chưa từng phủ nhận thân hình quá khiêm tốn của mình, nhưng kể từ khi rời Chelsea, sự tự tin vốn có và khát vọng chơi bóng đỉnh cao của Mosia dần dần biến mất. Anh lọt thỏm giữa những hậu vệ xuất sắc, những kỹ năng với trái bóng của Mosia cũng dần bị bắt bài, khiến anh im bặt tại Westerlo.
Giấc mơ của anh thực sự tan vỡ vào năm 2008, khi đội bóng lúc ấy của anh là Leuven không ký hợp đồng với chàng cầu thủ chỉ cao 1,55m này sau 2 năm mượn từ Westerlo (7 bàn/53trận). Mosia bỗng thất nghiệp, dù anh vẫn luôn mơ về San Siro hay Old Trafford.
Cuối cùng tới tháng 11/2008, Mosia gia nhập đội bóng quê nhà có tên Black Aces. Chàng cầu thủ mộng mơ phải quay về mặt đất. Đau đớn và tuyệt vọng, Mosia bắt đầu dùng thuốc và thế là CLB Black Aces hủy hợp đồng vì nghi ngờ anh có vấn đề với ma túy.
Kể từ đó, Mosia chìm đắm trong ma túy và rượu để quên đi giấc mơ tan vỡ của mình. Ngày 23/7/2016, đúng 23 ngày sau sinh nhật tuổi 31, Mosia mãi mãi ra đi vì bị sốc thuốc. Bên anh lúc đó chỉ có người dì ruột xót thương cho đứa cháu tội nghiệp. Ngoài ra, không một người thân, bạn bè… Báo giới hầu như không nhắc về cái chết của cựu cầu thủ Juventus và Chelsea này. Mosia nhanh chóng chìm vào lãng quên như một bi kịch điển hình của các cầu thủ châu Phi không thể vươn đến giấc mơ châu Âu của mình.
VÀI NÉT VỀ MOSIA Mosia cũng nỗ lực, nhưng bất thành Tiêu đến đồng tiền cuối cùng trước khi chết “Trong những trận đấu tôi từng xem, Boy-Boy Mosia là cầu thủ chạy cánh phải cực kỳ khéo léo, tuy thể hình nhỏ bé nhưng vẫn không ngần ngại tranh chấp tay đôi. Anh ấy rất nổi tiếng ở Nam Phi vì đến châu Âu từ rất sớm”. Phóng viên Ernest Makhaya (Goal.com) |
XEM THÊM
Đội hình trẻ tiêu biểu của Premier League 10 năm trước giờ này ra sao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn