Theo dõi thông tin

Cafu đón sinh nhật thứ 46: Người chiến binh vĩ đại

19:42 ngày 07/06/2016
Hôm nay sinh nhật Cafu, hãy cùng ngược dòng thời gian để nhớ về một trong những hậu vệ biên hay nhất lịch sử này.
    Cafu không sở hữu tốc độ kinh người, cũng chẳng có những cú sút xa như búa bổ, với quỹ đạo “phi vật lý” như Roberto Carlos, người đồng đội thi đấu ở cánh đối diện trong màu áo Selecao. Thế nên so về độ phủ sóng của tên tuổi, anh thua xa Carlos. Nhưng xét về tài năng, Cafu chẳng hề kém cạnh bất kỳ hậu vệ biên nào trong lịch sử bóng đá thế giới.

    Cafu thuộc dạng công thủ toàn diện. Không bùng nổ, nhưng khả năng hỗ trợ tấn công của anh cực kỳ tốt. Những quả tạt lẫn kỹ năng xử lý bóng của cầu thủ này đều rất ấn tượng. Ở khoản phòng ngự, đừng nghĩ đến chuyện qua mặt Cafu theo kiểu rê dắt, Thierry Henry và Cristiano Ronaldo đều từng bị anh bắt chết bằng sự bền bỉ và lì lợm.

    Chẳng những thế, Cafu còn sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Anh biết lúc nào cần dâng lên, lúc nào cần lùi xuống, phối hợp với đồng đội ra sao và di chuyển đến đâu để đón bóng. Theo dõi Cafu thi đấu, hiếm khi anh vì mải mê tấn công mà đánh mất vị trí, lỗi mà các cầu thủ chạy cánh người Nam Mỹ thường phạm phải. Nhờ những tố chất đó, Cafu mới được trao chiếc băng thủ quân đội tuyển Brazil và vinh dự nâng cúp vô địch thế giới năm 2002.

    Cafu tên thật là Marcos Evangelista de Moraes, sinh ngày 7/6/1970 tại Jardim Irene, Sao Paulo. Cái biệt danh Cafu của anh ra đời do gương mặt, dáng vẻ cũng như lối chơi rất giống với Cafuringa. Nếu Ronaldo 20 tuổi đã tung hoành khắp trời Âu thì ở tuổi ấy, Cafu mới được đôn lên đội một Sao Paulo và 5 năm sau mới lần đầu bước sang trời Âu.

    Cafu dành trọn tình yêu cho AS Roma
    Cafu dành trọn tình yêu cho AS Roma

    Tuy nhiên ở lần bơi ra biển lớn đầu tiên này, tuy đem theo hành trang là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ và chức vô địch thế giới, Cafu vẫn thất bại thảm hại trong màu áo Real Zaragoza. Chưa đầy 1 năm, anh trở về Brazil để chơi cho Juventude rồi Palmeiras. Sau đó, anh đầu quân cho AS Roma vào mùa Hè 1997, đây mới là thời điểm đánh dấu sự thăng hoa trong sự nghiệp Cafu.

    Từ Roma đến Milan, Cafu luôn được đánh giá là hậu vệ biên xuất sắc nhất thế giới. Cùng hai ông lớn này, anh đoạt mọi danh hiệu cao quý nhất tại Italia, từ Scudetto (VĐQG Italia) đến Champions League. Sự bền bỉ của anh được thể hiện rõ qua việc những năm tháng cuối sự nghiệp trong màu áo Milan, Cafu vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

    Một chi tiết đáng chú ý khác, dù gặt hái nhiều danh hiệu hơn cùng AC Milan nhưng Cafu trao trọn trái tim AS Roma. Còn nhớ vào tháng 3/2007, Cafu từng chia sẻ rằng anh không muốn đụng độ đội bóng Áo bã trầu ở vòng trong. Thật may cho Cafu, năm đó AS Roma bị Manchester United loại ở tứ kết. Bởi vậy, nhắc đến Cafu, bên cạnh tài năng và những danh hiệu còn phải kể đến lòng chung thủy, thứ tình cảm xa xỉ với những cầu thủ Nam Mỹ.
    DUY KHÁNH • 19:42 ngày 07/06/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay