Cần nhìn nhận lại World Cup 1990

Kinh Thi
09:13 ngày 25-03-2020
Bàn thắng rất ít. Đội được yêu thích thì sớm bị loại, đội bị ghét bỏ lại cứ đi tiếp. Lối đá thiên về phòng ngự lên ngôi. Cứ thế, người ta mặc nhiên xem World Cup 1990 là kỳ World Cup đáng nguyền rủa nhất trong lịch sử. Dù chỉ là quan điểm, điều này cũng cần nhìn nhận lại!
Cần nhìn nhận lại World Cup 1990

Nói về World Cup 1990 là phải nói cả về những chuyện “vĩ mô” xuất hiện sau đó. Và do vậy, có thể xem đấy là kỳ World Cup có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử bóng đá đỉnh cao. Cả IFAB (Ủy ban bóng đá quốc tế) lẫn FIFA (LĐBĐ thế giới) đều phải sửa luật, theo chiều hướng có lợi cho đội tấn công, sau kỳ World Cup có tỷ lệ ghi bàn ít nhất lịch sử ấy.

Người ta cấm thủ môn dùng tay bắt bóng từ đường chuyền về bằng chân của đồng đội; tiền đạo đứng ngang với hậu vệ cuối cùng thì vẫn chưa bị xem là việt vị; một trận thắng ở vòng bảng của kỳ World Cup tiếp theo sẽ được tính 3 điểm... Không những vậy, còn có thêm thủ tục rước cờ fair-play trước lúc giao bóng, sau kỳ World Cup có nhiều thẻ đỏ nhất tính đến lúc ấy, gồm cả chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong một trận chung kết World Cup.

Có thể xem đấy là những minh chứng hùng hồn nói lên sự tồi tệ của World Cup 1990, như suy nghĩ chung suốt 30 năm qua? Hãy bắt đầu từ chi tiết cơ bản nhất: tỷ lệ ghi bàn thấp của World Cup 1990.

Với NHM bóng đá thuần túy, một trong những chỗ “khó” nhất khi thưởng thức môn thể thao vua là: cảm xúc tuyệt vời thường đến sau một pha ghi bàn, nhưng nếu ghi bàn một cách dễ dãi thì... cũng như không. Trong khi nguyền rủa World Cup 1990 về chuyện có quá ít bàn thắng, người ta lại bỏ qua một vấn đề chuyên môn cực kỳ quan trọng trong bóng đá hiện đại, đó là nghệ thuật phòng thủ. Tỷ lệ ghi bàn của World Cup 1954 lên đến 5,38 bàn/trận. Nhưng đấy không bao giờ là chỗ tuyệt vời để bóng đá hiện đại, bóng đá đỉnh cao phải cố hướng đến.

Tỷ lệ ghi bàn thấp của World Cup 1990 có thể đến từ lối chơi “tiêu cực”, như các đội Ireland hoặc Ai Cập ra sân chỉ với mục tiêu không thua khá lộ liễu. Nhưng đấy chỉ là số ít. Hệ thống phòng thủ khoa học là điều đáng xem xét hơn (đấy là lúc mà bóng đá hiện đại bắt đầu khai tử vai trò libero trong các hàng thủ). Và trên hết, người ta khó ghi bàn vào lưới của nhau là vì sự cân sức phổ biến trong các trận đấu.

Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup mà cả 2 trận bán kết đều bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức. Ngẫm kỹ, đấy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử mà, trên lý thuyết, người ta không thể nói trước rằng ai sẽ thắng ai trong 2 cặp bán kết (Đức - Anh, Italia - Argentina).

Brazil và Hà Lan - hai đội bóng được đa số khán giả trung lập yêu thích - đều bị loại ngay vòng 1/8. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là cái “tội” của World Cup 1990. Kỳ thực, nhiều người vẫn xem Brazil tại World Cup 1990 là đội tuyển Brazil tồi tệ nhất trong thế kỷ 20.

Đành rằng họ luôn chiếm thế áp đảo xét về thời gian giữ bóng hoặc số lần tấn công. Nhưng bây giờ thì ai cũng thấy tỷ lệ giữ bóng đôi khi vô nghĩa đến mức độ nào. Brazil luôn thắng chật vật trước các đối thủ ít tên tuổi ở vòng bảng. Và khi gặp Argentina ở vòng 1/8 thì họ thua vì bàn duy nhất do Diego Maradona chuyền cho Claudio Caniggia. Chỉ một khoảnh khắc định toàn cục - đấy là điều rất khó nuốt trôi cách đây 30 năm. Còn bây giờ, người ta nghĩ khác: đường chuyền của Maradona khi ấy đáng gọi là một trong những pha kiến tạo hay nhất trong lịch sử World Cup.

Một mặt, Brazil và Hà Lan đều đáng thua khi họ gặp Argentina và Đức tại World Cup 1990. Mặt khác, rút cuộc thì Đức và Argentina đều thẳng tiến đến trận chung kết. Vậy, kết quả vòng 1/8 đâu đến nỗi bất công! Chẳng qua, vấn đề ở đây chỉ là vì chút may rủi mà hai đội “đáng yêu” kia bị loại quá sớm, lại bị loại vì đúng đối thủ mà họ ghét nhất trong suốt lịch sử.

Như bao giải đấu lớn khác, World Cup 1990 tất nhiên cũng giới thiệu những người hùng bất chợt, những dấu ấn khó phai, những điều hy hữu. Roger Milla đã giải nghệ, được đích thân Tổng thống Cameroon viết thư tay kêu gọi trở lại đội tuyển, và góp công lớn giúp Cameroon và tận tứ kết. Toto Schillaci (Italia) chợt bừng sáng với danh hiệu Vua phá lưới, để rồi sau đó lại nhanh chóng rơi vào quên lãng, giống như đã chẳng ai biết đến anh trước giải.

Ireland và Hà Lan ngang nhau về mọi chi tiết có thể so sánh ở vòng bảng, và lần đầu tiên FIFA phải bốc thăm để xếp hạng các đội ở đấu trường World Cup... Tóm lại, World Cup 1990 không đến nỗi vô vị, thậm chí đáng ghét như người ta nghĩ.

60 World Cup 1990 là lần đầu tiên - đúng 60 năm sau khi giải này ra đời - người ta mới thấy một đội không ghi bàn trong trận chung kết (Argentina thua Đức 0-1). Đấy cũng là kỳ World Cup có tỷ lệ ghi bàn thấp nhất lịch sử (2,21 bàn/trận).

Giọng ca Italia 90 livestream cổ vũ người dân chống dịch
Gianna Nannini, nữ danh ca thể hiện bài hát chính thức “Un’estate italiana” của World Cup 1990, tuần trước vừa tổ chức livestream trên Instagram để cổ vũ người dân Ý trong đại dịch Covid-19.

Theo Nannini, bà muốn tiếng hát của mình góp phần xua đi muộn phiền cho mọi người trong thời điểm tất cả phải tự cách ly ở nhà. “Điều tồi tệ nhất mà con virus quái ác này mang lại là nỗi cô đơn. Vì thế, tôi muốn qua lời ca tiếng hát, chúng ta cảm thấy gần nhau hơn”, ca sĩ nhạc rock 65 tuổi cho biết. Hiện Nannini đang sống ở Milan, tâm dịch Covid-19 của Italia.

XEM THÊM

Arteta tiết lộ về cuộc chiến chống 'quái vật' Covid-19

Nhìn lại giải VĐQG Anh từng bị hoãn 73 năm trước: Ngày xưa, bóng đá... đã thắng

7 vụ chuyển nhượng kỳ lạ nhất của Chelsea dưới thời Abramovich

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cuộc cách mạng của HLV De la Fuente ở ĐT Tây Ban Nha Cuộc cách mạng của HLV De la Fuente ở ĐT Tây Ban Nha

    Chỉ còn vài ngày nữa là HLV De la Fuente kỷ niệm 1 năm kể từ trận đấu đầu tiên cùng ĐT Tây Ban Nha. Hồi mới tiếp quản vị trí của người tiền nhiệm Luis Enrique, ông từng tuyên bố sẽ làm mới La Roja theo triết lý của riêng mình. Đến thời điểm này, quả thật diện mạo của ĐT Tây Ban Nha đã có sự khác biệt.

  • Real khởi kiện trọng tài vì 'dung túng' cho hành vi lăng mạ Vinicius Real khởi kiện trọng tài vì 'dung túng' cho hành vi lăng mạ Vinicius

    CLB Real Madrid xác nhận đã đệ đơn khiếu nại chính thức trọng tài Juan Martinez Munuera vì “tự nguyện và cố ý” phớt lờ những lời lăng mạ và phân biệt chủng tộc nhắm vào cầu thủ chạy cánh Vinicius Jr.

  • Công Phượng trở về Yokohama điều trị chấn thương Công Phượng trở về Yokohama điều trị chấn thương

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ trở về Yokohama FC điều trị chấn thương sau khi lỡ hẹn cùng ĐT Việt Nam đối đầu với Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.

  • Nhận định bóng đá Georgia vs Luxembourg, 0h00 ngày 22/3: Viết tiếp giấc mơ 0h00 ngày 22/3: Georgia vs Luxembourg

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Georgia vs Luxembourg trong khuôn khổ vòng play-off Euro 2024 sẽ diễn ra vào lúc 0h00 ngày 22/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x