
Trong bối cảnh mùa giải trải qua hàng loạt biến động từ băng ghế huấn luyện, những cuộc biểu tình của người hâm mộ cho tới các thất bại đáng quên tại Champions League, Celtic vẫn tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục để bảo vệ ngôi vương Scotland mùa thứ 5 liên tiếp.
Trên sân Celtic Park, đội khách Hearts mới là những người vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Lawrence Shankland. Tuy nhiên, trong thời điểm áp lực đè nặng nhất, Celtic đã cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch.
Arne Engels gỡ hòa trên chấm phạt đền trước khi Daizen Maeda ghi bàn quyết định ở phút 87. Đến thời gian bù giờ, Callum Osmand ấn định chiến thắng 3-1, giúp Celtic chính thức vượt qua Hearts trong cuộc đua nghẹt thở ngày hạ màn.
Danh hiệu này mang ý nghĩa đặc biệt với Celtic bởi họ phải trải qua một mùa giải đầy bất ổn. Brendan Rodgers rời "ghế nóng" từ sớm, còn Wilfried Nancy sau đó gây thất vọng khi để đội bóng thua 6 trong 8 trận cầm quân, khiến cơ hội vô địch tưởng như tan biến.
Trong bối cảnh đó, Martin O’Neill một lần nữa trở lại cứu đội bóng. Chiến lược gia 74 tuổi giúp Celtic hồi sinh mạnh mẽ để hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Đây là chức vô địch quốc gia thứ tư của O’Neill cùng Celtic sau các mùa 2000/01, 2001/02 và 2003/04. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên ông giành danh hiệu ở vòng đấu cuối, sau những lần hụt hơi trước Rangers trong quá khứ.
Không chỉ là chiến thắng của tập thể, đây còn là mùa giải đánh dấu sự hồi sinh của nhiều cầu thủ từng bị nghi ngờ. Đội trưởng Callum McGregor tiếp tục là biểu tượng tinh thần của CLB, trong khi James Forrest nâng tổng số danh hiệu lớn trong sự nghiệp lên con số 27, củng cố vị thế cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử Celtic.
Mùa giải của Celtic cũng chứng kiến nhiều biến động ở thượng tầng khi Chủ tịch Peter Lawwell và giám đốc tuyển dụng Paul Tisdale lần lượt rời CLB. Nhiều bản hợp đồng đắt giá như Michel-Ange Balikwisha gây thất vọng, còn các cầu thủ mượn hồi tháng Một không tạo được nhiều dấu ấn.
Dẫu vậy, Celtic vẫn vượt qua tất cả để tiếp tục thống trị bóng đá Scotland. Họ thậm chí còn đứng trước cơ hội hoàn tất cú đúp quốc nội nếu giành thêm Scottish Cup trong thời gian tới.
Chức vô địch lần thứ 56 cũng giúp Celtic vượt lên trong cuộc đua truyền thống với Rangers về số lần đăng quang giải VĐQG Scotland, khẳng định vị thế số một của đội bóng áo sọc xanh trắng trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù.
























