Chỉ còn Real Madrid và Barca trơ trọi với Super League

THÁI SƠN
18:00 ngày 21-04-2021
3 ngày sau khi Super League tuyên bố ra đời với 12 CLB sáng lập, giờ đây chỉ còn lại Real Madrid và Barca là hai thành viên chưa đưa ra thông báo rút lui khỏi giải đấu vốn dĩ còn chưa được bắt đầu.
Chỉ còn Real Madrid và Barca trơ trọi với Super League

Bóng đá thế giới vừa trải qua 3 ngày điên đảo. Mọi chuyện bắt đầu vào đêm Chủ nhật, một cuộc ly khai được gọi là European Super League (ESL) với 12 CLB sáng lập gồm Real Madrid, Barcelona, ​​Atletico Madrid, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham. Chủ tịch Florentino Perez của Real, đồng thời cũng là chủ tịch của ESL, tuyên bố Super League là giải pháp duy nhất để "cứu bóng đá". 

Sau đó, đến lượt chủ tịch FIFA Gianni Infantino bắn phát súng cánh cáo nhắm vào "12 phiến quân". Đến sáng thứ Hai, đích thân Thủ tướng Anh Boris Johnson hứa sẽ hạ bệ âm mưu của ESL.

Dĩ nhiên, người đứng đầu UEFA, Aleksander Ceferin, buộc phải đưa ra tuyên bố trước sự thách thức vừa xuất hiện. Ông thúc giục "nửa tá bẩn thỉu" của Premier League (ám chỉ 6 CLB Anh tham dự Super League) phải nhận lỗi về "sai lầm" của họ và xin lỗi những người hâm mộ đã "đổ máu của họ" vì CLB.

Hàng loạt những lời cảnh báo, đe dọa cấm thi đấu từ các tổ chức điều hành các giải bóng đá truyền thống, sự phản đối của các chính trị gia, các chuyên gia bóng đá, người hâm mộ bản địa đã trút một áp lực nặng nề lên lãnh đạo của 12 đội bóng có ý định ly khai. Kết quả là chỉ sau 48 giờ đồng hồ kể từ lúc tuyên bố thành lập, lần lượt cả 6 CLB Anh, 3 CLB Italia và Atletico đã ra tuyên bố rút lui khỏi dự án European Super League.

Sự ra đời của Super League vấp phải phản ứng dữ dội

Chính chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus, người đã từ chức chủ tịch hiệp hội CLB châu Âu để về làm phó cho Perez tại ESL, thừa nhận với Reuters: “Bạn không thể có một giải đấu chỉ với sáu câu lạc bộ” dù chỉ nửa tiếng trước đó, ông vẫn tuyên bố trên Republica: "Đã có một cuộc hỗn chiến giữa các CLB của chúng tôi. Dự án Super League có 100% cơ hội thành công. Chúng tôi sẽ vẫn tiến về phía trước”.

Làn sóng "quay đầu" quá nhanh này có lẽ Perez cũng không thể tính được. Trên cương vị chủ tịch ESL, ông chưa đưa ra bất kỳ phản ứng nào, trái ngược hoàn toàn với sự hồ hởi khi phát biểu về dự án Super League cách đây hơn 1 ngày. Vì vậy, Real của ông cho đến lúc này đang là kẻ đơn độc còn lại đứng bên trận địa Super League đã tan hoang.

Barcelona, trong lúc đó, giữ thái độ trung dung. Tân chủ tịch Joan Laporta của đội bóng xứ Catalan không bày tỏ thẳng quan điểm tiếp tục theo hay không theo Super League. Ông để quyết định đó cho hội đồng thành viên của CLB. Sẽ có một cuộc biểu quyết mà gần như ai cũng đã đoán ra kết quả.

Như vậy là chỉ sau 3 ngày ra đời, Super League đã thoi thóp và đứng trước nguy cơ chết yểu. Câu hỏi đặt ra lúc này là các CLB tham gia sáng lập có chịu sự trừng phạt nào không? Ai sẽ phải nhận trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng này?

Cho đến giờ, mới một người đã đứng ra "chịu trách nhiệm". Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward của MU đã thông báo sẽ rời cương vị vào cuối năm nay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x