Neymar, người đã ký hợp đồng mới với Santos vào tháng 6, và phải nhận thất bại 0-6, trận thua tệ hại nhất trong sự nghiệp. Anh đã tỏ ra rất thất vọng khi trận đấu kết thúc và được một thành viên trong ban huấn luyện của CLB an ủi ngay trên sân.
Cựu tiền đạo Liverpool và Barca, Coutinho - người gia nhập Vasco mùa Hè này đã tỏa sáng với 2 bàn trong hiệp 2 sau khi Lucas Piton đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp 1. Các bàn thắng của David Correa De Fonseca, Rayan và Danilo Neves đã khép lại chiến thắng tưng bừng dành cho các cầu thủ Vasco.
Kết quả này giúp Vasco thoát khỏi khu vực xuống hạng và chỉ còn kém Santos ở vị trí thứ 15 vỏn vẹn 2 điểm.
"Tôi xấu hổ. Tôi hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của toàn đội. Người hâm mộ có mọi quyền phản đối, nhưng rõ ràng là không được dùng vũ lực. Nếu họ muốn chửi rủa và xúc phạm, họ có quyền", Neymar phát biểu sau trận đấu.
"Cảm giác thật xấu hổ. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời. Thật không may, nó đã xảy ra. Nước mắt là do tức giận, vì tất cả mọi thứ. Thật không may, tôi không thể giúp gì được. Dù sao thì, mọi chuyện cũng thật tồi tệ, đó là sự thật", ngôi sao người Brazil nói thêm.
CLB Santos đã phản ứng rất nhanh khi đưa ra quyết định sa thải HLV trưởng Cleber Xavier sau kết quả này và "chúc ông thành công trong sự nghiệp tương lai", họ cho biết trong một tuyên bố.