Thuở nhỏ, Ronaldo rất hay khóc nhè, dễ nổi nóng và không biết kiềm chế cảm xúc. Trong một buổi học, chỉ vì một câu nói của giáo viên hùa theo đám học trò khiến Cristiano không kìm nén được cơn tức giận, cậu bé đã ném thẳng ghế vào giáo viên nọ. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Bị đuổi học ở tuổi 14, Ronaldo mới bắt đầu toàn tâm toàn ý tập luyện bóng đá.
Cristiano Ronaldo có một tuổi thơ đầy khó khăn và thử thách. Lớn lên ở Santo António, một khu phố nhỏ của Funchal, Madeira. Anh có xuất phát điểm rất khiêm tốn. Mẹ là một đầu bếp kiêm dọn dẹp, bố là một người làm vườn thời vụ sau khi rời quân ngũ. Vì thế, cậu bé Cristiano luôn tin rằng tương lai của mình sẽ gắn liền với nghề đánh cá, mà không hề nghĩ ngợi gì về hành trình phi thường đang chờ đợi mình phía trước.
"Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ rằng đến tuổi 35, tôi sẽ làm một ngư dân ở Madeira như bao con người khác ở đây, dù rất đam mê bóng đá. Ngoài giờ học và giúp mẹ làm chân sai vặt, tôi thích đắm mình vào những trận đấu bóng đá.
Tôi luôn mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể đạt được tất cả những gì hôm nay. Điều đó thậm chí chưa từng xuất hiện trong đầu tôi. Nó giống như kiểu lúc nhỏ bạn chỉ có sợi chỉ trên ngón tay chứ không phải là một cây mía rất đắt đỏ vậy”, CR7 từng chia sẻ về cuộc đời mình trên Canal 11 của Bồ Đào Nha vào năm 2020.
Ngay cả trước khi chào đời, Ronaldo đã phải đối mặt với nghịch cảnh. Mẹ anh, bà Maria Dolores dos Santos, ban đầu không muốn sinh thêm con nữa vì gia đình gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Với ba đứa con, gia đình bà đã rất vất vả, vật lộn để trang trải cuộc sống, và mẹ anh đã cân nhắc đến việc phá thai.
Khi ấy, bà vẫn đi giúp việc theo giờ, còn chồng bà, ông Jose thì rơi vào cảnh thất nghiệp sau khi phục viên. Dù sau đó ông Jose đã tìm được việc làm nhân viên bán đồ thể thao tại một đội bóng địa phương, nhưng kinh tế gia đình cũng chẳng khấm khá lên.
"Hoàn cảnh lúc đấy không cho phép tôi sinh thêm con. Cris là đứa con mà tôi từng muốn bỏ ngay khi mới được hình thành. Chúa không muốn điều đó xảy ra và tôi đã được ban phước vì điều đó. Và Chúa đã không trừng phạt tôi", bà Maria chia sẻ trong một bộ phim tài liệu về Ronaldo năm 2020.
"Đôi khi Ronaldo chế giễu tôi và nói bố mẹ không muốn con được sinh ra. Nhưng giờ thì bố mẹ thấy đấy, con ở đây để giúp đỡ tất cả các người'. Và, đôi khi chúng tôi lại bật cười vì chuyện đó. Thằng bé cứ vậy thôi, nhưng nó luôn tràn ngập tình thương và tinh thần trách nghiệm với gia đình", bà Maria chia sẻ thêm.
Ngôi nhà thời thơ ấu của Ronaldo ở Sao Pedro, như chị gái Katia Aveiro chia sẻ trong một bài đăng đầy cảm xúc trên Instagram, chẳng hề sang trọng gì. Đó là một ngôi nhà tồi tàn, đến nỗi ngay cả chuột cũng có thể là mối đe dọa, bởi chính Katia cũng từng bị một con cắn vào mặt khi còn nhỏ.
Bốn anh chị em, bao gồm anh trai Hugo và chị gái Elma của Ronaldo, sống chung một phòng ngủ. Họ được nuôi dạy trong một gia đình Công giáo với những giá trị đạo đức vững chắc.
Năm 7 tuổi, Ronaldo bắt đầu hành trình bóng đá của mình bằng việc gia nhập CF Andorinha, đội bóng địa phương ở Madeira. Mặc dù cha cậu bé là người giữ đồ và bán vật dụng thể thao cho CLB, Cristiano vẫn hay bị các bạn đồng trang lứa trêu trọc. Một trong những đồng đội thời thơ ấu của anh, Ricardo Santos, tiết lộ rằng CR7 bị gọi là 'thằng khóc nhè' vì thói quen nổi cơn thịnh nộ khi không nhận được bóng.
“Ê, khóc nhè đi nhóc! Khi ấy, chúng tôi thường trêu cậu ấy như vậy. Vì ngay từ lúc nhỏ, Ronaldo đã yêu thích chiến thắng như cậu ấy của ngày hôm nay vậy. Khi thua trận và những đồng đội khác không chịu chuyền bóng cậu ấy, Ronaldo thường sẽ khóc”, Santos chia sẻ trên Reuters.
Ronaldo mê bóng đá đến mức ngay cả khi phải phẫu thuật tim cũng không thể cản trở cậu bé. Ở tuổi 15, sự nghiệp đang phát triển của Ronaldo có nguy cơ bị ảnh hưởng khi gia đình anh nhận được thông báo rằng anh bị rối loạn nhịp tim.
Mặc dù tình trạng này thường không có gì nghiêm trọng, nhưng đôi khi nó có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm và sau một loạt các cuộc kiểm tra y tế, Ronaldo đã phải phẫu thuật.
“Tim thằng bé đập rất nhanh khi không chạy. Các bác sỹ đã sử dụng một loại tia laser để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Cris được phẫu thuật vào buổi sáng và xuất viện vào cuối buổi chiều. Tôi từng lo lắng vì thằng bé có thể phải từ bỏ bóng đá. Nhưng ơn Chúa, quá trình điều trị diễn ra tốt đẹp và sau vài ngày, thằng bé đã luyện tập trở lại. Cris thì vô tư, chẳng lo lắng lắm, nó không xem tình hình này là nghiêm trọng, nhưng tôi thì vô cùng lo sợ”, bà Maria chia sẻ về chứng rối loạn nhịp tim của con trai.
Vốn là một fan cuồng bóng đá, Ronaldo không dành nhiều thời gian cho việc học hành. Thế nên, đến lớp mỗi ngày là cảm giác gò bó, khiến cậu bé cá tính dễ dàng nổi loạn. Cũng vì vậy, sức học của anh không khá lắm, nhiều lúc anh còn trốn học để đá bóng.
Ngoài ra, ở trường Ronaldo hay bị bạn bè chế nhạo vì giọng nói đặc sệt vùng biển Madeira của mình. Điều này dẫn đến những vụ xô xát nhỏ trong lớp. Đỉnh điểm là một lần giáo viên của Ronaldo hùa theo đám học trò cố ý nhại giọng vùng Madeira để chọc anh. Không nhẫn nhịn được, anh cầm ngay chiếc ghế quẳng về phía giao viên nọ. Hậu quả là cuối năm anh bị xếp học lực yếu, hạnh kiểm kém và bị đuổi học.
"Tôi không ngốc nghếch nhưng tôi không hứng thú với việc học. Tôi bị đuổi học sau khi ném ghế vào giáo viên. Ông ta đã chế nhạo giọng của tôi”, Ronaldo sau này thừa nhận.
Rõ ràng, câu chuyện của Ronaldo là minh chứng xác thực nhất cho sức mạnh của sự nỗ lực, bền bỉ, hoài bão và lòng kiên định. Dù xuất phát ban đầu từ đâu, như thế nào, nhưng với tinh thần không bỏ cuộc, bạn đều có thể làm nên những điều phi thường.