
Ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay, Ronaldo là người mở tỷ số ngay sau giờ nghỉ, đặt nền móng cho thế trận áp đảo của Al Nassr. Hai bàn thắng sau đó của trung vệ Mohamed Simakan và Kingsley Coman đã ấn định chiến thắng 3-0. Kết quả này giúp Al Nassr vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Al Hilal 3 điểm và tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua vô địch.
Dù vậy, trên bảng xếp hạng ghi bàn cá nhân, Ronaldo không còn ở vị trí dẫn đầu. Pha lập công vừa rồi mới là bàn thắng thứ 17 của anh tại giải quốc nội mùa này, con số rất ấn tượng với một cầu thủ đã bước sang tuổi 40, nhưng vẫn chưa đủ để anh giữ vững ngôi số một.
Người đang tạm thời vượt lên là Ivan Toney. Cựu tiền đạo Brentford đã có màn trình diễn bùng nổ với một cú hat-trick trong chiến thắng 4-1 của Al Ahli trước Al Ettifaq. Nhờ đó, Toney nâng tổng số bàn thắng lên 18 sau 17 trận, chính thức vượt mặt Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới.

Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo còn phải dè chừng Julian Quinones của Al Qadsiah. Chân sút này cũng đã có 17 bàn thắng, nhưng chỉ cần 15 trận để đạt được thành tích đó, tức hiệu suất tốt hơn CR7. Điều này khiến Ronaldo tạm thời rơi xuống vị trí thứ ba trong cuộc đua ghi bàn, một kịch bản hiếm thấy với một chân sút từng thống trị các giải đấu lớn suốt gần hai thập kỷ.
Dù vậy, mọi thứ vẫn còn rất rộng mở. Saudi Pro League mùa này có tổng cộng 34 vòng đấu, đồng nghĩa với việc các chân sút vẫn còn nhiều cơ hội để bứt tốc. Ronaldo từng giành danh hiệu Vua phá lưới trong hai mùa giải liên tiếp gần đây tại Saudi Arabia, nên kinh nghiệm và bản lĩnh của anh trong những giai đoạn nước rút là điều không cần bàn cãi.
Không chỉ chạy đua cho danh hiệu cá nhân ở mùa giải này, Ronaldo còn đang theo đuổi một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới: 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện tại, anh đã có 961 pha lập công ở mọi cấp độ từ CLB đến đội tuyển quốc gia. Điều đó có nghĩa CR7 chỉ còn cách cột mốc vĩ đại ấy 39 bàn nữa.

Ở tuổi 40 và sẽ bước sang tuổi 41 trong ít ngày tới, việc chạm mốc 1.000 bàn tưởng như phi thực tế với bất kỳ cầu thủ nào khác. Nhưng với Ronaldo, người đã nhiều lần phá vỡ mọi giới hạn về thể chất, tuổi thọ và khát khao thi đấu, đây vẫn là mục tiêu hoàn toàn có thể xảy ra nếu anh duy trì phong độ ghi bàn hiện tại thêm một đến hai mùa giải nữa.
Bàn thắng mới nhất vào lưới Al Kholood cũng giúp Ronaldo chạm tới cột mốc 750 lần góp dấu giày vào bàn thắng ở các giải VĐQG trong sự nghiệp (bao gồm bàn thắng và kiến tạo). Anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử đạt được thành tích này, sau Lionel Messi. Một lần nữa, cuộc đua giữa hai huyền thoại lại song hành trong những trang thống kê của bóng đá thế giới.
Từ Sporting Lisbon, Man United, Real Madrid, Juventus cho đến Al Nassr, Ronaldo vẫn đang viết tiếp câu chuyện vĩ đại của mình. Dù cuộc đua Vua phá lưới tại Saudi Pro League đang nóng lên từng vòng đấu, chỉ cần một chuỗi trận bùng nổ quen thuộc, CR7 hoàn toàn có thể trở lại vị trí số một.
Với Ronaldo, mọi giới hạn đều chỉ là thử thách tiếp theo để chinh phục.


























