
Al Nassr nhập cuộc chủ động và sớm kiểm soát thế trận. Joao Felix mở tỷ số ở phút 39 với pha xử lý tinh tế trong vòng cấm, trước khi Wesley nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm quyết đoán ở cuối hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Al Nassr càng chơi càng hưng phấn và Sadio Mane nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 77 sau một pha phối hợp mềm mại bên cánh trái. Tuy nhiên, tất cả chỉ là màn dạo đầu cho khoảnh khắc Ronaldo khiến cả sân vận động nổ tung.

Phút 90+6, từ một quả tạt bên cánh phải, Ronaldo băng vào, bật người và tung cú móc bóng tuyệt đẹp. Động tác xoay người trên không đầy uy lực, kết hợp với sự chuẩn xác trong điểm tiếp xúc, giúp trái bóng lao thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Al Khaleej. Các hàng ghế khán đài như vỡ oà, còn đồng đội của CR7 thì chỉ biết ôm đầu kinh ngạc.

Đây là bàn thắng thứ 954 trong sự nghiệp vĩ đại của Ronaldo. Điều đáng nói, pha lập công này gợi nhớ bàn móc bóng từng gây sốt khi CR7 còn khoác áo Juventus. Độ khó, sự táo bạo và tính thẩm mỹ của cú dứt điểm khiến nhiều chuyên gia nhận định pha bóng hoàn toàn đủ sức trở thành ứng viên cho giải Puskas.

Phong độ chói sáng này một lần nữa cho thấy ở tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì nền tảng thể lực, sự nhạy bén và khả năng dứt điểm mà hiếm cầu thủ nào có được. Trong bối cảnh Al Nassr đang đua tranh gắt gao ở ngôi đầu bảng, ảnh hưởng của CR7 càng trở nên quan trọng, không chỉ về chuyên môn mà còn tinh thần thi đấu.
Chiến thắng 4-1 trước Al Khaleej giúp Al Nassr củng cố vị trí trong cuộc đua vô địch với việc toàn thắng cả 9 trận từ đầu mùa, ghi được 30 bàn và mới để thủng lưới 5 bàn. Họ đang tạo khoảng cách 4 điểm so với đội đứng thứ 2 là Al Hilal.























