Ngôi sao người Bồ Đào Nha, người vừa bước qua tuổi 40, đã ký hợp đồng 2 năm mới với Al Nassr ở Saudi Pro League. Tuy nhiên, theo Simpson, Ronaldo vẫn còn ít nhất hai mục tiêu lớn muốn chinh phục trước khi nói lời chia tay sân cỏ.
Dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Ronaldo vẫn giữ nguyên niềm đam mê với bóng đá, duy trì tiêu chuẩn thi đấu đẳng cấp ở Trung Đông. Anh đã ghi 105 bàn thắng sau 118 trận cho Al Nassr, giành hai Chiếc giày Vàng liên tiếp. Dù thành công tập thể vẫn còn hạn chế, CR7 đang hướng đến việc thay đổi điều đó ở mùa giải 2025/26.
Cùng sát cánh với Sadio Mane và Joao Felix, Ronaldo đã giúp đội bóng của HLV Jorge Jesus khởi đầu mùa giải bất bại, đứng đầu bảng với 5 trận liên tiếp không thua. CR7 vẫn khao khát bổ sung danh hiệu vào bộ sưu tập vốn đã quá đồ sộ của mình.
Ronaldo cũng chưa có ý định dừng lại ở cấp độ ĐTQG. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026, khi đã sở hữu 225 lần khoác áo và 143 bàn thắng cho Bồ Đào Nha, một con số kỷ lục.
Hai mục tiêu rõ ràng nhất của Ronaldo hiện nay là: Chạm mốc 1.000 bàn thắng trong các trận đấu chính thức và thi đấu cùng con trai Cristiano Jr. Cầu thủ 15 tuổi đang thể hiện phong độ ấn tượng trong đội trẻ của Al Nassr và U16 Bồ Đào Nha.
Simpson tin rằng Ronaldo sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành cả hai mục tiêu này. Anh nói: “Tôi không nghĩ ai có thể đánh giá thấp Ronaldo. Miễn là anh ấy còn ghi bàn và tránh được chấn thương, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy thi đấu tới 45 tuổi. Tôi biết anh ấy muốn đạt 1.000 bàn thắng và được chơi cùng con trai”.
Theo Simpson, những mục tiêu cá nhân đó chính là động lực giúp Ronaldo tiếp tục cống hiến dù đã giành mọi vinh quang có thể: “Một khi bạn đã có mọi danh hiệu, được chơi bóng cùng con trai có lẽ là điều tuyệt vời nhất bạn có thể hướng tới. Anh ấy luôn đặt ra mục tiêu, và tôi nghĩ sau khi đạt được 1.000 bàn thắng và thi đấu với Cristianinho, anh ấy có thể nói ‘tôi đã làm được tất cả’. Ronaldo thật sự là một con người phi thường, một cầu thủ vĩ đại. Những gì anh ấy làm cho bóng đá thật khó tin”.
Về khả năng sát cánh cùng Cristiano Jr, Ronaldo từng nói: “Tôi muốn điều đó, rất muốn. Dù nó không khiến tôi trằn trọc mỗi đêm, nhưng tôi thực sự mong nó xảy ra. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào con trai tôi nhiều hơn là tôi. Ở cùng độ tuổi, nó cao to và mạnh mẽ hơn tôi ngày xưa. Vấn đề là liệu nó có đủ khát khao không, vì khát khao là điều khó giữ nhất”.
Ronaldo vẫn đang duy trì “ngọn lửa” đam mê một cách mãnh liệt với tinh thần, thể chất và đam mê chưa hề giảm sút. Từ một cầu thủ tưởng chừng đã đạt tới mọi đỉnh cao, CR7 vẫn đang viết tiếp huyền thoại, và nếu không gặp chấn thương, không gì ngăn cản anh tiến tới tuổi 45 cùng đôi giày đã làm thay đổi lịch sử bóng đá.