Gheorghe Hagi
Cựu danh thủ bóng đá người Romania - Gheorghe Hagi được nhiều người gán cho biệt danh "Maradona vùng Carpaths” nhờ sở hữu kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Ngoài việc giỏi điều tiết nhịp độ trận đấu, Hagi còn có kiểu sút bóng liệng như "lá vàng rơi" rất ít người đủ khả năng thực hiện. Tại World Cup 1994, ông từng làm tung lưới ĐT Colombia theo cách này khi đang có bóng ở sát hành lang cánh trái.
Jay-Jay Okocha
Hồi còn chơi bóng, tiền vệ Jay-Jay Okocha thích đánh lừa đối thủ bằng động tác lắc hông vô cùng biến ảo. Đối mặt với ngôi sao người Nigeria từng đá cho Frankfurt, Fenerbahce, PSG và Bolton này, các cầu thủ rất dễ mất trọng tâm, bị chôn chân và không kịp xoay trở khi Okocha bất ngờ đi bóng theo hướng ngược lại. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Okocha từng chia sẻ rằng có lần anh đã qua người thành công, nhưng vẫn chờ cho đối phương quay lại để... lừa bóng tiếp.
Arjen Robben
Nói đến Arjen Robben, người hâm mộ thường nhớ ngay tới chuyên gia chạy cánh lừng danh một thời của bóng đá Hà Lan, người rất mạnh về tốc độ và kỹ thuật. Sở trường của cầu thủ chạy cánh từng cống hiến cho cả Chelsea, Real Madrid lẫn Bayern Munich là những pha đột phá từ cánh phải vào trung lộ, trước khi sửa lòng bằng chân trái. Thực tế thì đã rất nhiều lần, đối phương dù biết trước Robben thế nào cũng "xi nhan" rồi cứa lòng, nhưng vẫn không tài nào ngăn được anh ghi điểm.
Cristiano Ronaldo
Nhờ có tố chất tốt, kỷ luật thép và nghị lực phi thường, Ronaldo xứng đáng được xem là "lực sỹ đá bóng". Ở tuổi 40, CR7 vẫn khiến cho đa số những đồng nghiệp trẻ tuổi hơn mình không theo kịp những pha xử lý tinh quái và cũng đầy sức mạnh của anh. Đặc biệt, Ronaldo có sức bật phải nói là phi thường. Đôi chân như được gắn thêm lò xo giúp anh hiếm khi lép vế trong những pha không chiến. Đã rất nhiều lần, người hâm mộ từng được chứng kiến Ronaldo bật cao hơn tất cả để ghi bàn bằng đầu trong sự bất lực của các cầu thủ đối phương.
Ricardo Quaresma
Nếu như Ronaldo "vô đối" ở khả năng bật nhảy, thì đồng hương người Bồ Đào Nha của anh là Ricardo Quaresma lại là bậc thầy của những cú trivela (vẩy bóng bằng má ngoài). Cầu thủ này được mệnh danh là "ông vua của những pha trivela" đơn giản là vì anh đặc biệt thích xử lý bóng theo cách đó. Chẳng rõ Quaresma có tốn nhiều tâm huyết cho việc luyện trivela hay không, nhưng có một điều chắc chắn là anh đã ghi được vô số bàn bằng cách dùng má ngoái đưa bóng lượn theo hình trái chuối.