Heath bị lừa

Một tượng đài bóng đá mới đây thú nhận đã may mắn sống sót sau khi bị bắt cóc và khống chế bằng dao khi đến Morocco nhận việc. Adrian Heath từng là biểu tượng của Everton, và cựu danh thủ 65 tuổi đến Trung Đông để phỏng vấn cho một vị trí HLV mà ông tin là rất hấp dẫn.
Chia sẻ với tờ The Athletic, ông kể chi tiết về việc mình đã rơi vào một cái bẫy được lên kế hoạch tỉ mỉ như thế nào. Điều tồi tệ hơn là cho đến lúc ông đến nơi, không hề có dấu hiệu cảnh báo. Ông thậm chí đã tìm kiếm sự trấn an từ những người quen biết đáng tin cậy - bao gồm cả Steven Gerrard - người từng làm việc ở Saudi Arabia.
Vào tháng 11/2025, Heath lên máy bay đến Morocco, nơi cựu huyền thoại của Everton gặp một người đàn ông lớn tuổi và được giới thiệu có gia thế "khủng" khi sở hữu một số khách sạn và doanh nghiệp đắt giá. Điều đáng nói, sau này khi nghĩ lại, Heath mới nhớ ra, mình đã sai ngay từ đầu. Bởi chẳng ai đi phỏng vấn “xin việc” ở Saudi Arabia mà phải “quá cảnh” qua Morocco. Đó rõ ràng là cái bẫy được giăng ra ngay từ đầu, nhưng Heath lại không để ý.
Và rồi, “cơn ác mộng” bắt đầu ngay khi ông đặt chân xuống Bắc Phi. Ông được hai người đàn ông đón tiếp, tặng hoa và đưa lên xe. Một màn chào đón nồng nhiệt đủ để Heath mất cảnh giác. Sau đó, ông được đưa đến một thị trấn nhỏ và vào một căn phòng nơi 3 người đàn ông đang chờ sẵn. Lúc này, một người đàn ông đã nói với Heath rằng: “Rõ ràng là mày nhận thấy việc này có gì đó sai sai rồi đúng không?".

Ngay sau đó, lời đe dọa trở nên rõ ràng hơn. Một người đàn ông chừng khoảng 30 tuổi đã nói về kế hoạch với Heath như thế này: “Bây giờ nhé, mày phải đưa tiền cho bọn tao. Hoặc có cách gì để mang tiền tới cho bọn tao. Nếu không làm thế, mày sẽ không bao giờ được gặp lại vợ mình, 2 đứa con và các cháu của mình đâu nhé”.
Bọn côn đồ đòi một khoản tiền 6 chữ số, nhưng Heath nói với những kẻ bắt giữ mình rằng, vợ ông không thể gửi tiền vì đã quá giờ làm việc ở Hoa Kỳ. Khi đêm dần chuyển sang sáng, tình hình càng trở nên ngộp thở hơn khi một con dao kề vào cổ Heath. Sự căng thẳng khiến Heath cảm thấy giây phút này là thời khắc cuối cùng ông còn có mặt trên đời. Bởi chỉ cần một chút liều lĩnh và manh động, con dao đó đã đưa ông về với “miền đất của Chúa”.
Heath “cứng đầu” và may mắn
Một mình với những suy nghĩ đầy tiêu cực và cái chết có thể tới bất kỳ lúc nào, Heath nghĩ về viễn cảnh sẽ “bỏ xác nơi xứ người”. Khi trời sáng, những kẻ bắt giữ gọi điện cho Jane và tiếp tục đưa ra những lời đe dọa. Mặc dù chịu áp lực không thể tưởng tượng nổi, Heath vẫn quyết tâm không trả tiền bởi ông biết rõ rằng một khi tiền được gửi đi, những yêu cầu sẽ chỉ càng tăng lên chứ đời nào chúng thả đi dễ dàng như vậy. Ngay khi biết chồng đang gặp rắc rối, bà Jane lập tức trả lời đầy thách thức: “Adrian, chúng ta đã đổi tài khoản ngân hàng chưa đầy 12 tháng trước. Anh là người đứng tên đó. Em không thể chuyển khoản nếu không có anh ở đây”.
Đường dây bị ngắt trước khi đổ chuông lại một phút sau đó để tránh bị lần ra dấu vết. Lần này, những kẻ bắt cóc yêu cầu một số tiền ít hơn - vẫn lên đến hàng trăm nghìn đô la.

Jane sau đó gọi cho con trai mình là Harrison Heath để cầu cứu, và cũng để cho bọn bắt cóc biết nếu ông vẫn ở đây, chúng sẽ khó được lợi ích gì. Ngay lập tức con dâu của Heath là Kaylyn Kyle kiểm tra ứng dụng "Tìm bạn bè" để xem bố chồng đang ở đâu. Thật kỳ diệu, dịch vụ định vị của Heath vẫn đang hoạt động.
Trong khi những nỗ lực tìm kiếm Heath được tăng cường, ông vẫn đang đàm phán với những kẻ bắt cóc một cách rất dứt khoát: “Nghe này, tao không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng tóm lại, chúng mày sẽ không được khoản nào đâu, nếu tao còn ở chỗ này. Cách duy nhất mà chúng mày có tiền là thả tao đi. Tao sẽ chuyển tiền cho chúng mày. Chúng mày có thể không tin nhưng đó là cách duy nhất đấy”.
Lúc này, một trong những kẻ bắt cóc bước vào phòng và bảo Heath thu dọn đồ đạc. Ông sau đó bị đưa đến sân bay. Bất chấp mọi khó khăn, ông đã được tự do, đoàn tụ với vợ khi trở về Mỹ. FBI ngay lập tức cung cấp sự bảo vệ 24/7, túc trực tại nhà họ trong 48 giờ. Nhiều tuần sau đó, các đặc vụ tiếp tục canh gác khu nhà. Cho tới giờ khi nghĩ lại, Heath chưa khỏi rùng mình và tự hứa bản thân sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra.
|
Heath từng đá cặp với Sharp thành bộ đôi “sát thủ” của Everton Adrian Heath chỉ sở hữu chiều cao 1m69 và thi đấu tại hàng tiền vệ nhưng lại là đối tác ăn ý với chân sút Graeme Sharp, cầu thủ cao 1m85. Trong cả sự nghiệp 8 mùa giải thi đấu cho Everton, Heath ghi 71 bàn sau 226 trận tại giải VĐQG Anh, trong khi Sharp có 111 bàn sau 322 trận. Cặp đôi này ra sân cùng nhau 238 trận trong quãng thời gian 6 năm và có được 169 bàn thắng. |
























