
Man City đã đưa ra động thái hiếm thấy sau thất bại 1-3 trước Bodo Glimt, khi toàn bộ cầu thủ thống nhất hoàn tiền vé cho những CĐV đã vượt chặng đường dài tới Aspmyra Stadion. Tổng số tiền hoàn trả lên tới 9.357 bảng, được xác nhận qua tuyên bố chung của nhóm thủ lĩnh Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri và Erling Haaland.
Thất bại tại Na Uy diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt, khi các CĐV Man City phải bay tới Oslo rồi nối chuyến tới Bodo, đứng ngoài trời với nhiệt độ dưới 0 độ C. Trên sân, thầy trò HLV Pep Guardiola gây thất vọng nặng nề, gần như không tạo được sức ép đáng kể và để thua toàn diện trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.
Haaland thẳng thắn gọi màn trình diễn của đội nhà là “đáng xấu hổ”. Trận đấu càng trở nên tồi tệ khi Rodri nhận hai thẻ vàng chỉ trong chưa đầy một phút ở hiệp hai, khiến City hoàn toàn sụp đổ. Đây cũng là trận thua thứ năm của họ trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nối dài chuỗi phong độ báo động sau thất bại ở derby Manchester.

Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, các cầu thủ Man City nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu sự hy sinh của các CĐV khi theo đội khắp thế giới và sẽ không bao giờ coi điều đó là hiển nhiên. Việc hoàn tiền vé cho những ai đã tới Bodo là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm”.
Haaland sau đó chia sẻ lại tuyên bố và kêu gọi toàn đội cùng CĐV vượt qua giai đoạn khó khăn: “Chúng tôi không thể để sự ủng hộ ấy bị bỏ phí. Giờ là lúc tất cả cùng nhau xoay chuyển tình hình”.
Theo thống kê, có 374 CĐV Man City có mặt tại Aspmyra Stadion để chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử Champions League. Đại diện hội CĐV chính thức, Kevin Parker, khẳng định hành động của các cầu thủ cho thấy mối liên kết đặc biệt giữa đội bóng và người hâm mộ, trong bối cảnh Man City đứng trước cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng ở trận gặp Wolves cuối tuần này.



















-ngay-22-1-2026.jpg)


