
Trận đấu vừa qua giữa Southampton và Coventry trên sân St Mary's ở vòng 22 giải hạng Nhất Anh 2025/26 đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Càng đáng nói khi Coventry phải chơi với 10 người nhưng vẫn có 1 điểm ra về. Đội khách Coventry ghi bàn mở tỷ số tại sân St Mary's ngay trước khi hiệp một kết thúc. Nhưng tấm thẻ đỏ dành cho Jay Dasilva đã khiến Coventry phải thi đấu với chỉ 10 người. Đội chủ nhà Southampton đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Nathan Wood ở phút 55, nhưng Coventry đã kiên cường chống đỡ để có được 1 điểm ra về. Kết quả này giúp Frank Lampard và dàn cầu thủ Coventry vẫn đứng đầu trên BXH tại giải hạng Nhất Anh 2025/26 với 48 điểm có được trong tay sau 22 vòng đấu.
Đáng nói, HLV Frank Lampard đã gây ra một cuộc ẩu đả giữa Southampton và Coventry, sau khi ăn mừng việc giành được một điểm tại sân St Mary's. Lampard đã liên tục giơ nắm đấm về phía các cổ động viên Southampton, kèm theo cử chỉ giơ ngón tay cái đầy phấn khích. Theo các nguồn tin, khán giả Southampton đã liên tục hô vang những lời lẽ tục tĩu nhắm vào Lampard trong suốt trận đấu, và phản ứng của ông là hành động đáp trả.

Tiền đạo Leo Scienza của Southampton là người đầu tiên lao vào ăn thua đủ với Lampard. Các cầu thủ của hai bên sau đó lao vào nhau khiến tình hình trở nên căng thẳng. Nói chuyện với giới truyền thông sau trận, Lampard không né tránh chủ đề này. Ông thừa nhận đây không phải khoảnh khắc hay nhất của mình, nhưng vẫn bảo vệ việc ăn mừng của mình. "Chúng ta không thể chỉ bắt tay và mỉm cười sau mỗi trận đấu, phải không?", Lampard nói.
























