Góc nhìn: Mourinho giỏi vì... biết mình giỏi

Trần Minh Trần Minh
11:15 ngày 30-08-2013
Vì biết mình giỏi nên Mou đến gặp BLĐ đòi ký hợp đồng chính thức, chứ không tạm quyền nữa. Lãnh đạo lừng khừng là Mou nghỉ ngay, tự tin là đã giỏi thì không bao giờ thất nghiệp.
Góc nhìn: Mourinho giỏi vì... biết mình giỏi
Năm 2000, Jose Mourinho quyết định đặt cược cuộc sống của cả gia đình vào quyết định rời khỏi Barcelona. Người đặc biệt hiểu rõ ông không được phép thất bại và cũng tin là mình không thể thất bại.

Khi Bobby Robson rời Barca và Louis van Gaal được bổ nhiệm, Mou là người duy nhất trong bộ sậu BHL cũ được giữ lại. Từ một trợ lý ngôn ngữ thuần túy, Mou đã leo lên ghế trợ lý, phụ trách vấn đề trinh sát và phân tích đối thủ. Barca rất ấn tượng với khả năng này và đề nghị Mou ký luôn hợp đồng dài hạn, bất chấp HLV có là Van Gaal hay ai đi chăng nữa. Nhưng Mou từ chối.

Trong cuốn hồi ký, người ta được biết  Mou quyết không làm trợ lý cho ai nữa là vì những vị này... dở quá. Lẽ ra lúc nên tung tiền đạo vào sân thì lại tung tiền vệ. Khi cần rút cầu thủ này thì lại đi rút người kia ra. Mou chỉ là trợ lý, những góp ý và nhận định của ông chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo, các HLV trưởng luôn tin vào quyết định của mình, huống chi là những vị sừng sỏ như Robson hay Van Gaal.


Mourinho vô địch Champions League cùng Porto

Thế là Mou quyết định ra làm riêng để mọi người thấy khả năng của ông. Trong năm cuối, Mou đã âm thầm tích lũy tiền bạc để đảm bảo cuộc sống gia đình ngay cả khi thất nghiệp trong một thời gian dài. Rất may là đề nghị từ Benfica đã đến rất nhanh. CLB này quyết định bổ nhiệm Mou sau khi sa thải... Jupp Heynckes lừng lẫy.

Từ khởi đầu ở Benfica, người ta đã nhận ra ngay Mou sẽ là một tay sừng sỏ trong tương lai. Ông làm việc trong tình trạng trên đe dưới búa, chủ tịch không tạo điều kiện, cầu thủ lười nhác vô lối, tiền bạc eo hẹp, tân binh được ký vô tội vạ. Trước một trận đấu, đội ngũ trinh sát quan liêu của Benfica nộp cho ông đội hình của đối thủ chỉ gồm... 10 người. Khách sạn dự kiến một đằng, điểm đến lại là một nẻo mà lãnh đạo chả buồn báo một tiếng. Nhưng Mou vượt qua tất cả những trở ngại khủng khiếp ấy, đưa Benfica vượt qua cơn khủng hoảng dữ dội.

Vì biết mình giỏi nên Mou đến gặp BLĐ đòi ký hợp đồng chính thức, chứ không tạm quyền nữa. Lãnh đạo lừng khừng là Mou nghỉ ngay, tự tin là đã giỏi thì không bao giờ thất nghiệp. Lúc Mou rời Benfica, CLB đang đứng trước khả năng vô địch. Cuối mùa khi không còn Mou, Benfica rớt xuống thứ 6, thành tích tồi nhất lịch sử.


Mourinho đăng quang Premier League với Chelsea

Vì biết mình giỏi, Mou không rập khuôn theo cách cầm quân của ai mà đi theo một con đường riêng. Ông thu nhặt kiến thức từ hai bậc thầy rồi kết hợp với vốn hiểu biết của mình. Có lúc ông sang Brazil một tháng chỉ để xem bóng đá, có khi ở khách sạn cả tuần xem hàng trăm băng ghi hình để tìm hiểu cách vận hành chiến thuật. Sách bóng đá Mou đã đọc thì không thể kể hết.

Nghe người bạn thân viết tự truyện cho Mou là Luis Lourenco kể mới biết: khi còn là cầu thủ Mou đã xác định mình sẽ là HLV rồi. Vì thế việc làm trợ lý ngôn ngữ rồi phụ tá cho Robson thực ra chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho tương lai. Mou giỏi chính ở chỗ biết mình giỏi là vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x