"Tôi gần như đã đến Bayern vì Pep Guardiola. Sau khi tôi giành giải thưởng Puskas, bố tôi gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng. Tôi bốc máy trả lời ông, ông bảo tôi ra mở cửa, lúc đó tôi đang mặc đồ lót. Và thật kinh ngạc. Vị khách bất ngờ đó chính là Pep. Khi đó có cha tôi, Pep và người phiên dịch", cựu cầu thủ PSG nhớ lại.
Vào thời điểm đó, cả Barca lẫn Real Madrid đều muốn ký hợp đồng với Neymar, trong khi tên đội bóng tương lai của Pep vẫn chưa được tiết lộ. "Pep nói với tôi rằng ông ấy muốn ký hợp đồng với tôi và đưa tôi đi cùng, bất kể ông ấy đến CLB nào, rằng ông ấy sẽ biến tôi thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ông ấy đưa cho tôi một tờ giấy, mở máy tính, nói cho tôi biết tôi sẽ chơi ở đâu...
Ông ấy cũng nói rằng ông ấy sẽ đổi tên nếu tôi không ghi được 60 bàn thắng mỗi mùa giải. Tôi nói với ông ấy... được thôi, nhưng đội bóng nào? Và Pep nói với tôi rằng ông ấy chưa thể nói điều đó ngay bây giờ, nhưng tôi đã thuyết phục để ông ấy bật mí, hóa ra ông ấy sẽ ký hợp đồng với Bayern", Neymar tiếp tục chia sẻ.
Tuy nhiên, bất chấp sự năn nỉ của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Neymar vẫn ký hợp đồng với Barca vài tháng sau đó, đồng thời anh cũng từ chối lời đề nghị đến từ Real Madrid. “Ở Real, tôi có thể kiếm được số tiền gấp ba lần. Florentino Perez luôn yêu mến tôi. Nhưng tôi muốn theo chân Ronaldinho và được chơi bóng cùng Lionel Messi”, Neymar nhấn mạnh.