Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Villas-Boas và sự nghiệp như 'Drama Hàn Quốc' tại Chelsea

09:29 ngày 29/09/2022
Andre Villas-Boas chắc chắn là một trong những thương vụ kỳ lạ nhất lịch sử Chelsea, và những gì HLV người Bồ Đào Nha trải qua trong 8 tháng tại Stamford Bridge kịch tính không kém gì một bộ “drama Hàn Quốc”.

    Tính khí thất thường của Abramovich và Granovskaia

    Cho dù đã chia tay Chelsea, nhưng tỷ phú Roman Abramovich đã tạo ra một thứ văn hóa đáng kinh ngạc ở CLB này, đó là… mọi thứ đều có thể thay đổi vào phút chót. Bất cứ HLV nào cũng có thể ra đường sau vài trận gây thất vọng, cho dù đó là công thần khai quốc như Jose Mourinho, người hùng trên trời rơi xuống như Di Matteo, quý ngài lịch lãm như Carlo Ancelotti hay nhà vô địch thế giới Felipe Scolari.

    Andre Villas-Boas đương nhiên không phải ngoại lệ, bất chấp thực tế Chelsea phải bỏ ra 15 triệu euro đưa ông về từ Porto. Ở thời điểm The Blues bổ nhiệm Villas-Boas, HLV này mới 33 tuổi và có vỏn vẹn 2 năm kinh nghiệm. Thành công đáng kinh ngạc của Villas-Boas trong mùa giải duy nhất tại Porto khiến người Chelsea tin rằng ông sẽ trở thành “Mourinho mới”. Nhưng điều đó không xảy ra. Làm việc tại một CLB tầm cỡ như Chelsea, chỉ chuyên môn thuần túy là không đủ. Villas-Boas non nớt bị choáng ngợp bởi sự thất thường của giới chủ cũng như cách các ngôi sao chiếm lĩnh phòng thay đồ.

    Lần đầu tiên sau đúng 10 năm, Villas-Boas hé mở những gì đã xảy ra khi ông dẫn dắt Chelsea khi trải lòng với báo Telegraph. Một trong những lý do khiến Villas-Boas thất bại nhanh chóng là tính khí “sáng nắng chiều mưa” của ông chủ Abramovich và giám đốc Granovskaia trên TTCN. Các HLV mới cập bến Chelsea như Villas-Boas thường được mua sắm mạnh tay, nhưng ông thì không.

    Trong suốt mùa Hè 2011, Chelsea tập trung mua “lúa non”. Họ chiêu mộ các tài năng trẻ như Oriol Romeu, Ulises Davila, Thibaut Courtois và Romelu Lukaku không nhằm mục tiêu tăng cường cho đội một. Villas-Boas chỉ được bổ sung 2 cái tên là Juan Mata và Raul Meireles trong khi ông muốn có Luka Modric, Moutinho, Falcao và Carlos Tevez.

    “Chúng tôi đã bỏ lỡ Modric vào đầu mùa giải năm đó. Tôi nghĩ rằng Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Modric, nhưng không. Sau đó 1 năm, cậu ấy chuyển sang Real Madrid”, Villas-Boas nhớ lại. “Tôi đề nghị The Blues mua Moutinho (học trò cũ của Villas-Boas đang ở Porto khi đó) trong trường hợp không giành được Modric. Nhưng không có gì xảy ra”.

    “Lý do vì Chelsea đàm phán mua Alvaro Pereira của Porto nhưng thất bại. Roman cảm thấy buồn bã và ông ấy không muốn nói chuyện thêm với Porto”.

    “Falcao cũng là mục tiêu được tôi nhắm đến, nhưng Didier Drogba vẫn ở đó. Drogba đã 34 tuổi, nhưng họ không thể quyết định anh ấy muốn ra đi vào mùa đông hay không. Anh ấy đã tính gia nhập Thượng Hải, xong cuối cùng lại ở đến hết mùa giải. Giám đốc Granovskaia muốn có Tevez, rồi đột nhiên cô ấy không muốn nữa”.

    Villas-Boas quá ít kinh nghiệm để chèo lái một CLB lớn như Chelsea

    Sự nghiệp như đầy kịch tính

    “Ở thời điểm đó, mọi thứ đều sai ở Chelsea. Nhưng Granovskaia đã phát triển thành một trong những CEO xuất sắc nhất thế giới. Tôi chẳng là gì nếu so với những gì cô ấy đạt được trong sự nghiệp. Trong khi đó, Roman trở thành ông chủ thành công nhất lịch sử Chelsea”, Villas-Boas chia sẻ.

    Villas-Boas khá đen đủi khi không có sự sát sao của Abramovich và Granovskaia ở hậu trường. Ông đến Stamford Bridge đúng vào thời điểm tỷ phú Nga đang dồn toàn bộ tâm trí vào cuộc kiện tụng với tỷ phú Boris Berezovsky. 

    “Có rất nhiều điều xảy ra ở Chelsea trong mùa giải đó. Thậm chí, nếu tôi kể lại hết, nó có thể  trở thành cuốn tự truyện gây sốc và bán chạy nhất nước Anh, ăn đứt cả sách của Will Smith”, Villas-Boas khẳng định. 

    Ngay sau khi bị Chelsea sa thải, Villas-Boas bất ngờ được Tottenham mời về. Tại White Hart Lane khi đó, ông trải qua những ngày tháng “đau đầu” không kém. Sau mùa giải đầu tiên gây ấn tượng mạnh, Villas-Boas cùng Tottenham tạo ra một mùa hè thảm họa khi mua liền 7 cầu thủ mới sau khi bán Gareth Bale. Phần lớn trong đó gây thất vọng, khiến Villas-Boas mất việc chóng vánh.

    Bên cạnh đó, Villas-Boas tố cáo truyền thông Anh bịa đặt không ít câu chuyện về ông, đặc biệt về các khoản tiền bồi thường kếch xù mà ông nhận được từ Chelsea và Tottenham.

    “Báo lá cải Anh biến tôi trở thành kẻ săn tiền bồi thường. Nhưng thực tế không phải vậy. Tôi không nhận được 10 hay 15 triệu bảng từ Chelsea hay Tottenham”, Villas-Boas cho biết. “Tôi đã có thỏa thuận với Chelsea để nhận lương thất nghiệp mỗi tháng. Tôi ký hợp đồng với Tottenham chỉ 4 tháng sau khi rời The Blues và tôi chỉ nhận 4 tháng lương bồi thường từ họ. Tương tự như vậy, Tottenham chỉ phải trả tôi 3 tháng lương và bồi thường 500.000 bảng vì tôi gia nhập Zenit gần như ngay lập tức”.

    Villas-Boas có thể chuyển sang làm… phóng viên thể thao
    Trong cuộc trò chuyện với tờ Telegraph, Villas-Boas tiết lộ ông có thể trở thành một phóng viên thể thao, một cây viết bình luận bóng đá trong tương lai. Ông nội của Villas-Boas vốn là một nhà báo, và vị HLV 44 tuổi này chưa bao giờ quên ước mơ nối nghiệp ông khi còn nhỏ. Thực tế, Villas-Boas đã theo học Học viện Truyền thông ở Bồ Đào Nha trước khi lấn sân sang bóng đá. 

    Villas-Boas đang làm gì, ở đâu?
    Công việc huấn luyện gần nhất của Villas-Boas là dẫn dắt Marseille tại Ligue 1. Tuy nhiên, ông đã bị CLB Pháp sa thải từ tháng 2 năm ngoái. Trong suốt 18 tháng qua, chiến lược gia 44 tuổi này bặt vô âm tín, và nhiều người thậm chí nghĩ rằng ông đã giải nghệ.

    Thực tế, Villas-Boas đang có xu hướng rời xa công việc HLV đỉnh cao. Gần đây, ông tập trung toàn bộ tâm trí vào các hoạt động từ thiện, trong vai trò đại sứ cho Laureus, hỗ trợ các chương trình “Sport for Good” của họ. Gần nhất, ông đã đến New Delhi (Ấn Độ) để truyền cảm hứng cho trẻ em nghèo tại đây.

     

    Thanh Thủy • 09:29 ngày 29/09/2022

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay