Bóng Đá Plus trên MXH

Jefferson Louis, cầu thủ khoác áo 51 đội bóng chính thức treo giày

19 giờ trước
Jefferson Louis, hay 'JLo' như cách nước Anh gọi anh, là minh chứng sống cho một hành trình bóng đá khác: đầy bụi bặm, kỳ lạ, đôi khi phi lý, nhưng không thể không ngả mũ vì lòng kiên cường. Sau 28 mùa giải, 51 đội bóng, gần 1.000 trận và gần 300 bàn thắng, JLo vừa chính thức treo giày, khép lại một cuộc đời đá bóng không giống ai.

    JLo vừa chính thức treo giày sau 28 mùa giải chơi cho 51 đội bóng, gần 1.000 trận và ghi gần 300 bàn thắng

    Sinh năm 1979 tại London, sở hữu thân hình cao lớn và tốc độ đáng nể, JLo từng được kỳ vọng sẽ vươn xa. Nhưng sớm sa ngã vì những rắc rối tuổi trẻ, anh từng ngồi tù 6 tháng vì hành hung và bỏ chạy khỏi cảnh sát. Kỳ lạ thay, chính trong song sắt nhà tù Woodhill, JLo mới nhận ra mình có thể làm được điều gì đó với trái bóng. Anh rời trại với đôi chân nhanh như gió, một tinh thần cải tạo và một hợp đồng... 60 bảng/tuần với Oxford United.

    Khoảnh khắc định mệnh đến vào tháng 1/2003: JLo ghi bàn giúp Oxford hạ Swindon Town ở FA Cup, và ở phòng thay đồ, anh ăn mừng cuồng nhiệt đến mức... gần như khỏa thân khi biết đối thủ tiếp theo là Arsenal: CLB anh yêu từ bé, đến mức xăm cả logo lên đùi. Cú “lộ hàng” của anh xuất hiện trên truyền hình quốc gia, trở thành clip lan truyền thời tiền mạng xã hội. Được Wenger và Henry ôm chào trước trận, JLo vào sân 30 phút tại Highbury và lọt vào tầm ngắm của Aston Villa. Nhưng Oxford từ chối đề nghị 350.000 bảng, và JLo mất cơ hội duy nhất đến Premier League, một giấc mơ mà anh không hề hay biết mình từng đến gần đến thế.

    Thay vào đó, JLo trở thành một "Ronin", một samurai không chủ, lang bạt khắp các giải hạng dưới nước Anh. Anh từng chơi cho Wrexham trước khi CLB này trở thành hiện tượng toàn cầu, từng ghi 15 bàn chỉ trong một mùa giải duy nhất không đổi màu áo, từng đá cho ĐTQG Dominica nhờ có gốc gác Caribe từ mẹ, và từng bay tới Barbados để đá... một trận vòng loại World Cup rồi không bao giờ quay lại vì scandal FIFA.

    Lý lịch dài dằng dặc của JLo

    JLo không giàu, không nổi tiếng, nhưng chưa từng đánh mất niềm đam mê. Khi bóng đá không đủ sống, anh đi làm thêm, không phải nơi nào khác mà chính là cơ sở giáo dưỡng từng giam giữ mình năm xưa, để giúp những cậu nhóc giống như anh ngày nào. Anh nhớ tên tất cả các HLV từng dẫn dắt mình, nhớ cả những người từng gạt anh khỏi đội hình chỉ để ưu tiên một “măng non” có điều khoản hợp đồng.

    Giờ đây, khi giải nghệ ở tuổi 46, JLo không để lại di sản là cúp bạc hay bàn thắng đẹp. Thay vào đó, anh để lại một câu chuyện: về một kẻ từng vấp ngã, từng bị hiểu lầm, nhưng không ngừng đứng dậy để tiếp tục chơi bóng, dù là ở đâu, vì đội nào, và với mức lương bao nhiêu. Một người hùng vô danh, nhưng là huyền thoại đích thực của thứ bóng đá không có ánh đèn sân khấu. 

    JLo vẫn tiếp tục gắn bó với bóng đá sau giải nghệ
    Sau khi quyết định treo giày hôm 4/6/2025 sau 28 năm gắn bó với trái bóng tròn, Jefferson Louis trở thành trợ lý HLV ở đội bóng cũ Slough Town, CLB anh từng chơi 5 trận năm 2023. Tính tổng cộng, JLo chơi 903 trận, ghi 293 bàn thắng, nhưng chưa bao giờ vượt qua giải hạng Ba, và chỉ một lần duy nhất xuất ngoại.

     

    PHƯƠNG LINH • 19 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay