Từ đỉnh cao…
Jose Mourinho đặt chân đến Tây Ban Nha với tư cách một “Người đặc biệt”. Real Madrid đã “trải thảm đỏ” để đón chào chiến lược gia người Bồ Đào Nha gia nhập Bernabeu. Khi ấy, Mourinho đang được ngợi ca là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, sau khi liên tiếp lập kỳ tích cùng các đội Porto, Chelsea và Inter Milan. Chủ tịch Floretino Perez đã phải rất lao tâm khổ tứ để có được cái gật đầu của “Người đặc biệt”.
Ông Perez quyết đưa bằng được Mourinho về Bernabeu, bởi xem chiến lược gia người Bồ Đào Nha là HLV duy nhất khi đó có thể giúp Real Madrid phá lối chơi Tiki-taka của “kẻ thù truyền kiếp” Barca, qua đó giành lại vị trí thống trị trong làng bóng đá xứ sở bò tót. Nhưng chưa kịp làm được điều gì lớn lao cho Real Madrid, Mourinho đã ấn nút “tự hủy” cho sự nghiệp đang thăng hoa của mình.
Rắc rối xảy đến với Mourinho vào một ngày trung tuần tháng 8 của năm 2011. HLV người Bồ Đào Nha dẫn dắt Real Madrid đến Camp Nou để bước vào trận lượt về tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha. Trước phút 88, tỷ số sau 2 lượt trận vẫn đang là 4-4. Real Madrid tràn đầy hy vọng sẽ lật đổ đoàn quân “bách chiến bách thắng” của HLV Pep Guardiola. Nhưng rồi từ một khoảnh khắc vụt sáng của Lionel Messi, Barca vượt lên dẫn 5-4.
Kết quả đó khiến bầu không khí trận El Clasico trở nên vô cùng căng thẳng. Real Madrid không còn gì để mất, do vậy đã dồn lên tấn công điên cuồng. Càng bất lực, họ càng mất kiểm soát, dẫn đến pha vào bóng thô bạo của hậu vệ trái Marcelo với tiền vệ Cesc Fabregas. Ngôi sao người Brazil lập tức bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi sân, rồi thêm cả tiền vệ Mesut Oezil của Real Madrid và tiền đạo David Villa của đội chủ nhà cũng bị đuổi. Cầu thủ và ban huấn luyện của 2 đội sau đó đã lao vào cãi vã, xô xát với nhau.
… Đến vực sâu bởi pha “móc mắt”
Trong tình huống hỗn loạn ấy, thay vì khuyên nhủ học trò kiềm chế, Jose Mourinho lại có hành động còn điên rồ hơn. Ông lẳng lặng đi đến phía trợ lý HLV Tito Vilanova của Barca. Chẳng nói chẳng rằng, Mourinho ra đòn “nhất dương chỉ”, với ngón tay tung ra toan “móc mắt” của kẻ đối diện. Đáng chú ý là thái độ bất bình thường của “Người đặc biệt”. Mourinho vừa thực hiện hành vi xấu xa đó, vừa nhếch môi cười một cách vô cùng đê tiện.
Trước cú ra đòn theo phong cách “cắn trộm” của Mourinho, trợ lý Vilanova của Barca tỏ vẻ đau đớn. Nhưng ông cũng kịp trả đũa bằng các tống mạnh “song chưởng” khiến HLV của Real Madrid phải thối bộ mấy bước. Pha solo giữa Mourinho với trợ lý HLV của Barca khiến sự chú ý đổ dồn vào đó. Tổ trọng tài cùng nhiều thành viên trong ban huấn luyện của 2 đội đã phải lao đến để can ngăn, nhằm tránh 2 kẻ đang máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu đưa sự việc đi quá xa.
Trọng tài chính điều khiển trận đấu – Fernandez Borlaban – không quan sát thấy hành động của Mourinho, do lúc đó đang bận hòa giải đám cầu thủ trên sân. Vì thế, ông đã không đưa tình huống dùng “Nhất dương chỉ” toan “móc mắt” Vilanova của “Người đặc biệt” vào biên bản của trận đấu để gửi lên Ủy ban kỷ luật. Tuy nhiên, các camera đã ghi lại được hình ảnh Mourinho động thủ.
Ban đầu, người ta dự đoán Mourinho sẽ phải chịu án phạt rất nặng. Truyền thông Tây Ban Nha thậm chí công khai đăng tải rằng, chiến lược gia Người Bồ Đào Nha có thể phải nhận án cấm chỉ đạo 12 trận. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, Mourinho cuối cùng chỉ bị phạt “treo ghế” 2 trận, đều trong khuôn khổ Siêu Cúp Tây Ban Nha. Sau đó, Ủy ban kỷ luật tiếp tục có hành vi dung túng, khi bỏ qua hẳn án phạt cho Mourinho với lập luận rằng hình thức kỷ luật chỉ bị áp dụng cho đến hết năm 2012.
Điều đó đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ của những người Catalunya. Các fan của Barca thậm chí tụ tập ở trụ sở của LĐBĐ Tây Ban Nha để biểu tình về vụ này, nhằm đòi lại công bằng cho Vinalova. Cầu thủ Barca cũng đua nhau xuất hiện trước truyền thông để chỉ trích Mourinho và gọi HLV trưởng của Real Madrid là “kẻ xấu xa”. Vụ việc gây ảnh hưởng đến mức chủ tịch UEFA khi đó – ông Michel Platini – đã điện khẩn cho chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha yêu cầu phải có hình thức xử lý Mourinho.
Có thể khẳng định, pha “móc mắt” Vilanova chính là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho, dù sau này ông còn gây ra nhiều scandal khác. Vết nhơ ấy khiến ngay cả các học trò của HLV người Bồ Đào Nha cũng cảm thấy vô cùng mất mặt. Đích thân đội trưởng Iker Casillas của Real Madrid sau đó đã phải gọi điện cho các cầu thủ Barca – đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha – để thay mặt toàn đội và thay mặt Mourinho gửi lời xin lỗi đến ông Vilanova. Hành động đó của Casillas khiến “Người đặc biệt” nổi điên. Ông quay sang “trút giận” lên đầu thủ môn của Real Madrid, khởi nguồn cho sự chia rẽ nội bộ trong lòng của đội bóng Hoàng gia.
Nỗi day dứt của Mourinho
Phải 1 năm sau vụ “móc mắt” tai tiếng đó, Jose Mourinho mới công khai nhận sai trước truyền thông và gửi lời xin lỗi đến Tito Vilanova. Và đến khi “nạn nhân” của mình không may qua đời do bị ung thư, sự ân hận của HLV Người Bồ Đào Nha lên đến đỉnh điểm. Trong ngày mất của Vilanova, ông viết trên trang cá nhân: “Hôm nay là một ngày buồn của bóng đá thế giới. Một tài năng đã đi vào cõi vĩnh hằng. Ông ấy ra đi, để lại trong lòng tôi nỗi day dứt khôn nguôi”.