
Tâm điểm loạt trận đêm qua là màn so tài giữa Atalanta và Juventus ở tứ kết Coppa Italia 2025/26. Với lợi thế được chơi trên sân nhà, Atalanta đã chơi một trận tưng bừng khiến Bà đầm già thành Turin để thua tới 3 bàn không gỡ. Các bàn thắng được ghi do công của Scamacca (27', pen), Sulemana (77') và Pasalic (85').
Thắng trận này, Atalanta đã có màn "báo thù" hoàn hảo sau khi để thua Juventus trong các trận chung kết Coppa Italia vào các năm 2021 và 2024. Đối thủ tiếp theo của họ là đội thắng ở cặp đấu giữa Bologna và Lazio.

Trong khi đó, ở vòng 1/8 cúp quốc gia Pháp, Monaco đã bất ngờ để thua tới 1-3 trên sân của đối thủ ưa thích Strasbourg. Đây là trận đấu mà Ensico đã chơi rất nổi bật khi lập cú đúp vào lưới đội khách (55', 61). Bàn thắng còn lại của Strasbourg được ghi do công của Godo ở ngay phút thứ 7, trong khi Biereth là người gỡ bàn danh dự cho Monaco.
Chuyển sang diễn biến ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Atletico đã trở thành đội bóng thứ 4 và cũng là cuối cùng ghi tên mình vào vòng bán kết. Dù phải làm khách trên sân của Betis, đại diện thủ đô Tây Ban Nha vẫn giành được thắng lợi "5 sao".
Đáng chú ý, trong lần đầu tiên được HLV Diego Simeone cho đá chính, tiền đạo tân binh Ademola Lookman đã đóng góp 1 bàn cho Atletico (37'). Người đá cặp với anh trên hàng công Atletico là Antoine Griezmann cũng có 1 lần "nổ súng" (62').
Ngoài bộ đôi nói trên, David Hacko (12'), Giuliano Simeone (30') và Thiago Almada (83') là những cầu thủ ghi được tên mình lên bảng tỷ số. Trước Atletico, cả gồm Barca, Bilbao và Sociedad đều đã giành vé tham dự vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa này.
























