Trong trận đấu giữa The Strongest vs Blooming tại giải vô địch quốc gia Bolivia, một khoảnh khắc kinh hoàng đã diễn ra khi một cơn mưa pháo sáng được bắn từ trên khán đài xuống sân bóng. Hậu quả là tiền đạo Juan Godoy, người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho chủ nhà The Strongest đã hứng trọn một quả pháo sáng vào vùng kín.
Loại pháo sáng đặc biệt này có tên là "llorona", được biết đến với khả năng di chuyển trong không khí như tên lửa. Những người ủng hộ đã ném pháo sáng vào sân khi trận đấu kết thúc khiến người hâm mộ và nhân viên của cả hai đội bỏ chạy khỏi sân vì sợ hãi.
Sau tình huống hứng trọn quả pháo sáng, Godoy đã ngã gục xuống và giữ chặt bộ phận sinh dục. Cầu thủ sinh năm 1993 cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên y tế để rời khỏi sân. Theo tờ El Deber của Bolivia cho biết, Godoy bị bỏng đùi cấp độ một và tụ máu ở vùng tinh hoàn. Các bác sĩ đã chẩn đoán anh bị viêm tinh hoàn.
Nhóm UltraSur của Strongest bị câu lạc bộ đổ lỗi cho vụ việc. Có thông tin cho rằng pháo sáng được bắn trong bối cảnh đang có cuộc biểu tình phản đối quyền sở hữu câu lạc bộ. Tuy nhiên, UltraSur cho biết họ bắn pháo sáng để ăn mừng và đã xin lỗi Godoy.
Họ viết: "Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể người hâm mộ về những sự việc đã xảy ra. Chúng tôi không bao giờ có ý định gây hại cho bất kỳ cầu thủ hay thành viên nào của ban huấn luyện. Chúng tôi luôn tìm cách khuyến khích và đóng góp, không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai".
Một tuyên bố của câu lạc bộ The Strongest khẳng định rằng sự việc này "sẽ không bao giờ xảy ra nữa" và họ đang nỗ lực tìm ra những người chịu trách nhiệm.