Lucas Silva (Gremio): Từ Real Madrid tới giải hạng nhì Brazil

Minh Huy
07:56 ngày 27-06-2022
Lucas Silva là một trong hàng ngàn cầu thủ Brazil sang châu Âu lập nghiệp. Song, cái tên của tiền vệ 29 tuổi này được đặc biệt chú ý khi vào tháng 1/2015, Real Madrid chiêu mộ anh với mức phí chuyển nhượng 15 triệu euro và kỳ vọng Lucas Silva sẽ gánh vác hàng tiền vệ của Kền kền trắng…
Lucas Silva (Gremio): Từ Real Madrid tới giải hạng nhì Brazil

Khởi đầu như mơ

Tháng 3/2022 vừa qua, tiền vệ Lucas Silva của Gremio chia sẻ một hình ảnh gây sốc trên mạng xã hội. Ai cũng phải xót xa khi nhìn những vết khâu chi chít trên khuôn mặt vốn khá điển trai và hiền lành của cầu thủ 29 tuổi này. Đó là hậu quả của việc anh bị một CĐV Internacional ném điện thoại di động vào mặt. “Một chương đáng buồn nữa trong lịch sử của đội bóng chúng ta. Chúng ta từng có những ngày buồn như thế, nhưng thời gian gần đây thì dường như chúng càng xuất hiện nhiều hơn”, Lucas Silva viết trên trang Twitter. Trước đó không lâu, anh cũng từng bị hành hung khi ăn mừng bàn thắng thứ 3 trong chiến thắng 3-0 cùng các đồng đội tại Gremio.

Sự nghiệp của Lucas Silva cũng đầy rẫy những vết thương như vậy. Anh có khởi đầu sự nghiệp rất tốt, không thua kém gì những ngôi sao Brazil cùng thế hệ. Bùng nổ và trở thành mắt xích không thể thiếu ở Cruzeiro, Lucas Silva được xem như một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất của bóng đá Brazil những năm 2012-2015. Khéo léo, hào hoa, Lucas Silva đặc biệt nổi bật ở kỹ thuật cá nhân, nhãn quan chiến thuật cùng những cú sút xa mạnh như trái phá. Trong hai năm liên tiếp 2013, 2014, anh giành chức vô địch Brazil cùng Cruzeiro. Cá nhân tiền vệ sinh năm 1993 này còn được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Brazil 2014. 

Một nền tảng rất cơ bản, một hồ sơ rất bắt mắt giống như tấm vé thông hành để Lucas Silva thực hiện giấc mơ sang châu Âu chơi bóng. Ở tuổi 22, chàng trai trẻ hăm hở lên đường vượt qua hành trình xuyên Đại Tây Dương để đến Bernabeu chơi bóng cho CLB vĩ đại nhất thế giới. Lucas Silva tới Real Madrid với kỳ vọng vào tiền vệ trẻ xuất sắc nhất của Brazil thời điểm năm 2015. “Tôi thực sự hạnh phúc và mang theo nhiều tham vọng. Tôi đến Real trước hết để học hỏi và sau đó là giúp đỡ đội bóng giành thêm nhiều danh hiệu. Tôi yêu Real từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi thực sự hài lòng khi tới Madrid và chắc chắn mình sẽ sống rất tốt ở đây”, Lucas Silva từng chia sẻ như vậy trong ngày ra mắt các CĐV Real.

Lucas Silva đến sân Bernabeu vào ngày 23/1/2015, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 22 với bản giao kèo bốn năm rưỡi cùng mức phí 15 triệu euro. 3 tuần sau anh có trận ra mắt Real khi vào sân thay Illarramendi ở phút 71 trong trận gặp Deportivo tại La Liga. 4 ngày sau, Lucas Silva đá cả trận tại Champions League trong chiến thắng 2-0 trước Schalke ở lượt đi vòng 1/8. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ mới đến từ Brazil rất khó cạnh tranh một vị trí ở giữa sân của Real với một loạt tên tuổi như Sami Khedira, Luka Modric, Toni Kroos...

Giấc mơ châu Âu sụp đổ

Trong suốt 4 năm thuộc biên chế đội 1 Real, Lucas Silva chỉ khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vỏn vẹn 9 lần (8 tại La Liga, 1 tại Champions League), không để lại bất cứ dấu ấn nào, dù là bàn thắng hay kiến tạo; và còn lại bị lãnh đạo CLB cho mượn 1 năm tại Marseille và 2 năm tại Cruzeiro, trước khi chuyển sang đầu quân cho Gremio vào năm 2020. Thậm chí, tháng 7/2016, sau một mùa giải được ra sân khá thường xuyên tại Marseille (33 trận trên mọi đấu trường), Sporting Lisbon đồng ý mượn Lucas Silva 1 năm kèm điều khoản mua đứt. Thế nhưng trớ trêu thay, bản giao kèo đến phút cuối đã đổ bể vì tiền vệ sinh năm 1993 không vượt qua buổi kiểm tra y tế do gặp các vấn đề về tim.

Giấc mơ châu Âu sụp đổ. Ngay cả sự nghiệp của anh cũng như đi vào ngõ cụt. Dù vấn đề ở tim không hề nghiêm trọng, Lucas Silva cũng không thuyết phục được Real trao thêm cơ hội. “Tôi ước gì mình có nhiều cơ hội ra sân hơn ở Real. Nhưng điều đó là không thể. Với tôi, dù sao đó cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Sau đó, chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng sớm 1 năm và tôi tự do gia nhập bến đỗ mới”, Lucas Silva chia sẻ. Giờ đây anh đành hài lòng với một vị trí trong đội hình Gremio, CLB đã phải nhận vé xuống hạng Nhì sau khi giải VĐQG Brazil 2021 khép lại.

Lucas Silva biết ơn Gremio
Trong những ngày không thi đấu, người ta lại bắt gặp Lucas Silva mặc trang phục CLB, chụp ảnh “tự sướng” với CĐV, đánh trống cổ vũ các đội trẻ của Gremio thi đấu. “Tôi được xem là tiền vệ trẻ xuất sắc nhất Brazil khi tới Real Madrid nên đương nhiên tôi kỳ vọng mọi chuyện sẽ khác. Nhưng tôi không hối tiếc và giờ tôi chỉ muốn cống hiến hết mình cho Gremio. Tôi biết ơn CLB”, Lucas Silva nhấn mạnh.

Nỗ lực để Gremio sớm thăng hạng
Mới đây, Lucas Silva chia sẻ rằng, anh sẽ tiếp tục làm việc, làm việc và làm việc để giúp Gremio sớm giành vé thăng hạng. Đây có thể không phải là sự nghiệp mà anh đáng lẽ phải có, nhưng Lucas Silva lại trở thành cầu thủ được yêu mến tại một trong những CLB nổi tiếng nhất Nam Mỹ.

42. Lucas Silva đã chơi tổng cộng 42 trận đấu tại châu Âu, trong đó có 9 trận cho Real Madrid. Anh từng được HLV Carlo Ancelotti khen ngợi là tương lai của bóng đá Brazil.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x