
Theo tiền vệ kỳ cựu Luka Modric, những cái tên anh lựa chọn bao gồm Diego Maradona, Francesco Totti, Ronaldo Nazario, Zvonimir Boban và Zinedine Zidane.
“Maradona là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá”, Modric từng nói. Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Totti: “Tôi yêu phong cách chơi của anh ấy, việc được đổi áo và trò chuyện cùng anh là kỷ niệm khó quên”.
Ronaldo Nazario, thần tượng thuở nhỏ của Modric, cũng góp mặt trong danh sách: “Tôi yêu cách anh ấy chơi bóng – tốc độ, sức mạnh, sự tinh tế. Giữa Ronaldo và Cristiano, tôi chọn Ronaldo”.

Modric không quên tôn vinh đồng hương Zvonimir Boban, người từng giúp Croatia giành hạng ba World Cup 1998, và cuối cùng là Zinedine Zidane, người thầy từng dẫn dắt anh tại Real Madrid: “Mỗi lời khuyên của Zidane đều quý giá như vàng”.
Việc Modric loại bỏ cả hai biểu tượng bóng đá đương đại khỏi danh sách không phải là sự thiếu tôn trọng, mà là lời tri ân cho thế hệ cầu thủ đã nuôi dưỡng tình yêu bóng đá của anh.
Từ nghệ thuật của Maradona, sự trung thành của Totti, sự bùng nổ của Ronaldo “béo”, bản lĩnh của Boban cho đến đẳng cấp của Zidane, 5 cái tên ấy chính là năm mảnh ghép tạo nên Luka Modric hôm nay: một huyền thoại khiêm nhường, tài hoa và đầy cảm hứng.























